Nam diễn viên gạo cội tử vong sau cú ngã từ lầu cao, nghi nghĩ quẩn vì vợ bệnh nặng

Nam diễn viên kỳ cựu Đường Giai qua đời ở tuổi 88 sau cú ngã từ lầu cao. Cảnh sát nghi ông nghĩ quẩn vì vợ mắc ung thư, chưa kịp ký di chúc trước khi mất.

Theo China Times, sự việc xảy ra vào chiều 23/6 tại Hong Kong. Nam diễn viên Đường Giai (tên thật là Hoàng Đường) được phát hiện đã rơi từ tầng cao xuống mặt đất, phần đầu va đập mạnh vào biển báo giao thông ven đường và tử vong tại chỗ. Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra. Một số nguồn tin cho hay, trước đó cùng ngày, ông có ý định đến văn phòng luật sư để ký di chúc nhưng chưa kịp thực hiện thì sự việc đau lòng đã xảy ra.

Cảnh sát bước đầu nhận định nguyên nhân tử vong không có dấu hiệu bất thường và nghiêng về khả năng nạn nhân bị ảnh hưởng tâm lý nghiêm trọng. Bà Tuyết Ni – vợ ông – hiện đang điều trị ung thư tuyến tụy, căn bệnh nguy hiểm đòi hỏi điều trị kéo dài. Truyền thông cho biết ông Đường Giai từng nhiều lần tâm sự với con trai rằng chỉ mong được sống bên vợ đến cuối đời và có thể “ra đi cùng nhau”.

Sự ra đi đột ngột của nam diễn viên khiến người hâm mộ và đồng nghiệp trong giới nghệ thuật không khỏi bàng hoàng. Trên các diễn đàn mạng xã hội Trung Quốc và Hong Kong, hàng loạt lời chia buồn, tiếc thương đã được gửi đến gia đình cố nghệ sĩ.

Diễn viên Đường Giai – người luôn được ngợi ca vì tình yêu bền bỉ dành cho vợ suốt hơn 50 năm. Ảnh: Weibo

Diễn viên Đường Giai – người luôn được ngợi ca vì tình yêu bền bỉ dành cho vợ suốt hơn 50 năm. Ảnh: Weibo

Theo Sinchew, diễn viên Huỳnh Tông Trạch xúc động chia sẻ rằng: “Tôi gặp ông khi mới vào nghề, được ông dạy cách quay cảnh hành động và xoa rượu thuốc mỗi lần chấn thương. Mong ông yên nghỉ.” Trong khi đó, tài tử Tiền Gia Lạc bày tỏ mong muốn cùng gia đình ông Đường lo hậu sự chu toàn.

Đường Giai là một trong những tên tuổi kỳ cựu của dòng phim võ thuật Hong Kong. Sinh năm 1937 tại Ma Cao, ông bắt đầu học võ kinh kịch từ năm 15 tuổi và tham gia lĩnh vực điện ảnh từ năm 19 tuổi. Ngoài vai trò diễn viên, ông còn là chỉ đạo võ thuật nổi tiếng, cộng tác lâu năm với đạo diễn Trương Triệt trong hàng loạt tác phẩm hành động kinh điển như Đao Kiếm Vô Tình, Độc Tí Đao Vương, Kim Yến Tử…

Ông cũng góp mặt trong nhiều bộ phim được người hâm mộ võ thuật nhớ đến như Như Lai Thần Chưởng, Nữ Sát Thủ, Tam Sấm Thiếu Lâm… Những cảnh hành động dưới sự chỉ đạo của ông không chỉ mang tính kỹ thuật cao mà còn giàu cảm xúc, tạo dấu ấn đặc biệt cho dòng phim võ hiệp những năm 1980.

Về đời tư, Đường Giai và nữ diễn viên Tuyết Ni quen nhau khi cùng đóng phim Nữ Hắc Hiệp Mộc Lan Hoa năm 1966. Họ kết hôn vào năm 1969, được mệnh danh là “cặp đôi mẫu mực” của làng giải trí Hong Kong. Trong hơn 50 năm bên nhau, ông luôn là người đứng sau lặng lẽ chăm sóc, nhường nhịn và đồng hành cùng vợ trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống.

Sau khi bà Tuyết Ni gia nhập TVB vào năm 1997, Đường Giai thường xuyên đưa đón vợ đến phim trường, tháp tùng bà tại các sự kiện. Diễn viên Tuyết Ni từng chia sẻ, ông không chỉ là chồng mà còn là vệ sĩ, quản lý và trợ lý riêng suốt bao năm qua. “Mỗi khi cãi nhau, tôi ngang bướng, nhưng ông ấy luôn là người xuống nước trước,” bà từng nói đầy trân trọng về chồng.

Lần cuối cùng hai người xuất hiện cùng nhau là trong một buổi tụ họp bạn bè nghệ sĩ. Khi đó, cả hai vẫn khỏe mạnh, cười nói vui vẻ, khiến nhiều người không khỏi bất ngờ khi nghe tin dữ chỉ sau vài tháng ngắn ngủi.

Sự ra đi của ông Đường Giai không chỉ để lại khoảng trống lớn trong lòng khán giả yêu mến phim võ thuật, mà còn là một mất mát lớn cho nền điện ảnh Hong Kong – nơi ông từng cống hiến hơn nửa thế kỷ không ngừng nghỉ.

Thu Giang (T/H)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/nam-dien-vien-gao-coi-hong-kong-tu-vong-sau-cu-nga-tu-lau-cao-nghi-nghi-quan-vi-vo-benh-nang-18314.html
Zalo