Nam bệnh nhân chết não cứu sống 4 người lạ
Nam bệnh nhân chết não sau tai nạn giao thông hiến tạng, cứu sống 4 người xa lạ.
Chiều 23/6, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 nhận tin khẩn từ Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia: một bệnh nhân chết não tại Bệnh viện E do tai nạn giao thông, gia đình đồng ý hiến tạng.
Ê kíp của bệnh viện lập tức lên đường tới Bệnh viện E để phẫu thuật lấy gan, kịp thời ghép cho một quân nhân đang chờ.
Người được ghép là nam quân nhân thuộc Quân đoàn 12, mắc ung thư biểu mô tế bào gan đa ổ trên nền xơ gan do viêm gan B.

Các bác sĩ lấy gan từ người hiến chết não. (Ảnh: BVCC)
Người hiến bị chấn thương sọ não nặng do tai nạn giao thông ngày 22/6, rơi vào hôn mê sâu và không còn khả năng hồi phục. Gia đình anh vượt lên mất mát, chọn hiến tạng để cứu người khác. “Cho đi là còn mãi” – món quà sự sống ấy đã mang lại hy vọng cho ít nhất 4 người bệnh tại các bệnh viện lớn ở Hà Nội.
Gan được chia làm hai: thùy trái chuyển đến Bệnh viện Vinmec ghép cho một bệnh nhi, thùy phải về Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Tim được chuyển về Bệnh viện Việt Đức, giác mạc về Bệnh viện Mắt Trung ương. Toàn bộ quá trình phối hợp được thực hiện khẩn trương, nhịp nhàng giữa nhiều đơn vị trong hệ thống điều phối quốc gia.
Lúc 2h sáng 24/6, gan được vận chuyển về bệnh viện. Ê kíp do PGS.TS Lê Văn Thành, Quyền Viện trưởng Viện Phẫu thuật Tiêu hóa, dẫn đầu, khẩn trương thực hiện ca ghép. Sau 4 giờ phẫu thuật xuyên đêm, ca ghép hoàn tất. Bệnh nhân tỉnh táo hoàn toàn, được chuyển về khoa Hồi sức Ngoại khoa và Ghép tạng để tiếp tục điều trị.
"Người hiến tạng chết não, với chúng tôi họ không chỉ rời khỏi cuộc đời mà còn để lại một phần cơ thể tiếp tục sống, tiếp tục cống hiến trong cơ thể người khác. Chúng tôi xin tri ân nghĩa cử cao đẹp này của người hiến và gia đình người hiến”, Thiếu tướng, GS.TS Lê Hữu Song – Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chia sẻ.