Nam bác sĩ với hành trình 'xóa bớt cho em'

Thấu hiểu nỗi mặc cảm, tự ti của những đứa trẻ mang 'vết lạ' trên khuôn mặt, hơn 1 năm qua, bác sĩ Hoàng Văn Tâm, giảng viên bộ môn Da liễu trường Đại học Y Hà Nội, cùng các đồng nghiệp đã điều trị miễn phí cho trẻ bị chàm, bớt bẩm sinh.

 Bác sĩ Hoàng Văn Tâm và bệnh nhi đầu tiên được điều trị xóa vết bớt

Bác sĩ Hoàng Văn Tâm và bệnh nhi đầu tiên được điều trị xóa vết bớt

Vào đầu năm 2024, trong cái lạnh cắt da, cắt thịt, phòng khám nơi bác sĩ Tâm làm việc đã đón một em bé 6 tuổi, là người dân tộc thiểu số đến từ một xã miền núi của tỉnh Tuyên Quang. Em bé này có vết chàm đỏ chiếm gần nửa mặt bên trái. Mẹ bé cho biết, chỉ vì vết chàm đó mà bé trở nên tự ti, khép mình.

Nhiều lúc, con không muốn đến trường vì sợ bị bạn bè trêu chọc. Con muốn được xóa vết đỏ "khác người" ấy nhưng mới đi được 2 buổi, bé lại không muốn đi nữa vì sợ tốn tiền của bố mẹ. Bé không biết được rằng toàn bộ chi phí điều trị, thuốc men và đi lại đều được tài trợ.

Đó là em bé đầu tiên đến với hành trình "Xóa bớt cho em" của bác sĩ Hoàng Văn Tâm. Mới đây, ê-kip chương trình đã tới huyện Văn Bàn (tỉnh Lào Cai) đón 2 em bé có vết chàm xanh ở mặt.

Hoàn cảnh gia đình của 2 cháu rất khó khăn, người bố mất sớm, người mẹ một mình nuôi 3 con, nhà không có nương rẫy. Khi nhìn khuôn mặt như bị nhuộm chàm xanh của hai đứa trẻ, bác sĩ Tâm không khỏi xót xa. Anh đã nhiều lần thực hiện việc xóa vết chàm cho các em, giúp các em có một diện mạo mới.

Chia sẻ về hành trình "Xóa bớt cho em" của mình, bác sĩ Hoàng Văn Tâm cho biết, bản thân anh đã nung nấu được làm điều này từ khi còn là bác sĩ nội trú Da liễu của trường Đại học Y Hà Nội.

Từ khi còn là sinh viên, bác sĩ Hoàng Văn Tâm đã từng tham gia nhiều chương trình thiện nguyện như: khám chữa bệnh tình nguyện, chương trình "Áo ấm mùa đông", quyên góp áo ấm cho trẻ em vùng cao, trẻ ở trung tâm bảo trợ xã hội, làng chài…

Bác sĩ Hoàng Văn Tâm đang thăm khám cho một bệnh nhi

Bác sĩ Hoàng Văn Tâm đang thăm khám cho một bệnh nhi

Theo bác sĩ Tâm, những vết bớt đỏ nếu không được điều trị kịp thời có thể sẽ gồ cao lên, ảnh hưởng tới chức năng nhìn, ăn uống của người bệnh. Tính từ năm 2023 đến nay, cùng với các đồng nghiệp của mình, bác sĩ Tâm đã và đang điều trị miễn phí cho gần 40 bệnh nhi bị chàm, bớt bẩm sinh.

Đây đều là những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chia sẻ về một kỷ niệm đáng nhớ trong hành trình "Xóa bớt cho em", bác sĩ Tâm cho biết, anh vẫn nhớ một em bé ở Kon Tum. Để điều trị vết bớt, bé cần thực hiện 8-10 lần bắn laser.

Mặc dù không mất tiền điều trị nhưng mỗi lần ra Hà Nội, riêng tiền đi lại đã tốn khoảng 4 triệu đồng. Đến lần điều trị thứ 3 thì gia đình không thể vay được tiền để mua vé xe. Người mẹ đã gửi giấy khen thành tích học sinh xuất sắc của con để thay lời cảm ơn bác sĩ và xin dừng điều trị.

Cảm thương cho hoàn cảnh của cháu bé, chương trình đã quyết định hỗ trợ toàn bộ tiền đi lại để 2 mẹ con tiếp tục việc điều trị.

Hiện nay, trên 80% kinh phí điều trị của chương trình được lấy từ dự án bán sách của bác sĩ Tâm, đây là bộ sách gồm 3 cuốn về chăm sóc da. Điều đáng mừng là nhiều đơn vị, cá nhân đã mua sách để ủng hộ tiền cho các em nhỏ được điều trị, có người nhận đỡ đầu một số trường hợp để điều trị lâu dài.

"Có thể chương trình không thể giúp được tất cả trẻ cần được giúp đỡ nhưng với tấm lòng của mình, chúng tôi mong, mỗi em bé được hỗ trợ điều trị thành công", bác sĩ Tâm chia sẻ. Anh cũng hy vọng, trong thời gian tới, chương trình sẽ được lan tỏa, không chỉ điều trị miễn phí cho trẻ mà cả người lớn.

An Khê

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/nam-bac-si-voi-hanh-trinh-xoa-bot-cho-em-20240702162409386.htm
Zalo