Nghị lực vượt khó của cô bé hiếu học

Đã từng phải nghỉ học một năm để điều trị bệnh, nhưng trong suốt 9 năm học tại Trường Tiểu học và THCS, em Dương Thị Như Quỳnh, ở xóm Trại, xã Úc Kỳ (Phú Bình), đều nỗ lực vươn lên đạt danh hiệu học sinh giỏi, học sinh xuất sắc. Trong Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 vừa qua, Quỳnh là một trong 10 thí sinh được vinh danh vì đạt điểm cao.

Em Dương Thị Như Quỳnh (bên trái) giới thiệu sản phẩm tham gia cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp”.

Em Dương Thị Như Quỳnh (bên trái) giới thiệu sản phẩm tham gia cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp”.

Phải đợi đến 8 giờ tối, tôi mới gặp được Dương Thị Như Quỳnh vì lúc này em mới đi làm về. Trên gương mặt thoáng chút mệt mỏi, Quỳnh vẫn vui vẻ kể: Sau khi biết kết quả đỗ vào lớp 10 Trường THPT Phú Bình, cháu và một số bạn trong xóm rủ nhau đi làm lao động thời vụ, kiếm thêm chút tiền đỡ đần bố mẹ trang trải học phí trong năm học tới.

Trong năm học cuối cấp, Quỳnh dành nhiều thời gian cho việc học. Những ngày gần thi, em thường ngồi học đến tận khuya, xong bài tập mới đi ngủ. Khi nhắc đến kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 vừa rồi, Quỳnh không giấu nổi niềm vui. Gia đình còn gặp nhiều khó khăn, bố mẹ làm công nhân, Quỳnh thường chủ động học tập qua nhiều kênh khác nhau và tích cực hỏi thêm từ thầy, cô giáo.

Với sự chăm chỉ, chịu khó, miệt mài học tập, trong Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025 vào Trường THPT Phú Bình, Quỳnh xuất sắc đạt tổng điểm 44,5 điểm. Trong đó, môn Toán được 9,25 điểm; Ngữ văn được 9,0 điểm và Tiếng Anh được 8,0 điểm.

Chia sẻ về phương pháp học tập hiệu quả, Quỳnh cho biết: Ngoài học trên lớp, cháu học thêm trên mạng. Các môn học cháu đều yêu thích, nhất môn Tiếng Anh. Lên cấp 3 cháu sẽ cố gắng học tập và tham gia nhiều hoạt động của Trường.

9 năm học qua là chừng ấy năm Quỳnh được tín nhiệm bầu làm lớp trưởng; được các bạn yêu mến gọi là “mọt sách” vì lúc nào cũng chăm chú đọc sách, nghiên cứu tài liệu. Không chỉ học giỏi các môn văn hóa, Quỳnh còn vẽ rất đẹp. Em luôn tích cực tham gia các hoạt động Đội của nhà trường, đóng góp nhiều sáng kiến cho liên đội. Năm học lớp 9, Quỳnh được giải Khuyến khích Cuộc thi khoa học - kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp huyện.

Thầy giáo Dương Văn Công, giáo viên chủ nhiệm lớp 9C, Trường THCS Úc Kỳ, nơi Quỳnh theo học, chia sẻ: Ở Quỳnh có một nghị lực học tập rất lớn. Em đã đặt ra mục tiêu là cố gắng hoàn thành bằng được. Là lớp trưởng, Quỳnh sống rất hòa đồng, thường xuyên giúp đỡ các bạn học yếu trong lớp. Quỳnh đạt điểm cao nhất trong số học sinh của Trường THCS Úc Kỳ tham gia Kỳ thi vào lớp 10 Trường THPT Phú Bình vừa qua.

Quỳnh là con thứ 2 trong gia đình có 3 chị em. Chị của Quỳnh đang học Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương. Những lúc rảnh rỗi Quỳnh lại dạy em học tập và giúp bố mẹ công việc nhà. Quỳnh rất tự lập trong học tập và làm việc.

Chị Dương Thị Hương, mẹ của Quỳnh, chia sẻ: Năm lớp 3, Quỳnh bị ốm phải đi viện điều trị dài ngày nên xin phép nhà trường học lùi lại một năm. Khi khỏi bệnh, cháu trở lại trường với quyết tâm rất cao. Khi biết cháu đỗ điểm cao vào lớp 10, gia đình tôi rất vui. Dù hoàn cảnh còn khó khăn, nhưng chúng tôi luôn cố gắng tạo mọi điều kiện cho các con được học tập tốt.

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/net-dep-doi-thuong/202407/nghi-luc-vuot-kho-cua-co-be-hieu-hoc-75b0d1f/
Zalo