Nam bác sĩ bật khóc khi hiến tặng đôi giác mạc của mẹ cho y học

Trong suốt quá trình thu nhận giác mạc, người con trai chỉ đứng lặng lẽ quan sát từ một góc phòng. Chỉ đến khi các kỹ thuật viên đã lấy giác mạc xong, anh mới lại gần, xoa xoa mái đầu của mẹ, rồi ôm lấy mẹ mà bật khóc...

Sáng sớm 25.9, Ngân hàng Mắt - Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 nhận một cuộc điện thoại đặc biệt. Đầu dây bên kia là người con trai bày tỏ mong muốn hiến tặng đôi giác mạc của mẹ mình. Mẹ của anh, cụ bà 74 tuổi, vừa qua đời lúc 5h18’. Trong những phút giây đau buồn, người đàn ông đã kìm nén nỗi đau, giữ bình tĩnh để gọi điện cho Ngân hàng Mắt, thực hiện di nguyện của mẹ.

Ngay lập tức, các ekip của Ngân hàng Mắt khởi động, nhanh chóng di chuyển đến tận nơi để thu nhận đôi giác mạc.

Người con trai trong câu chuyện là Thượng tá, TS.BS Nguyễn Lê Trung, Phó chủ nhiệm Bộ môn - Khoa Mắt, Bệnh viện Quân Y 103. Mẹ của anh - Đại úy Lê Thị Hồng Minh, nguyên nhân viên khoa Dược tại Bệnh viện Quân y 103, trước khi mất đã bày tỏ di nguyện muốn hiến tặng giác mạc của mình để giúp đỡ những bệnh nhân mù lòa.

 Bác sĩ Trung ôm lấy mẹ bật khóc sau khi giác mạc của người mẹ đã được lấy (Ảnh: T.D)

Bác sĩ Trung ôm lấy mẹ bật khóc sau khi giác mạc của người mẹ đã được lấy (Ảnh: T.D)

Ngay sau khi mẹ qua đời, bác sĩ Trung đã liên hệ với Ngân hàng Mắt để thông báo về di nguyện hiến tặng giác mạc của mẹ. Ngân hàng Mắt đã nhanh chóng tiến hành các thủ tục thu nhận và bảo quản giác mạc, đảm bảo rằng di nguyện của Đại úy Minh được thực hiện một cách trọn vẹn.

Cán bộ Ngân hàng Mắt chia sẻ: “Trong suốt quá trình thu nhận, người con trai cụ chỉ đứng lặng lẽ quan sát từ một góc phòng. Chỉ đến khi các kỹ thuật viên đã lấy giác mạc xong, người con trai ấy mới lại gần, xoa xoa mái đầu của mẹ, rồi ôm lấy mẹ mà bật khóc...

Là những chuyên viên Ngân Hàng Mắt - Bệnh Viện Mắt Hà Nội 2, dù đã nhiều lần chứng kiến, chúng tôi vẫn không khỏi lặng người trước cảnh tượng trên. Những lần như vậy, thứ được trao đi chưa bao giờ chỉ là một đôi giác mạc, mà còn là bao yêu thương vô hạn đã được gửi gắm trước khi cho đi”.

Được biết, giác mạc của Đại úy Lê Thị Hồng Minh đã được ghép thành công cho 2 bệnh nhân, ở 2 bệnh viện khác nhau.

 Các kỹ thuật viên trong quá trình thu nhận giác mạc (Ảnh: T.D)

Các kỹ thuật viên trong quá trình thu nhận giác mạc (Ảnh: T.D)

Theo thống kê, tại Việt Nam có hơn 30.000 người mù vì bệnh lý giác mạc. Họ cần được thực hiện phẫu thuật ghép giác mạc để tìm lại ánh sáng.

Trong giai đoạn 2007-2023, cả nước có 45.000 đăng ký hiến tặng giác mạc, trong đó đã có 963 người tặng giác mạc sau khi qua đời của 20 tỉnh thành trong cả nước, người hiến nhỏ tuổi nhất là cháu bé 4 tuổi và lớn tuổi nhất là cụ già hơn 107 tuổi.

Tuy nhiên, con số ghép được là rất ít ỏi. Hàng dài bệnh nhân phải chờ đợi 5 - 6 năm vẫn không có nguồn giác mạc để hiến. Vẫn có hàng trăm nghìn bệnh nhân đang phải chấp nhận sống trong cảnh mù lòa, chờ đợi vào nguồn giác mạc duy nhất từ người hiến sau khi qua đời.

Trong số bệnh nhân chờ ghép giác mạc, nhiều nhất là ở độ tuổi 30 - 60, có cả trẻ em. Các bác sĩ kêu gọi người dân trong cộng đồng đăng ký hiến giác mạc nếu không may qua đời.

Giác mạc chỉ được thu nhận sau khi người hiến tặng qua đời. Thời gian tốt nhất để lấy giác mạc là trong khoảng 6 - 8 giờ sau khi người hiến mất. Bất cứ ai cũng có thể hiến giác mạc sau khi qua đời, không phụ thuộc vào tuổi tác, giới tính. Những người có thị lực kém và ngay cả những người mắc bệnh nan y như ung thư hay đái tháo đường… vẫn có thể hiến tặng giác mạc.

Nguyễn Liên

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/nam-bac-si-bat-khoc-khi-hien-tang-doi-giac-mac-cua-me-cho-y-hoc-post391704.html
Zalo