Mỹ tiến hành nhiều cuộc không kích mới nhằm vào Houthi
Theo kênh truyền hình al-Masirah do Houthi điều hành, quân đội Mỹ đã tiến hành 29 cuộc không kích nhắm vào các mục tiêu của Houthi tại miền Bắc Yemen vào rạng sáng 19/4. Trong khi đó, Mohammed Ali al-Houthi – một thủ lĩnh của Houthi - tuyên bố lực lượng này sẽ đáp trả.

Khói lửa bốc lên sau vụ không kích của Mỹ vào cảng dầu Ras Isa ở Hodeidah, Yemen, ngày 17/4/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Nguồn tin trên cho biết các cuộc không kích của Mỹ trúng nhiều địa điểm trong và xung quanh thủ đô Sanaa, cũng như các tỉnh Saada và Al-Jawf. Hiện chưa có báo cáo về thương vong hay thiệt hại do nhóm Houthi hiếm khi công bố.
Kênh al-Masirah dẫn lời Mohammed Ali al-Houthi tuyên bố lực lượng này sẽ “không có lằn ranh đỏ nào” và khả năng sẽ tấn công các mục tiêu liên quan đến Mỹ tại Trung Đông, trong đó có các mỏ dầu ở vùng Vịnh, các tuyến vận tải biển, các tàu sân bay và tàu chiến của Mỹ ở Biển Đỏ và Biển Arập.
Diễn biến mới xảy ra sau khi Mỹ không kích cảng nhiên liệu Ras Isa do lực lượng Houthi kiểm soát ở miền Tây Yemen. Theo các số liệu cập nhật ngày 18/4, vụ việc khiến ít nhất 80 người thiệt mạng và 150 người bị thương. Nhiều người bị thương được cho là đang trong tình trạng nguy kịch và số người thiệt mạng dự kiến tiếp tục tăng. Đây là cuộc không kích gây thương vong lớn nhất do Mỹ tiến hành kể từ khi Washington nối lại các cuộc không kích nhằm mục tiêu của Houthi từ giữa tháng 3. Việc phá hủy cảng Ras Isa, nằm ngay phía Tây Bắc thành phố cảng Hodeidah bên bờ Biển Đỏ, là đòn giáng mạnh vào Houthi bởi đây là một nguồn cung nhiên liệu quan trọng cho các khu vực do lực lượng này kiểm soát.
Trong một tuyên bố, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENCOM) nhấn mạnh "cuộc tấn công này không nhằm mục đích gây hại cho người dân Yemen". Theo tuyên bố, hành động của các lực lượng Mỹ nhằm loại bỏ nguồn nhiên liệu cho Houthi và tước đi nguồn thu nhập mà Washington cho là bất hợp pháp được chi cho các hoạt động của Houthi trong hơn 10 năm.
Trong khi đó, phía Houthi lên án vụ không kích, cho rằng phía Mỹ đã nhắm mục tiêu vào một cơ sở dân sự quan trọng vốn phục vụ người dân Yemen trong nhiều thập kỷ qua.