Mỹ nhân 'World Cup' nói tiếng Việt, thân thiện giao lưu ở TP.HCM
Dàn sao "Hope: Vùng tử địa" có mặt tại TP.HCM trước ngày phim ra rạp. Jung Ho Yeon gây chú ý khi thân thiện giao lưu và thử nói tiếng Việt.

Chiều 1/9, đoàn phim Hope: Vùng tử địa có buổi gặp gỡ truyền thông tại TP.HCM trước khi tác phẩm ra rạp tại Việt Nam. Đạo diễn Na Hong Jin cùng các diễn viên Hwang Jung Min, Zo In Sung và Jung Ho Yeon trực tiếp tham dự, chia sẻ về quá trình ghi hình và những trải nghiệm phía sau bộ phim.

Jung Ho Yeon nhận được nhiều sự chú ý nhờ cách tương tác gần gũi. Nữ diễn viên liên tục mỉm cười, vẫy tay và chủ động chào hỏi truyền thông. Cô còn thử nói một vài câu bằng tiếng Việt, khiến không khí buổi giao lưu trở nên thoải mái hơn. Trong phần hỏi đáp, Jung Ho Yeon nhiều lần bật cười và phản ứng khá tự nhiên trước những câu hỏi.

Nói về quá trình chuẩn bị cho vai diễn, Jung Ho Yeon cho biết cô dành khoảng 6 tháng tập luyện, từ rèn hình thể đến bắn súng, lái xe và thực hiện các cảnh hành động. “Tôi rèn luyện tất cả về mọi mặt để đảm bảo có thể thực hiện tốt vai diễn của mình”, nữ diễn viên chia sẻ.

Khi được hỏi muốn khán giả Việt Nam nhớ điều gì nhất sau bộ phim, Jung Ho Yeon cho biết những khán giả từng xem phim đặc biệt thích cảnh mình đạp xe và bản thân cũng không thật sự hiểu lý do. “Tôi hy vọng mọi người ở đây cũng sẽ nhớ tôi với hình ảnh một cô gái chạy xe đạp rất giỏi”, cô nói. Trước đó, Jung Ho Yeon từng gây chú ý khi xuất hiện tại chung kết World Cup 2026 hồi tháng 7, tham gia nghi thức đưa chiếc rương chứa cúp vô địch World Cup ra sân trong trận chung kết.

Nam chính Hwang Jung Min cũng kể nhiều về quá trình ghi hình. Theo nam diễn viên, đoàn phim có khoảng hai tháng rưỡi làm việc trong khu vực rừng núi, thường xuyên phải di chuyển từ nơi lưu trú vào sâu trong rừng. Cường độ quay kéo dài khiến anh có thời điểm chỉ nhận ra mình đau phần cơ gân kheo sau nhiều ngày chạy liên tục trên địa hình dốc.


Trước khi ra mắt tại Việt Nam, Hope: Vùng tử địa từng được chọn tranh Cành Cọ Vàng tại Liên hoan phim Cannes 2026. Đây cũng là dự án có quy mô lớn của điện ảnh Hàn Quốc, với kinh phí sản xuất ước tính khoảng 55 tỷ won. Sau khi công chiếu tại Cannes, phim nhận phản hồi khá trái chiều. Trong đó, một bộ phận đánh giá cao phần dàn dựng và các trường đoạn hành động, trong khi ý kiến khác cho rằng cách kể chuyện ở nửa sau chưa thật sự thuyết phục.


