'Mỹ nhân mặt mộc' Võ Đoàn Bảo Hà tiết lộ 'đối thủ' lớn nhất trong top 25 thí sinh 'Hoa hậu Việt Nam 2024'
Võ Đoàn Bảo Hà là một trong 25 cô gái may mắn góp mặt tại chung kết toàn quốc của 'Hoa hậu Việt Nam 2024'. Sau hành trình nỗ lực tại cuộc thi danh giá này, cô gái đến từ Đồng Nai chia sẻ, cô đã bước ra khỏi 'vùng an toàn' và thêm tin tưởng vào giá trị sống mà mình đã lựa chọn.
Người đẹp Đồng Nai cho biết: “Mình thấy áp lực bởi chất lượng thí sinh rất đồng đều và mỗi bạn đều có câu chuyện, cá tính riêng. Tuy nhiên, áp lực đồng thời cũng sẽ là động lực, để bản thân không ngừng cố gắng hơn nữa trong hành trình trưởng thành của mình”.

Khi được hỏi trong Top 25 thí sinh của cuộc thi năm nay, ai sẽ là đối thủ lớn nhất của Bảo Hà, thì cô nàng đã khéo léo chia sẻ: “Với mình, ‘đối thủ’ lớn nhất chính là bản thân. Mình luôn cố gắng vượt qua sự tự ti, những giới hạn trong suy nghĩ và rèn luyện mỗi ngày để trở nên tốt hơn. Mình rất ngưỡng mộ các bạn thí sinh vì mỗi người đều có điểm mạnh riêng và chính điều đó lại khiến mình có thêm động lực để hoàn thiện bản thân”.

Xuyên suốt cuộc thi, Bảo Hà được chú ý khi sở hữu nụ cười tươi tắn kèm theo là hình ảnh mặt mộc đầy trong trẻo được các ‘beauty fan’ hết lời khen ngợi. Sau một hành trình dài tại Hoa hậu Việt Nam, bản thân Bảo Hà đã học được cách đối diện với áp lực, bước ra khỏi ‘vùng an toàn’ và thêm tin tưởng vào giá trị sống mà mình đã lựa chọn. Mỗi vòng thi giúp cho Bảo Hà trưởng thành hơn cả về tư duy cũng như khả năng kiểm soát cảm xúc.

Nữ sinh vừa tốt nghiệp chuyên ngành Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng, trường ĐH Quốc tế, ĐHQG TP. HCM sẽ mang dự án nhân ái mang tên “Đem nắng về bản - Thắp sáng tương lai”, hướng đến việc mang ánh sáng từ đèn năng lượng Mặt trời đến các điểm trường và hộ dân ở vùng sâu, vùng xa. Chọn dự án này vì qua thông tin truyền thông, Bảo Hà biết được rằng vẫn còn nhiều vùng ở Việt Nam, người dân gặp vô vàn khó khăn trong cuộc sống sinh hoạt đời thường, chưa nói đến việc phổ cập giáo dục cho trẻ em, chỉ vì thiếu điện để chiếu sáng.

Bảo Hà nói: “Mình tin rằng, ánh sáng vô cùng quan trọng, không chỉ giúp cho đời sống người dân được sinh hoạt dễ dàng hơn, mà còn là biểu tượng cho tri thức, hy vọng và sự đổi thay. Mình mong muốn được thắp lên niềm tin cho các em nhỏ và những gia đình còn nhiều thiếu thốn. Ngoài ra, việc sử dụng đèn năng lượng Mặt trời cũng là một giải pháp mình lựa chọn để hướng đến ứng dụng năng lượng sạch trong đời sống”.

Cận kề chung kết toàn quốc của Hoa hậu Việt Nam 2024, Bảo Hà cùng dàn thí sinh vẫn đang cố gắng tập luyện và chuẩn bị mọi điều tốt nhất để thể hiện bản thân trước công chúng. Đối diện với áp lực cao của cuộc thi, cô may mắn khi luôn có gia đình bên cạnh, ủng hộ tinh thần. Trong cuộc sống, người có ảnh hưởng nhất với Bảo Hà là mẹ. Mẹ không chỉ là điểm tựa tinh thần, mà còn là người đã dạy cô cách sống tử tế, kiên cường và luôn biết ơn những điều nhỏ bé nhất trong cuộc sống.

Người đẹp gen Z bộc bạch: “Là người chứng kiến bao thăng trầm trong cuộc sống của mẹ, những lúc mình thấy mệt mỏi hay muốn bỏ cuộc, mình lại nghĩ đến mẹ, người chưa từng than vãn, dù vất vả đến đâu. Mình luôn cảm thấy may mắn và tự hào được làm con của mẹ, cô giáo hiền từ và tâm huyết của bao thế hệ học trò, trong đó có mình. Qua những hy sinh thầm lặng của mẹ, mình học được rằng sự mạnh mẽ không cần phải ồn ào, mà chính là sự âm thầm vượt qua khó khăn vì những người mình yêu thương”.