Mỹ làm điều chưa từng có với Hamas, Tổng thống Donald Trump ra tối hậu thư cuối cùng
Mỹ phá vỡ điều cấm kỵ ngoại giao lâu đời bằng cách tổ chức đàm phán bí mật với Hamas để bảo đảm việc giải phóng con tin người Mỹ bị giam giữ tại Gaza.
Hai nguồn tin nói với hãng Reuters ngày 5-3 rằng ông Adam Boehler - đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump về đàm phán con tin - và đại diện Hamas đã gặp nhau tại TP Doha - Qatar trong những tuần gần đây.
Chưa rõ ai đại diện cho Hamas.
Theo nguyên tắc của Mỹ trước nay, họ tránh tiếp xúc trực tiếp với Hamas.
Khi được hỏi về các cuộc đàm phán, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt khẳng định Đặc phái viên Mỹ về vấn đề con tin Adam Boehler "có thẩm quyền" để tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp với Hamas.
Bà Leavitt nói thêm rằng Israel đã được tham vấn, song không nói rõ là diễn ra trước hay sau các cuộc đàm phán.
Bà Leavitt mô tả các cuộc tiếp xúc này là một phần trong "nỗ lực thiện chí của ông Donald Trump nhằm làm những gì đúng đắn cho người dân Mỹ".

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: POOL/Tân Hoa Xã
Văn phòng của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố: "Israel đã chia sẻ với Mỹ lập trường của mình về các cuộc đàm phán trực tiếp với Hamas". Tuyên bố không nêu rõ chi tiết nhưng Israel lâu nay từ chối đàm phán trực tiếp với nhóm này.
Ông Taher Al-Nono, cố vấn chính trị của Hamas, nói với Reuters: "Tôi không có thông tin về các cuộc họp với các quan chức Mỹ nhưng bất kỳ cuộc họp nào với chính quyền Mỹ đều có lợi cho sự ổn định của khu vực".
Một trong những nguồn tin cho biết cuộc đàm phán này bao gồm nỗ lực giải cứu ông Edan Alexander - được cho là con tin người Mỹ còn sống cuối cùng bị Hamas giam giữ. Bốn con tin người Mỹ đã được chính quyền Israel tuyên bố là đã chết.
Cũng trong ngày 5-3, tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gặp một nhóm con tin vừa được thả theo thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza.
Ông Donald Trump bất ngờ tuyên bố tối hậu thư với Hamas. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Donald Trump yêu cầu lực lượng này "trả tự do tất cả các con tin ngay bây giờ, không phải sau này", bao gồm thi thể của những con tin đã chết.
Tổng thống Mỹ cảnh báo: "Nếu không, mọi thứ sẽ chấm dứt đối với quý vị". Theo ông chủ Nhà Trắng, đây là lời cảnh báo cuối cùng cho Hamas.
Ông Donald Trump tuyên bố thêm: "Tôi sẽ gửi cho Israel tất cả những gì họ cần để hoàn thành nhiệm vụ. Không một thành viên nào của Hamas sẽ được an toàn nếu quý vị không làm theo lời tôi".
"Ngoài ra, với người dân Gaza: Một tương lai tươi đẹp đang chờ đón, nhưng sẽ không đến nếu quý vị còn giữ con tin. Nếu quý vị làm vậy, quý vị sẽ CHẾT! Hãy đưa ra quyết định THÔNG MINH. TRẢ TỰ DO CON TIN NGAY BÂY GIỜ, HOẶC ĐỊA NGỤC SẼ ẬP XUỐNG!" – nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh.
Tuy nhiên, ông Donald Trump không nêu rõ chính xác hành động cụ thể nếu Hamas không tuân thủ.
Phong trào Mujahideen Palestine ở Gaza lên án lời cảnh báo của ông Donald Trump.