Mỹ công bố triển khai quân sự mới để bảo vệ Israel

Nhà Trắng vừa tuyên bố triển khai quân sự mới nhằm bảo vệ Israel trước cuộc tấn công tiềm tàng từ Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này.

Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu

Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu

“Mỹ đã nhất trí triển khai quân sự phòng thủ mới để giúp bảo vệ Israel sau vụ ám sát tướng cấp cao của Hezbollah, Fuad Shukr, và thủ lĩnh Hamas, Ismail Haniyeh”, Nhà Trắng ngày 2/8/2024 cho biết.

Tuy nhiên, thông báo không nêu chi tiết về các biện pháp phòng thủ mới.

Thông báo trên được Nhà Trắng đưa ra ngay sau khi kết thúc cuộc gọi điện thoại giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Được biết, Phó Tổng thống và ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Kamala Harris cũng tham gia cuộc điện đàm, trong đó các nhà lãnh đạo Mỹ và Israel đã thảo luận về những nỗ lực bảo vệ Tel Aviv trước Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này, đặc biệt là chống lại các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái, sau hai vụ giết người vào đầu tuần này ở Lebanon và Iran, được cho là do lực lượng phòng vệ Israel (IDF) gây ra.

Trong khi Tổng thống Joe Biden nhấn mạnh vào việc bảo vệ Israel, ông cũng đã nhấn mạnh với Thủ tướng Netanyahu về tầm quan trọng của việc cố gắng giảm leo thang căng thẳng trong khu vực, thông báo của Nhà Trắng cho biết thêm.

Những thông tin trên xuất hiện giữa lúc các nhà lãnh đạo Iran và Hamas tuyên bố trả thù Israel tại đám tang thủ lĩnh Hamas, Ismail Haniyeh, người đã thiệt mạng trong một vụ không kích mới đây ở Tehran mà Nhà nước Do Thái bị cáo buộc gây ra.

Lãnh tụ tối cao của Cộng hòa Hồi giáo Iran, Ayatollah Ali Khamenei, người dẫn đầu những lời cầu nguyện cho Haniyeh trước lễ chôn cất ông tại Qatar, trước đó đã đe dọa sẽ có "hình phạt nghiêm khắc" cho vụ giết người này.

Nhân vật cấp cao của Hamas, Khalil al-Hayya, người đứng đầu quan hệ đối ngoại của phong trào, đã tuyên thệ trong buổi lễ: "Khẩu hiệu của Ismail Haniyeh: 'Chúng tôi sẽ không công nhận Israel', sẽ vẫn là một khẩu hiệu bất tử, và chúng tôi sẽ truy đuổi Israel cho đến khi họ bị nhổ tận gốc khỏi vùng đất Palestine".

Chủ tịch quốc hội bảo thủ của Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf nhấn mạnh, Iran "chắc chắn sẽ thực hiện lệnh của nhà lãnh đạo tối cao" để trả thù cho Haniyeh.

“Chúng ta có nhiệm vụ phải phản ứng đúng lúc và đúng nơi”, ông Ghalibaf nói trong bài phát biểu với đám đông hô vang “Cái chết cho Israel, cái chết cho nước Mỹ!”.

Trong khi Iran đổ lỗi cho kẻ thù không đội trời chung của mình về vụ tấn công, Israel đã từ chối bình luận về cái chết của thủ lĩnh Hamas Haniyeh. Tuy nhiên, Tel Aviv đã thừa nhận tiêu diệt Shukr, người mà họ đổ lỗi đứng đầu một cuộc tấn công bằng tên lửa vào cuối tuần trước khiến 12 trẻ em thiệt mạng tại Cao nguyên Golan do Israel sáp nhập.

Các vụ ám sát lẫn nhau diễn ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực đã bùng phát do cuộc chiến ở Gaza, một cuộc xung đột đã lôi kéo các nhóm do Iran hậu thuẫn ở Syria, Lebanon, Iraq và Yemen.

Theo Times of Israel

Hoàng Vân

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/my-cong-bo-trien-khai-quan-su-moi-de-bao-ve-israel-post694140.html
Zalo