MV dung tục, thảm họa của Ali Hoàng Dương

Ali Hoàng Dương chiếm được thiện cảm bằng tài năng, tính cách nhẹ nhàng, cố gắng ở Anh trai 'say hi'. Cho đến khi MV 'Đừng nói là…' ra mắt, mọi thứ dường như thay đổi.

Khi thông báo phát hành MV Đừng nói là… vào tối 18/8, tức trùng thời điểm tập 10 Anh trai “say hi” lên sóng, Ali Hoàng Dương thừa nhận bản thân “biết thua nhưng vẫn lì”. Như nam ca sĩ miêu tả thì đây là cuộc chiến mà phần thắng nghiêng hoàn toàn về một phía, cụ thể là Anh trai “say hi”. Sau hơn một ngày ra mắt, MV Đừng nói là… đạt hơn 82.000 lượt xem. Con số không cao.

Anh trai “say hi” quá mạnh để có thể áp đảo bất cứ ca sĩ nào ra mắt MV cùng thời điểm. Nhưng lượt xem không như mong đợi của MV Đừng nói là… quan trọng hơn còn đến từ chất lượng sản phẩm. Đừng nói là… chưa đủ hấp dẫn để cạnh tranh với thị trường ngay cả khi Ali Hoàng Dương cũng là một trong các anh trai của Anh trai “say hi”.

Ali Hoàng Dương đang ghi điểm ở Anh trai 'say hi'

Ở Anh trai “Say hi”, đã có những anh trai bứt phá từ top cuối lên top đầu nhưng Ali Hoàng Dương chưa một lần “lật ngược thế cờ”. Suốt 3 live stage, Ali Hoàng Dương luôn nằm trong top 10 anh trai có lượt bình chọn cá nhân thấp nhất. Sau live stage 1, Ali Hoàng Dương bị đưa vào vòng sỏi đá, tức những anh trai có thứ hạng từ 20 đến 30.

Ở live stage 2, ngay cả việc ở chung team Love Sand cùng HIEUTHUHAI rồi đạt hạng 1 toàn đội, Ali Hoàng Dương cũng không thể vươn lên thứ hạng cao. Anh đứng hạng 25 trong 30 anh trai khiến ngay cả HIEUTHUHAI cũng ngỡ ngàng. Tới live stage 3, Ali Hoàng Dương xếp hạng 23 trong số 24 anh trai với số phiếu bình chọn cá nhân là 331.

Nhận thức được thứ hạng khiêm tốn của bản thân và nguy cơ bị loại bất cứ lúc nào, Ali Hoàng Dương dường như luôn trong trạng thái lo lắng hoặc có chút tự ti. Khi không được các trưởng nhóm lựa chọn dù ra sức thuyết phục trước live stage 2, Ali Hoàng Dương buồn bã nói: “Mi Seo (biệt danh của Ali Hoàng Dương) ra ‘chuồng gà’, các anh trai không ai thèm ngó ngàng mình hết”.

 Ali Hoàng Dương chưa một lần thoát khỏi top dưới ở Anh trai "say hi" nhưng tài năng, sự nỗ lực và hiền lành của anh được khán giả yêu mến. Ảnh: NSX.

Ali Hoàng Dương chưa một lần thoát khỏi top dưới ở Anh trai "say hi" nhưng tài năng, sự nỗ lực và hiền lành của anh được khán giả yêu mến. Ảnh: NSX.

Anh gần như “ám ảnh” với việc xếp hạng chót khi liên tục nhắc tới "đội sổ", "gánh nặng" mỗi lần nói về chính mình. Ở phần giao lưu với MC của tập 10, Ali Hoàng Dương nói: “Đầu em luôn đội trời, chân em luôn đội sổ”. Hay, khi thuyết phục để vào được team Rhyder, anh nói: “Mặc dù anh luôn đội sổ nhưng việc đã được chọn để vào team tứ kết như thế này thì anh nghĩ quá trình đó cũng được công nhận. Hy vọng anh không phải cái tên em không muốn chọn”.

Chứng kiến hành trình đầy chông gai của Ali Hoàng Dương trong cuộc cạnh tranh với 29 anh trai, khán giả tiếc nuối, thương cảm và cũng vì thế ủng hộ nam ca sĩ nhiều hơn. Ali Hoàng Dương có ngoại hình sáng, giọng hát nội lực đã được chứng minh với ngôi vị quán quân trước đó cộng thêm khả năng vũ đạo, trình diễn tốt. Điều Ali Hoàng Dương thiếu có lẽ chỉ là may mắn. Nhưng đổi lại anh có được sự yêu mến từ khán giả theo dõi chương trình.

Dưới MV Đừng nói là… nhiều khán giả thừa nhận họ biết đến và yêu mến Ali Hoàng Dương từ Anh trai “say hi”. Hay thậm chí khi thấy nam ca sĩ tiếp tục giữ thứ hạng thấp ở live stage 3, nhiều khán giả bất bình thay anh mà đặt câu hỏi “chuyện gì đang xảy ra”.

Nước đi sai lầm của Ali Hoàng Dương?

Trước Anh trai “say hi”, Ali Hoàng Dương có thời gian dài hoạt động không hiệu quả. Anh có phần trầm lắng, chật vật, loay hoay. Không phải anh không ra sản phẩm mà đúng hơn các MV chưa đủ sức nặng để chủ nhân của nó bứt phá. Đến Anh trai “say hi”, Ali Hoàng Dương thành công hâm nóng tên tuổi. Ngay cả khi Ali Hoàng Dương liên tục “đội sổ” như chính anh nói thì độ thảo luận trên mạng xã hội cũng đủ để khán giả nhớ Vpop còn có một ca sĩ tài năng như Ali.

Ali Hoàng Dương và ê-kíp đã nhanh chóng tận dụng sức nóng của Anh trai “say hi” để ra mắt MV Đừng nói là… Đáng tiếc, với một sản phẩm không quá nổi trội về mọi mặt như MV Đừng nói là… thì Anh trai “say hi” có lẽ cũng khó có thể cứu được Ali Hoàng Dương.

MV Đừng nói là… pha trộn giữa pop với electronic. Mở đầu bằng một đoạn nhạc nhẹ nhàng, cảm xúc, Đừng nói là… sau đó dần chuyển sang thanh âm electronic. Tổng thể bài hát đều đều, thiếu điểm nhấn, ngay cả đoạn drop cũng chưa đủ bùng nổ.

 Hình ảnh trong MV gây sốc khiến khán giả tranh cãi.

Hình ảnh trong MV gây sốc khiến khán giả tranh cãi.

Thứ đọng lại duy nhất với khán giả sau khi xem MV chỉ là những cảnh quay táo bạo của Ali Hoàng Dương với nhân vật nữ. Trong trang phục hở hang như áo quây, quần tất lưới, cô gái có nhiều động tác tác bạo, gợi dục, thậm chí mô phỏng cảnh “giường chiếu” với góc máy trực diện. Ngay cả khi MV được cảnh báo 18+ thì những cảnh quay này vẫn là điều khó chấp nhận với nhiều khán giả. Chưa kể, dù được cảnh báo 18+ ở đầu MV thì thực chất Đừng nói là… vẫn được đăng tải công khai mà bất cứ đối tượng khán giả nào cũng có thể xem.

Những cảnh quay kể trên dường như khiến Ali Hoàng Dương mất nhiều hơn được. Có những khán giả chê “rẻ tiền”, có người cho rằng Ali Hoàng Dương mãi không nổi nên phải thực hiện MV như vậy để gây chú ý. Thậm chí, không ít người tiếc nuối vì đã không thể nhận ra một Ali Hoàng Dương hiền lành, tài năng trong Anh trai “say hi” ở sự trở lại này.

“Một Ali ngây thơ, thật thà đâu rồi”, “Tiếc cho Ali quá, có tài mà không bật lên được. Giờ phải làm cả video kiểu này nữa”, “Thất bại quá, phải chơi kiểu này nhưng chê nha”, “Phản cảm thế này thì kể cả nhạc hay, tôi cũng không nghe”, khán giả bình luận.

Minh Hạo

Nguồn Znews: https://znews.vn/mv-dung-tuc-tham-hoa-cua-ali-hoang-duong-post1492941.html
Zalo