Muôn nẻo Euro: Nước Đức tìm thấy người hùng của mình

Kết thúc một đêm dài ở Frankfurt, sau trận đấu căng thẳng với Thụy Sĩ, bóng đá Đức đã tìm thấy người hùng của mình.

Niclas Fullkrug không mang trong mình dòng máu tiền đạo vĩ đại người Đức trong quá khứ. Anh không phải là Jurgen Klinsmann hay Miroslav Klose. Fullkrug, 31 tuổi, cũng chưa bao giờ hợp với sân khấu thời trang như một số đàn anh. Fullkrug có sự nghiệp thăng trầm giữa giải đấu hàng đầu trong nước và giải hạng hai. Anh được huấn luyện viên Nagelsmann chọn vì bóng đá Đức đang thiếu hụt số 9 kinh điển.

Kể từ khi thăng hạng với Werder Bremen vào mùa giải 2021-2022 và gia nhập Borussia Dortmund một năm sau đó, với giá 13 triệu euro, Fullkrug trưởng thành hơn, đáng tin cậy hơn và giỏi hơn trong việc vượt qua các giới hạn.

 Cổ động viên Đức phấn chấn khi đội nhà giành ngôi nhất bảng ở Euro 2024.

Cổ động viên Đức phấn chấn khi đội nhà giành ngôi nhất bảng ở Euro 2024.

Ơn trời đội tuyển Đức có được Fullkrug, hay chính xác hơn, chiến lược gia Nagelsmann đặt niềm tin vào đúng người. Trước đội tuyển Thụy Sĩ, anh đã ghi bàn thắng thứ 13 cho đất nước và là bàn thắng thứ 7 khi vào sân thay người. Hiện tại, không có cầu thủ châu Âu nào ghi được nhiều bàn thắng sau khi vào sân từ băng ghế dự bị ở các giải đấu lớn như Fullkrug.

Bàn thắng quốc tế thứ 13-và quan trọng nhất của Fullkrug-đã mang về trận hòa 1-1 trước Thụy Sĩ cho chủ nhà Đức vào một đêm tưởng như tuyệt vọng khi Jamal Musiala nổi bật sớm trước khi lụi tàn. Florian Wirtz cố gắng giành ảnh hưởng trước khi bị thay ra. Độ chính xác huyền thoại của Toni Kroos đã sai lệch trong những đường chuyền. Ở phía sau, Jonathan Tah và Rudiger trải qua một đêm khốn khổ...

Vận số đã gọi tên Fullkrug với cú lắc đầu găm bóng vào góc xa khung thành Thụy Sĩ ở những phút bù giờ. Khi mà đội tuyển Đức lộ rõ sự mệt mỏi, bế tắc ở đầu hiệp 2, khi mà cổ động viên Đức bị kìm nén cả trận thì bàn thắng của Fullkrug giúp tất cả giải tỏa. Từ Munich tới Berlin, từ Dortmund tới Frankfurt... đâu đâu người Đức cũng hân hoan, cả nước Đức tràn ngập trong sự tự tin, kiêu hãnh.

Tháng 11-2022, Fullkrug mới được gọi vào đội tuyển quốc gia và kể từ đó đến nay, trung bình cứ 57 phút anh lại ghi 1 bàn cho đội nhà. Điều đáng chú ý không kém là anh dễ dàng gạt bỏ những lời khen ngợi: “Tôi đã quen với việc dự bị”.

Bàn thắng vào lưới Thụy Sĩ của Fullkrug hoàn hảo về mặt kỹ thuật, chọn đúng vị trí, bật cao đánh đầu sau đường tạt bóng của đồng đội vào sân thay người David Raum.

Người tạt bóng cũng hay không kém. “David Raum là một bậc thầy ở biên”, Fullkrug quả quyết và rằng: “Việc David Raum thực hiện một cú chạm khác trước khi thực hiện quả tạt cũng rất quan trọng, vì nó buộc hàng phòng ngự Thụy Sĩ phải lùi sâu hơn. Điều đó làm cho quả tạt trở nên lý tưởng và sau đó, tôi chỉ cần hãm tốc độ của quả bóng một chút, lái nó về góc xa khung thành Thụy Sĩ”.

Nếu Đức thua Thụy Sĩ, điều đó có thể khiến họ mất nhiều thứ hơn là chỉ ngôi đầu bảng. Fullkrug đã tạo ra một “vụ nổ đặc biệt” tràn đầy năng lượng tích cực cho bóng đá nước nhà. Anh đã chọn đúng thời điểm để tỏa sáng, giúp thầy trò huấn luyện viên Nagelsmann bất bại ở vòng bảng Euro 2024 và dần tin tưởng vào bản thân hơn.

Fullkrug giúp tài khoản đồng đội “ting ting”

Bàn thắng gỡ hòa 1-1 vào phút bù giờ của Fullkrug còn giúp đồng đội phấn khởi, tài khoản nổ “ting ting” mỗi tuyển thủ 50.000 euro tiền thưởng từ Liên đoàn Bóng đá Đức. Đây là khoản tiền thưởng đầu tiên của đội tuyển Đức sau 7 năm “móm” toàn diện. Theo thỏa thuận giữa Liên đoàn và đội tuyển Đức, mỗi thành viên nhận 50.000 euro khi đội nhà đứng đầu bảng và 400.000 euro nếu vô địch Euro 2024.

Bài và ảnh: DŨNG NGUYÊN (từ Munich, Đức)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/euro-2024/muon-neo-euro-nuoc-duc-tim-thay-nguoi-hung-cua-minh-782533
Zalo