Mùa xuân của lính Biên phòng

Khi người người, nhà nhà quây quần bên nhau đón Tết, hai chàng sĩ quan trẻ Biên phòng là Trung úy Phạm Văn Phúc và Thiếu úy Trần Văn Tân đã gác niềm riêng để thực hiện nhiệm vụ, làm đẹp thêm hành trang binh nghiệp với những trải nghiệm đặc biệt.

An tâm tư tưởng, cống hiến hết mình

Tốt nghiệp Học viện Hải quân vào tháng 8/2024, Thiếu úy Trần Văn Tân (SN 2001, quê ở huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) được điều động về làm Phó Thuyền trưởng Tàu BP 28.01.62 thuộc Hải đội 1, Hải đoàn Biên phòng 28.

Thiếu úy Tân cho biết, Hải đoàn Biên phòng 28 đóng quân tại huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang, là lực lượng cơ động chiến thuật của Bộ đội Biên phòng, với nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và quản lý vùng biển Tây Nam gồm hai tỉnh Kiên Giang, Cà Mau. Đây cũng là năm đầu tiên Thiếu úy Tân đón Tết xa nhà, tại Hải đoàn 28.

Thiếu úy Trần Văn Tân (bên trái) - Phó Thuyền trưởng Tàu BP 28.01.62 thuộc Hải đội 1, Hải đoàn Biên phòng 28 phổ biến nhiệm vụ canh trực Tết cho chiến sĩ của tàu

Thiếu úy Trần Văn Tân (bên trái) - Phó Thuyền trưởng Tàu BP 28.01.62 thuộc Hải đội 1, Hải đoàn Biên phòng 28 phổ biến nhiệm vụ canh trực Tết cho chiến sĩ của tàu

“Với cán bộ, chiến sĩ trong Hải đoàn Biên phòng 28 thì Tết là thời điểm phải nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao, tránh để bị động bất ngờ trong mọi tình huống và là điểm tựa vững chắc để ngư dân vươn khơi, bám biển”, Thiếu úy Tân nói.

Anh kể, trong không khí nhộn nhịp ngày Tết, đơn vị vẫn còn những khó khăn nhất định. Nhưng bằng sự đồng lòng, quyết tâm và được sự quan tâm, giúp đỡ cấp ủy, chỉ huy các cấp, đơn vị đã khắc phục tốt các vấn đề; tổ chức động viên, giúp đỡ những đồng chí, đồng đội còn khó khăn để bộ đội an tâm tư tưởng công tác và cống hiến hết mình.

Theo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, các cơ quan, đơn vị Bộ đội Biên phòng đã duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu theo chỉ thị của cấp trên; bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, chế độ Tết cho bộ đội và tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ đón Tết vui vẻ, an toàn, tiết kiệm.

Cùng với các đơn vị trên tuyến biên giới đất liền, các đơn vị Biên phòng tuyến biển đã phối hợp với địa phương tuyên truyền, động viên 1.995 phương tiện/11.832 ngư dân bám biển, sẵn sàng tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong dịp Tết Nguyên đán năm nay.

Cùng với các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, thi gói bánh chưng, hái hoa dân chủ…, trong thời khắc đón giao thừa, cán bộ, chiến sĩ cùng nhau ngồi lại như một đại gia đình. Bầu không khí rộn ràng, vui tươi trong mâm cơm khiến ai ai cũng háo hức. “Mọi người chúc nhau những lời chúc tốt đẹp, trao nhau những bao lì xì, không khí ấy đã át đi phần nào nỗi nhớ nhà”, Thiếu úy Tân chia sẻ.

Câu chuyện khiến Thiếu úy Tân nhớ mãi là vào đêm giao thừa, có một chiến sĩ đi về phía anh và nói “Anh Tân, em nhớ gia đình quá” rồi bật khóc nức nở. Là sĩ quan trẻ mới ra trường, giây phút ấy khiến Thiếu úy Tân có chút bối rối và đồng cảm sâu sắc.

“Cậu chiến sĩ đó khiến tôi nhớ lại lúc trực Tết tại Học viện Hải quân khi còn là học viên, với nhiều tâm trạng đan xen. Sau hơn một giờ trò chuyện, tâm trạng cậu chiến sĩ đã ổn định, cười nói vui vẻ. Tôi càng thấm thía hơn về việc phải luôn sâu sát, gần gũi, chân thành, cởi mở với chiến sĩ như những người em trong gia đình, để các em yên tâm công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, Thiếu úy Tân kể thêm.

Gác niềm riêng thực hiện nhiệm vụ

Cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn Biên phòng 48 sôi nổi tham gia các hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán 2025

Cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn Biên phòng 48 sôi nổi tham gia các hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán 2025

Năm thứ 3 thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán tại đơn vị đang đóng quân ở thành phố cảng Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Trung úy Phạm Văn Phúc (SN 1998, quê ở huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) canh cánh nỗi nhớ quê song vẫn quyết tâm cùng đồng đội chốt giữ những mục tiêu quan trọng và sẵn sàng cơ động ứng phó với các tình huống xảy ra trên vùng biển mà đơn vị được phân công phụ trách.

“Tôi tốt nghiệp khóa 61 Học viện Hải quân vào năm 2021 rồi về nhận nhiệm vụ tại Hải đoàn Biên phòng 48, được cấp trên bổ nhiệm vào vị trí Phó Thuyền trưởng Tàu BP 48.01.06 thuộc Hải đội 1. Gia đình tôi có 5 anh chị em, bố tôi mất sớm do bệnh hiểm nghèo, còn mẹ đang sinh sống một mình và làm ruộng ở quê, hiện tại tôi chưa kết hôn”, Trung úy Phúc tâm sự.

Trung úy Phạm Văn Phúc - Phó Thuyền trưởng Tàu BP 48.01.06 thuộc Hải đội 1, Hải đoàn Biên phòng 48 thực hiện nhiệm vụ canh trực Tết tại tàu

Trung úy Phạm Văn Phúc - Phó Thuyền trưởng Tàu BP 48.01.06 thuộc Hải đội 1, Hải đoàn Biên phòng 48 thực hiện nhiệm vụ canh trực Tết tại tàu

Theo Trung úy Phúc, Tết năm nay, đơn vị anh tổ chức nhiều hoạt động vui xuân gồm thi gói bánh chưng, tổ chức nhiều trò chơi dân gian vui nhộn như bịt mắt đập niêu đất, bịt mắt bắt vịt, kéo co, đua thuyền trên cạn, tổ chức đàn, hát trong đêm nấu bánh chưng... khiến cho không khí trong đơn vị trở lên rộn ràng, náo nhiệt. Đặc biệt là tinh thần thi đua sôi nổi đã động viên cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị phấn đấu nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

“Trong thời khắc giao thừa được tổ chức tập trung tại hội trường đơn vị, chỉ huy Hải đoàn, Hải đội đã gửi lời chúc Tết và động viên tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Tôi cũng đã gọi điện về cho mẹ, chúc sức khỏe, động viên mẹ để mẹ mãi là hậu phương vững chắc cho tôi an tâm công tác.

Tôi và chỉ huy tàu cũng động viên cán bộ, chiến sĩ của tàu, đặc biệt là số chiến sĩ năm đầu đón Tết tại đơn vị. Hiện tại tàu chúng tôi có 3 đồng chí hạ sĩ quan đang thực hiện nhiệm vụ tại tàu. Năm nay là năm đầu tiên các đồng chí ấy ăn Tết trong quân ngũ nên cũng có nhiều tâm tư, tình cảm”, Trung úy Phúc tâm sự.

NGUYỄN MINH

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/mua-xuan-cua-linh-bien-phong-post1714365.tpo
Zalo