Mùa Vu Lan, lòng người lặng lại trước hai tiếng mẹ cha

Mỗi mùa Vu Lan về, nhiều người lại tìm đến chùa trong không khí trang nghiêm, thành kính để tưởng nhớ công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ. Những đóa hồng đỏ, hồng trắng cài trên ngực áo không chỉ gợi lên niềm xúc động, mà còn nhắc mỗi người về giá trị thiêng liêng của tình thân và chữ hiếu.

Tối 23/8, dù thời tiết không thuận lợi với những cơn mưa lớn, đông đảo phật tử và người dân từ Phú Thọ, Hà Nội cùng một số tỉnh, thành lân cận vẫn đội mưa về chùa Kim Sơn Lạc Hồng, phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ tham dự Đại lễ Vu Lan báo hiếu năm 2026.

Tối 23/8, dù thời tiết không thuận lợi với những cơn mưa lớn, đông đảo phật tử và người dân từ Phú Thọ, Hà Nội cùng một số tỉnh, thành lân cận vẫn đội mưa về chùa Kim Sơn Lạc Hồng, phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ tham dự Đại lễ Vu Lan báo hiếu năm 2026.

Giữa không gian trang nghiêm của buổi lễ, những lời giảng về công cha, nghĩa mẹ khiến nhiều người lặng đi. Có những giọt nước mắt rơi xuống khi ký ức về cha mẹ ùa về, có những người lặng lẽ nhìn đóa hoa trên ngực áo để cảm nhận rõ hơn giá trị của hai tiếng sinh thành.

Đại đức Thích Trí Thịnh, Phó Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ, Trụ trì chùa Kim Sơn Lạc Hồng cho biết, Vu Lan từ lâu đã trở thành một ngày lễ quan trọng đối với người Việt mỗi dịp Rằm tháng Bảy.

Đại đức Thích Trí Thịnh, Phó Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ, Trụ trì chùa Kim Sơn Lạc Hồng cho biết, Vu Lan từ lâu đã trở thành một ngày lễ quan trọng đối với người Việt mỗi dịp Rằm tháng Bảy.

Theo Đại đức Thích Trí Thịnh, dù ở bất cứ nơi đâu, mỗi mùa Vu Lan về, những người con lại hướng lòng về cha mẹ, về cội nguồn. Đây cũng là dịp để mỗi người thể hiện truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, gìn giữ những giá trị nhân văn và đạo hiếu trong đời sống.

Theo Đại đức Thích Trí Thịnh, dù ở bất cứ nơi đâu, mỗi mùa Vu Lan về, những người con lại hướng lòng về cha mẹ, về cội nguồn. Đây cũng là dịp để mỗi người thể hiện truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, gìn giữ những giá trị nhân văn và đạo hiếu trong đời sống.

“Cha mẹ là điểm tựa vững chắc, bình yên nhất của mỗi người con giữa vòng xoáy cuộc đời. Mỗi chúng ta có mặt trên cuộc đời này đều nhờ công ơn sinh thành, dưỡng dục và tình yêu thương vô bờ bến của cha mẹ”, Đại đức Thích Trí Thịnh chia sẻ.

“Cha mẹ là điểm tựa vững chắc, bình yên nhất của mỗi người con giữa vòng xoáy cuộc đời. Mỗi chúng ta có mặt trên cuộc đời này đều nhờ công ơn sinh thành, dưỡng dục và tình yêu thương vô bờ bến của cha mẹ”, Đại đức Thích Trí Thịnh chia sẻ.

Một trong những nghi thức để lại nhiều cảm xúc nhất tại Đại lễ Vu Lan là “Bông hồng cài áo”. Bông hồng đỏ dành cho những người còn cha mẹ, bông hồng nhạt dành cho người chỉ còn cha hoặc mẹ, trong khi bông hồng trắng là biểu tượng của sự mất mát, dành cho những người không còn đấng sinh thành.

Một trong những nghi thức để lại nhiều cảm xúc nhất tại Đại lễ Vu Lan là “Bông hồng cài áo”. Bông hồng đỏ dành cho những người còn cha mẹ, bông hồng nhạt dành cho người chỉ còn cha hoặc mẹ, trong khi bông hồng trắng là biểu tượng của sự mất mát, dành cho những người không còn đấng sinh thành.

Trong đêm Vu Lan, nhiều gia đình đưa con nhỏ đến chùa tham dự các nghi thức. Với họ, đây không chỉ là dịp để cầu bình an hay tưởng nhớ tổ tiên, mà còn là cách để những đứa trẻ sớm hiểu hơn về công ơn cha mẹ và ý nghĩa của đạo hiếu.

Trong đêm Vu Lan, nhiều gia đình đưa con nhỏ đến chùa tham dự các nghi thức. Với họ, đây không chỉ là dịp để cầu bình an hay tưởng nhớ tổ tiên, mà còn là cách để những đứa trẻ sớm hiểu hơn về công ơn cha mẹ và ý nghĩa của đạo hiếu.

Giữa nhịp sống hiện đại hối hả, những lời nhắc về tình thân dường như càng trở nên ý nghĩa. Có những yêu thương vẫn hiện diện mỗi ngày nhưng đôi khi bị xem là điều hiển nhiên. Chỉ đến khi đứng trước không gian lắng đọng của mùa Vu Lan, nhiều người mới chợt nhận ra cha mẹ đã già đi, còn những cuộc gọi hỏi thăm, những bữa cơm sum họp hay những phút giây được ở bên nhau đều là điều đáng trân trọng.

Giữa nhịp sống hiện đại hối hả, những lời nhắc về tình thân dường như càng trở nên ý nghĩa. Có những yêu thương vẫn hiện diện mỗi ngày nhưng đôi khi bị xem là điều hiển nhiên. Chỉ đến khi đứng trước không gian lắng đọng của mùa Vu Lan, nhiều người mới chợt nhận ra cha mẹ đã già đi, còn những cuộc gọi hỏi thăm, những bữa cơm sum họp hay những phút giây được ở bên nhau đều là điều đáng trân trọng.

Một đóa hồng đỏ trên ngực áo là niềm hạnh phúc của những người vẫn còn cha, còn mẹ. Một đóa hồng trắng lại gợi lên nỗi nhớ về những người đã đi xa.

Một đóa hồng đỏ trên ngực áo là niềm hạnh phúc của những người vẫn còn cha, còn mẹ. Một đóa hồng trắng lại gợi lên nỗi nhớ về những người đã đi xa.

Nhưng dù cài lên ngực áo màu hoa nào, mùa Vu Lan vẫn gửi đến mỗi người một lời nhắc nhở giản dị: hãy biết yêu thương khi còn có thể, biết nói lời cảm ơn khi vẫn còn người để nghe và đừng để sự biết ơn chỉ còn lại trong những giọt nước mắt của nỗi nhớ. Bởi chữ hiếu không chỉ được nhắc đến trong một mùa Vu Lan, mà cần được gìn giữ bằng sự quan tâm, sẻ chia và yêu thương trong mỗi ngày của cuộc sống.

Nhưng dù cài lên ngực áo màu hoa nào, mùa Vu Lan vẫn gửi đến mỗi người một lời nhắc nhở giản dị: hãy biết yêu thương khi còn có thể, biết nói lời cảm ơn khi vẫn còn người để nghe và đừng để sự biết ơn chỉ còn lại trong những giọt nước mắt của nỗi nhớ. Bởi chữ hiếu không chỉ được nhắc đến trong một mùa Vu Lan, mà cần được gìn giữ bằng sự quan tâm, sẻ chia và yêu thương trong mỗi ngày của cuộc sống.

Lê Khánh

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/mua-vu-lan-long-nguoi-lang-lai-truoc-hai-tieng-me-cha.html