Mùa Vu lan báo hiếu

Theo truyền thống Phật giáo, tháng 7 âm lịch là mùa Vu lan báo hiếu. Đây là thời gian để mỗi người thực hành và khắc sâu hạnh nguyện báo hiếu đối với cha mẹ, ông bà, đồng thời, cũng là thời gian tưởng nhớ, tri ân tổ tiên của người Việt Nam.

Trao tặng quà cho các em mồ côi tại chùa Phước Thiện

Trao tặng quà cho các em mồ côi tại chùa Phước Thiện

Theo Hòa thượng Thích Minh Nhật - Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng: Mùa Vu lan báo hiếu năm nay diễn ra trong bối cảnh cả nước kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, càng làm tăng thêm ý nghĩa thiêng liêng của mùa báo hiếu. Để tổ chức Đại lễ Vu lan báo hiếu Phật lịch 2569 - dương lịch 2025, Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã hướng dẫn các chùa, cơ sở tự viện của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong tỉnh tổ chức lễ Vu lan - báo hiếu chính lễ vào ngày rằm tháng 7 (tức ngày 6/9/2025). Theo đó, tùy vào điều kiện thực tế và truyền thống hằng năm của các tự viện để chọn ngày tổ chức cho phù hợp. Các hoạt động được tổ chức như: lễ cầu siêu, thắp nến tri ân, tụng kinh, thuyết giảng ý nghĩa Vu lan; nghi thức bông hồng cài áo; các chương trình nghệ thuật công cha nghĩa mẹ (nếu có)... Nghi thức tổ chức Đại lễ Vu lan phải trang nghiêm, thanh tịnh, đúng chánh pháp, tôn trọng các nhu cầu tín ngưỡng và truyền thống vốn có lâu đời của quần chúng phật tử trong mùa Vu lan, nhưng không xen lẫn các hình thức mê tín dị đoan…

Lễ Vu lan cũng là dịp để các đơn vị, cá nhân và tổ chức thể hiện tinh thần hòa quyện, gắn bó giữa đạo với đời, giữa Phật giáo Việt Nam với non sông đất nước. Trong mùa Vu lan báo hiếu năm nay, tại các chùa, cơ sở tự viện Phật giáo trong tỉnh đã diễn ra nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội hướng đến người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Chùa Phước Minh (thôn Dân Bình, xã Hàm Kiệm) phối hợp với nhóm từ thiện Mai Tuấn TP Hồ Chí Minh trao 150 phần quà cho hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 45 triệu đồng. Đồng thời, thực hiện chương trình Chăm sóc tóc miễn phí cho học sinh là người đồng bào dân tộc thiểu số và người già, người neo đơn tại địa phương. Còn mới đây, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Minh đã phối hợp cùng Bệnh viện Quốc tế City tổ chức chương trình “Hạnh phúc của sự sẻ chia” trao tặng các phần quà cho các em mồ côi tại chùa Phước Thiện với tổng kinh phí 136 triệu đồng, trong đó 20 triệu đồng tiền mặt, còn lại vật phẩm, cặp, vở, viết, sữa, gạo, mì tôm, bánh, đường... Mỗi phần quà không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là sự sẻ chia, trách nhiệm và niềm tin gửi gắm đến những hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn.

Lễ Vu lan không chỉ là ngày lễ lớn của Phật giáo mà còn trở thành một nét đẹp văn hóa thấm sâu trong tâm thức của hàng triệu người Việt. Dịp này, nhiều người đã đến chùa cầu nguyện cho người đã khuất, thực hiện các nghi thức báo ân, báo hiếu. Cũng trong những ngày này, người có cha mẹ còn sống thường trở về thăm gia đình, thể hiện lòng biết ơn và chia sẻ tình cảm. Chị Nguyễn Thương, ở phường Phú Thủy chia sẻ: “Mùa Vu lan năm nào tôi cũng đến chùa để tham dự các nghi lễ và cầu mong cho bố mẹ luôn mạnh khỏe. Tôi cảm thấy mình may mắn khi còn đủ cả bố và mẹ. Dịp này, dù bận việc nhưng tôi vẫn tranh thủ thời gian để về thăm bố mẹ, sum họp cùng ăn bữa cơm với gia đình”.

Những hoạt động ý nghĩa trong mùa Vu lan đã lan tỏa tinh thần hiếu đạo, yêu thương con người, sống tích cực đến với cộng đồng của người Việt Nam.

Thanh Thủy.

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/mua-vu-lan-bao-hieu-389732.html
Zalo