Mưa to kéo dài do bão số 1, người dân Đà Nẵng trắng đêm chạy ngập

Mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 1 khiến nhiều khu vực tại Đà Nẵng ngập sâu, có nơi gần 80cm. Người dân phải thức trắng đêm kê tài sản, dùng thuyền di chuyển.

Do ảnh hưởng của bão số 1 (tên quốc tế Wutip), từ tối ngày 11 đến rạng sáng 12/6, tại TP Đà Nẵng đã xảy ra mưa lớn kéo dài khiến hàng loạt tuyến đường, khu dân cư trên địa bàn bị ngập. Nhiều hộ dân phải thức trắng đêm để kê dọn tài sản, sơ tán người và phương tiện đến nơi an toàn.

Do ảnh hưởng của bão số 1 (tên quốc tế Wutip), từ tối ngày 11 đến rạng sáng 12/6, tại TP Đà Nẵng đã xảy ra mưa lớn kéo dài khiến hàng loạt tuyến đường, khu dân cư trên địa bàn bị ngập. Nhiều hộ dân phải thức trắng đêm để kê dọn tài sản, sơ tán người và phương tiện đến nơi an toàn.

Ghi nhận của phóng viên, khu vực đường Mẹ Suốt (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu), 1 trong những “điểm nóng” ngập lụt của thành phố, bị ngập nặng.

Ghi nhận của phóng viên, khu vực đường Mẹ Suốt (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu), 1 trong những “điểm nóng” ngập lụt của thành phố, bị ngập nặng.

Người dân cho biết, khoảng 0h ngày 12/6, nước bắt đầu dâng cao và nhanh chóng tràn vào các nhà dân trong hẻm 161 Mẹ Suốt. Có nơi, mực nước dâng ngang bụng người lớn.

Người dân cho biết, khoảng 0h ngày 12/6, nước bắt đầu dâng cao và nhanh chóng tràn vào các nhà dân trong hẻm 161 Mẹ Suốt. Có nơi, mực nước dâng ngang bụng người lớn.

"Mưa mỗi lúc một lớn. Chúng tôi phải dùng thuyền để đưa xe máy ra ngoài, đồng thời di tản đến nơi cao hơn”, chị Huệ, 1 người dân địa phương cho biết.

"Mưa mỗi lúc một lớn. Chúng tôi phải dùng thuyền để đưa xe máy ra ngoài, đồng thời di tản đến nơi cao hơn”, chị Huệ, 1 người dân địa phương cho biết.

Anh Trần Xuân Ty, cư dân khu vực chia sẻ: “Khi thấy nước bắt đầu lên, tôi đã chủ động kê cao các thiết bị điện tử, đồ gia dụng và đưa vợ con sang nhà người thân ở khu vực cao ráo hơn để tránh ngập”.

Anh Trần Xuân Ty, cư dân khu vực chia sẻ: “Khi thấy nước bắt đầu lên, tôi đã chủ động kê cao các thiết bị điện tử, đồ gia dụng và đưa vợ con sang nhà người thân ở khu vực cao ráo hơn để tránh ngập”.

Nhiều hộ dân phải thức trắng đêm để kê dọn tài sản tránh bị ngập.

Nhiều hộ dân phải thức trắng đêm để kê dọn tài sản tránh bị ngập.

Xe máy được đưa lên thuyền để đưa đến nơi cao hơn.

Xe máy được đưa lên thuyền để đưa đến nơi cao hơn.

Ô tô nhanh chóng được di chuyển đến khu vực khác để tránh ngập.

Ô tô nhanh chóng được di chuyển đến khu vực khác để tránh ngập.

Không chỉ riêng khu vực đường Mẹ Suốt, theo thông tin từ Trung tâm điều hành thông minh (IOC) Đà Nẵng, tính đến 0h ngày 12/6, qua hệ thống giám sát tự động, đã ghi nhận 9 vị trí ngập trên toàn thành phố.

Không chỉ riêng khu vực đường Mẹ Suốt, theo thông tin từ Trung tâm điều hành thông minh (IOC) Đà Nẵng, tính đến 0h ngày 12/6, qua hệ thống giám sát tự động, đã ghi nhận 9 vị trí ngập trên toàn thành phố.

Trong đó, ngập sâu nhất là tại hẻm số 8 Trần Xuân Lê (quận Thanh Khê) với mực nước lên tới 79cm. Tại hẻm 161 Mẹ Suốt, mực nước đo được là 65cm.

Trong đó, ngập sâu nhất là tại hẻm số 8 Trần Xuân Lê (quận Thanh Khê) với mực nước lên tới 79cm. Tại hẻm 161 Mẹ Suốt, mực nước đo được là 65cm.

Lực lượng chức năng đã túc trực xuyên đêm, hỗ trợ người dân di dời tài sản, đảm bảo an toàn khu dân cư.

Lực lượng chức năng đã túc trực xuyên đêm, hỗ trợ người dân di dời tài sản, đảm bảo an toàn khu dân cư.

Theo Hồ Giáp/Vietnamnet

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/mua-to-keo-dai-do-bao-so-1-nguoi-dan-da-nang-trang-dem-chay-ngap-post1547362.html
Zalo