Mua nhà để cưới 'bạn gái', 36 người đàn ông ôm nợ tiền tỷ

Sự việc xảy ra với 36 người đàn ông khiến dư luận xôn xao.

Mới đây, truyền thông Quảng Đông (Trung Quốc) đưa tin có ít nhất 36 người đàn ông địa phương đã vay thế chấp nhà hàng triệu nhân dân tệ để mua nhà với mục đích cưới bạn gái, sau đó "bạn gái" này mất tích một cách bí ẩn.

Điều thậm chí còn vô lý hơn là tài sản của 36 người đàn ông này đều tập trung ở một vài cộng đồng, và thậm chí cả những "người bạn gái cũ" mất tích của họ cũng bị nghi ngờ là cùng một người phụ nữ. Giới truyền thông đồn đoán rằng đây là vụ "phá nhà" do các nhà phát triển bất động sản cầm đầu.

Theo báo cáo của Đài phát thanh và truyền hình Quảng Đông ngày 3/3, gần đây tại thành phố Huệ Châu, Quảng Đông đã xảy ra một hiện tượng kỳ lạ. Một số chủ nhà trong cùng một tòa nhà đồng thanh nói rằng họ được "bạn gái cũ" giới thiệu mua nhà. Điều trùng hợp hơn nữa là bạn gái cũ của những người đàn ông này đều có tên là "Lưu Giai".

Những người đàn ông này thường là lao động phổ thông ở độ tuổi 30. Năm ngoái, họ đã gặp một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp tự xưng là "Lưu Giai" thông qua một nền tảng hẹn hò trực tuyến. Chỉ trong vài tháng, họ không chỉ nhanh chóng thiết lập mối quan hệ mà còn tiến triển đến giai đoạn thảo luận về hôn nhân.

Theo lời khai của các nạn nhân, Lưu Giai tự nhận mình đến từ Hồ Nam, 30 tuổi và làm việc trong lĩnh vực thương mại điện tử tại Thâm Quyến. Khi hẹn hò, cô ta cư xử rất đoan trang, truyền thống và khéo léo đánh vào tâm lý của đàn ông đang khao khát một mối quan hệ nghiêm túc. Cô ta tuyên bố rằng họ phải mua nhà trước rồi mới có thể gặp gỡ gia đình, đính hôn và sống chung.

Để tăng độ tin cậy, Lưu Giai thậm chí còn bỏ ra 30.000 nhân dân tệ (khoảng 105 triệu đồng) làm tiền đặt cọc mua nhà và khẳng định sẽ cùng bạn trai trả tiền thế chấp. Không những thế, cô ta "nhiệt tình" giới thiệu một số dự án bất động sản tại thành phố Huệ Châu. Điều trùng hợp là các nhà phát triển bất động sản này vừa triển khai chương trình trợ cấp mua nhà lên đến hơn 100.000 nhân dân tệ, khiến nhiều người tin rằng họ đang có cơ hội đầu tư tốt.

Những người đàn ông này nhanh chóng bị cuốn vào cơn lốc của tình yêu và sự đầu tư tài chính. Khi bất động sản có giá ưu đãi, họ cảm thấy như đã gặp đúng người vào đúng thời điểm và quyết định xuống tiền. Tuy nhiên, khi đến bước đăng ký sở hữu, Lưu Giai viện đủ lý do để không thêm tên mình vào hồ sơ. Chỉ ít lâu sau khi hoàn tất thủ tục mua nhà, cô ta đột ngột biến mất, để lại những người đàn ông với khoản nợ thế chấp khổng lồ và một trái tim tan vỡ.

Theo thống kê do chính các nạn nhân thu thập, có ít nhất 36 người bị lừa mua nhà tại các khu dân cư như Cửu Tịnh Đài, Hạo Nghi Thượng Nguyên thuộc Khu công nghệ cao Trung Khai, thành phố Huệ Châu. Điều đáng ngạc nhiên là hầu hết mối quan hệ này chỉ kéo dài không quá một tháng trước khi "bạn gái" biến mất không dấu vết.

Khi vụ việc bị phanh phui, nó đã làm dậy sóng dư luận Trung Quốc. Nhiều người cho rằng đây là một vụ lừa đảo có tổ chức, nhắm vào tâm lý muốn lập gia đình và sở hữu nhà cửa của đàn ông trung niên. Một số cư dân mạng châm biếm: "Chắc chắn đây là chiến dịch bán hàng sáng tạo nhất trong năm", "Lưu Giai có thể được vinh danh là nhân viên bán bất động sản xuất sắc nhất", hay "Đây không chỉ là lừa tình mà còn là lừa tài sản có chủ đích".

Tuy nhiên, cũng có ý kiến trái chiều cho rằng nạn nhân không đáng thương cảm. Một số bình luận đặt câu hỏi: "Những người đàn ông này thực sự mong muốn kết hôn đến mức nào? Họ sẵn sàng mua nhà chỉ sau một tháng hẹn hò? Hay họ cũng có những toan tính riêng?".

Dù góc nhìn nào đi nữa, vụ việc này là một hồi chuông cảnh báo về sự cả tin trong các mối quan hệ trên mạng và những chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi trong thị trường bất động sản.

Hoài Thương-CTV

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/mua-nha-de-cuoi-ban-gai-36-nguoi-dan-ong-om-no-tien-ty-202503051728589212.html
Zalo