Mùa hè đáng nhớ của các thành viên Nghệ Tĩnh Ngoại giao trong chiến dịch 'Mùa Hè Xanh 2024 - Gieo nắng'

Với mong muốn góp phần xây dựng quê hương tươi đẹp, Hội đồng hương Nghệ Tĩnh Học viện Ngoại giao đã tổ chức chiến dịch 'Mùa Hè Xanh 2024 - Gieo nắng' từ 23 - 29/7 tại xã Hương Lâm, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Chiến dịch kết thúc thành công và trở thành phần kí ức đẹp đẽ trong mùa hè 2024 của các nhân sự Hội.

Đọng lại trong tim những xúc cảm rực rỡ

Đứng trước nhiều lựa chọn về hoạt động trong mùa hè, các thành viên của Hội đồng hương Nghệ Tĩnh Ngoại giao đã quyết định đi tình nguyện. Chiến dịch “Mùa Hè Xanh 2024 - Gieo nắng” chính thức khép lại, để lại nhiều cung bậc cảm xúc trong lòng nhân sự Hội.

Lê Tiến Dũng, chủ nhiệm Hội đồng hương cảm thấy lo lắng trước khi bắt đầu tổ chức chiến dịch tại xã Hương Lâm. Anh chia sẻ: “Hội đồng hương Nghệ Tĩnh Ngoại giao quyết định tổ chức chiến dịch “Mùa Hè Xanh 2024 - Gieo nắng” với thời gian và quy mô lớn hơn so với năm 2023. Mình sợ rằng các thành viên trong Hội khó gắn kết với dân địa phương, và không tạo được mối quan hệ “đi dân nhớ, ở dân thương”. Tuy nhiên, mọi thứ diễn ra tốt đẹp và đúng như mình mong đợi.”

Nguyễn Thị Mai Thanh, thành viên trong Hội bộc bạch: “Mình cảm thấy vô cùng hào hứng khi được làm quen với những người bạn mới, được giao lưu và kết thân với các anh chị tiền bối của Hội. Đó thực sự là cơ hội tuyệt vời để chúng mình hiểu nhau hơn, xây dựng mối quan hệ bền chặt và học hỏi từ những người đi trước.”

Nguyễn Thị Mai Thanh cảm nhận được ý nghĩa của hoạt động tình nguyện.

Nguyễn Thị Mai Thanh cảm nhận được ý nghĩa của hoạt động tình nguyện.

Nguyễn Ngọc Huyền, Trưởng ban Truyền thông Hội đồng hương Nghệ Tĩnh Học viện Ngoại giao vẫn còn tiếc nuối khi chiến dịch kết thúc. Với Huyền, đáng nhớ nhất là đêm tổng kết hoạt động Hội và trao quà cho gia đình, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đó là khoảnh khắc cảm xúc ngưng đọng lại. “Lúc đấy mình chứng kiến những vành mắt đỏ hoe nhưng khuôn miệng vẫn gắng gượng cười thật tươi để chụp bức ảnh kỉ niệm với chính quyền, người dân tại xã. Đó là thước phim xúc động, nơi những cái ôm thật chặt thay cho lời nói nghẹn ngào.”, Huyền nói.

Đêm tổng kết là giây phút Hội đồng hương Nghệ Tĩnh Ngoại giao nhìn lại những cống hiến của mình trong Chiến dịch.

Đêm tổng kết là giây phút Hội đồng hương Nghệ Tĩnh Ngoại giao nhìn lại những cống hiến của mình trong Chiến dịch.

Lưu dấu kỷ niệm tháng ngày tuổi trẻ

Hội đã chia các nhân sự thành 3 ban bao gồm: Ban Sự kiện, Ban Truyền thông, Ban Đối nội - Đối ngoại. Khoác lên mình màu áo xanh thanh niên, các thành viên đều cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, công việc được giao. Thời gian 7 ngày tổ chức chiến dịch đã giúp cho nhân sự Hội có nhiều kỉ niệm đáng nhớ, lưu dấu vào những ngày tháng tuổi trẻ nhiệt huyết.

Mai Thanh chia sẻ, cô nhớ nhất khoảng thời gian đi suối cùng mọi người sau khi hoàn thành Công trình thanh niên tại thôn 1 và thôn 2. Cô cảm nhận sắc nét vẻ đẹp thiên nhiên, núi rừng hùng vĩ tại Hương Lâm. “Nó giúp mình tạm thời quên đi những áp lực thường ngày khi đối diện với cuộc sống xô bồ nơi thành thị. Tạm biệt mọi phiền lo, gương mặt ai cũng tươi cười rạng rỡ”, cô nói thêm.

Bên cạnh đó, Hội đồng hương Nghệ Tĩnh Ngoại giao có cơ hội gắn bó thân thiết với người dân địa phương. Nguyễn Thị Trà My, một trong số nhân sự Hội tham gia chiến dịch bày tỏ sự ngạc nhiên khi người dân hết lòng hỗ trợ chiến dịch. “Vào ngày đầu tại Hương Lâm, Hội có lịch trình tổ chức buổi sinh hoạt hè ở thôn 2. Mặc dù đây là lần đầu tiên tiếp xúc với người dân địa phương nhưng mình không thấy có bất kì khoảng cách nào giữa dân và Hội.” Đối với Trà My, sự thành công của buổi sinh hoạt hè tại thôn 2 nằm ở niềm vui, sự nối kết giữa tất cả mọi người với nhau.

Nguyễn Thị Trà My (áo xanh, chính giữa) nhiệt huyết hỗ trợ các em trong quá trình tổ chức sinh hoạt hè tại Thôn 2.

Nguyễn Thị Trà My (áo xanh, chính giữa) nhiệt huyết hỗ trợ các em trong quá trình tổ chức sinh hoạt hè tại Thôn 2.

Tổ chức buổi sinh hoạt hè giúp các thành viên gắn kết hơn với người dân, các em nhỏ tại địa bàn thôn, xã.

Tổ chức buổi sinh hoạt hè giúp các thành viên gắn kết hơn với người dân, các em nhỏ tại địa bàn thôn, xã.

“Lớn nhanh như thổi” sau chiến dịch

Quá trình tham gia chiến dịch giúp cho các thành viên trong Hội đồng hương Nghệ Tĩnh Ngoại giao học được nhiều điều. Đó là quá trình trưởng thành, giúp mỗi người có cái nhìn bao quát hơn về thế giới sau chuyến hành trình 7 ngày tại Hương Lâm.

Với Mai Thanh, cô thấy mình thực sự bước ra vùng an toàn của bản thân. Quyết định đi tình nguyện hè với tâm thế khao khát cống hiến, Mai Thanh trải nghiệm cuộc sống sinh hoạt thiếu thốn về cơ sở vật chất, rời xa những tiện nghi thường nhật để lao động và làm việc trong môi trường hoàn toàn mới mẻ. Tuy nhiên, qua đó, cô học cách giúp đỡ người khác, cách làm việc hiệu quả và thích nghi với mọi hoàn cảnh sống mới.

“Mùa Hè Xanh 2024 - Gieo nắng” không chỉ là một chiến dịch tình nguyện, mà còn là hành trình khám phá bản thân, là cơ hội để kết nối và chia sẻ. Qua đó, mình càng thêm hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với xã hội.”, Mai Thanh nói thêm.

Chiến dịch “Mùa Hè Xanh 2024 - Gieo nắng” kết thúc với nhiều dấu ấn đối với cộng đồng lẫn các thành viên trong Hội.

Chiến dịch “Mùa Hè Xanh 2024 - Gieo nắng” kết thúc với nhiều dấu ấn đối với cộng đồng lẫn các thành viên trong Hội.

Nhận thấy ý nghĩa của chiến dịch với bản thân, Trà My nói: “Cho đi là nhận lại. Đối với sinh viên, người có tuổi trẻ, sức khỏe và nhiệt huyết, chúng ta cần phải đóng góp thêm cho cộng đồng. Tình nguyện giúp mình sống không phí hoài những năm tháng tuổi đôi mươi. Sau chiến dịch, mình thấy trân trọng và biết ơn những gì mình đang có.”

Chiến dịch “Mùa Hè Xanh 2024 - Gieo nắng” được tổ chức bởi Hội đồng hương Nghệ Tĩnh Học viện Ngoại giao đã kết thúc thành công. Hành trình 7 ngày trực tiếp xây dựng quê hương, gắn bó với nhân dân đã giúp các sinh viên trưởng thành hơn. Dấu ấn Mùa Hè Xanh 2024 lưu lại trong kí ức, cảm xúc của các thành viên lẫn người dân tại xã Hương Lâm, huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh.

Xuân Nhàn

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/mua-he-dang-nho-cua-cac-thanh-vien-nghe-tinh-ngoai-giao-trong-chien-dich-mua-he-xanh-2024-gieo-nang-post1660865.tpo
Zalo