Mùa gọi tên nhau

Lướt trên tường rêu thinh lặng

Lướt trên tường rêu thinh lặng

Lướt trên tường rêu thinh lặng

Mầm xanh chợt tỉnh giấc quên

Có nụ cười duyên thẹn nắng

Có giọng chim tập gọi tên

Không đo người bằng tuổi tác

Mùa sang chải bạc tóc mai

Mang theo niềm tin man mác

Ở lại trong nẻo phôi phai

Đâu nằm trên trang lịch mỏng

Hay cuối đường dấu chân đi

Mà nơi bờ môi dịu mọng

Nụ hôn chưa nguội điều chi

Ta nghe thời gian rất chậm

Hồi sinh dưới lớp âm thầm

Nắm tay nhau ngày hé nở

Gom về từng chút xa xăm

Lòng đầy xanh như sắc lá

Yêu em giữa cõi người qua

Dẫu nhà kê trên sỏi đá

Vẫn dậy hương sắc đơm hoa.

Nguyễn Thành Tài

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/mua-goi-ten-nhau-424733.html