Mùa giải thảm bại của Man City
Man City, đội bóng từng thống trị bóng đá Anh với 4 chức vô địch Ngoại hạng Anh liên tiếp, bước vào mùa giải 2024-2025 với ánh hào quang của nhà vua. Nhưng khi mùa bóng khép lại, họ phải đối mặt với thảm họa khi có lần đầu tiên sau nhiều năm không thể giành nổi một danh hiệu dù là nhỏ nhất.

De Bruyne không thể giành danh hiệu khi chơi trận chung kết cuối cùng cho Man City. Ảnh: REUTERS
Để chỉ ra sự sa sút của nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh có rất nhiều nguyên do. Đầu tiên phải nhắc đến chấn thương của chủ nhân Quả bóng vàng 2024 - Rodri. Tiền vệ người Tây Ban Nha gần như nghỉ cả mùa giải, khiến đội chủ sân Etihad mất đi “trái tim” của hệ thống kiểm soát bóng. Mateo Kovacic và Rico Lewis không thể lấp đầy khoảng trống, trong khi các tân binh Gonzales và Vitor Reis không để lại nhiều dấu ấn.
Ngoài ra, khi mất đi tấm lá chắn an toàn phía trước hàng thủ thì khả năng phòng ngự của Man City không còn vững chắc như trước. Lần đầu tiên dưới thời huấn luyện viên Pep Guardiola, Man City để thủng lưới trên 40 bàn khi mùa giải còn chưa kết thúc. Hay sự sa sút do tuổi tác của những trụ cột như: Kevin de Bruyne, Gundogan, Ederson, Bernando Sliva cũng là nguyên nhân không nhỏ dẫn đến việc Man City bị Liverpool soán ngôi vương tại Ngoại hạng Anh.
Tuy nhiên, không chỉ Giải Ngoại hạng Anh, mà ở các đấu trường khác, Man City cũng có màn trình diễn tệ không kém. Ở đấu trường châu Âu, Man City gục ngã ngay vòng knock-out play-off trước Real Madrid với tổng tỷ số 3-6. Nhưng điều đáng nói là Real mùa này không thật sự quá xuất sắc khi Real bị Arsenal hạ gục với tổng tỷ số 5-1 ngay tứ kết mà vẫn có thể dễ dàng vùi dập Man City cho thấy phong độ của Man City mùa này rất tệ.
Còn tại các giải đấu cúp quốc nội, tình hình không mấy khá hơn. Ở Cúp Liên đoàn Anh, Man City bị loại sớm bởi Tottenham ở vòng 4, dập tắt hy vọng giành danh hiệu cứu vãn mùa giải. Nhưng thất vọng nhất phải nhắc đến trận chung kết FA Cup, khi họ vừa thua Crystal Palace tại sân Wembley cuối tuần qua. Trận thua này không chỉ là thất bại về tỷ số, mà còn là minh chứng cho sự bất lực của City trước những đội bóng biết cách khai thác điểm yếu của họ.
Chưa dừng lại ở đó, mọi chuyện còn có thể trở nên tệ hơn nữa nếu Man City tiếp tục có những màn trình diễn kém cỏi. Cuối tuần qua, do tham dự trận chung kết FA Cup với Crystal Palace nên trận đấu vòng 37 giữa Man City và Bournemouth đã được dời sang rạng sáng 21-5. Trong khi đội chủ sân Etihad không ra sân thì Chelsea cùng Aston Villa đã tận dụng tốt thời cơ chiếm lấy vị trí thứ 4, 5 trên bảng xếp hạng (vị trí được dự UEFA Champions League mùa sau) và đẩy Man City xuống hạng 6 với một điểm nhiều hơn.

Crystal Palace giành danh hiệu lớn đầu tiên trong lịch sử 120 năm của Câu lạc bộ. Ảnh: Internet
Nếu bằng một cách nào đó Man City không thể vượt qua khủng hoảng và đánh mất tấm vé dự UEFA Champions League mùa sau thì khi đó mới thật sự là thảm họa đối với đội chủ sân Etihad. Bởi, ngoài mặt doanh thu bị ảnh hưởng lớn thì sức hút của đội bóng sẽ suy giảm rất nhiều. Vậy nên, Man City hãy cẩn thận bởi nếu tiếp tục chìm trong sự thất vọng vì trận thua Crystal Palace thì chuyện tệ hơn có thể xảy ra.