MU mất 8 ngôi sao

MU mất 8 ngôi sao trong trận đấu với Ipswich Town khi HLV Ruben Amorim đối mặt với khủng hoảng.

Các vấn đề về lực lượng của Manchester United đang gia tăng sau khi họ mất cả Amad Diallo và Lisandro Martinez vì chấn thương phải nghỉ hết mùa giải, trong khi Ruben Amorim đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng trong trận đấu với Ipswich Town.

MU mất 8 ngôi sao trong trận đấu trên sân nhà Old Trafford với Ipswich tại Premier League vào lúc 2h30 ngày mai 27-2, khi HLV Ruben Amorim vẫn phải đối mặt với cuộc khủng hoảng chấn thương ngày càng gia tăng tại Old Trafford.

MU đang rất muốn tìm lại chiến thắng sau ba trận không thắng tại Premier League. Trận gần nhất, MU hòa 2-2 với Everton mà không có nhiều tên tuổi chủ chốt và Amorim xác nhận tại cuộc họp báo trước trận đấu với Ipswich rằng MU mất 8 ngôi sao vì chấn thương.

 MU mất 8 ngôi sao khiến Amorim gặp khó khăn trong trận đấu với Ipswich. ẢNH: GETTY

MU mất 8 ngôi sao khiến Amorim gặp khó khăn trong trận đấu với Ipswich. ẢNH: GETTY

Điều đó có nghĩa là HLV 40 tuổi người Bồ Đào Nha sẽ không có Luke Shaw, Kobbie Mainoo, Mason Mount, Jonny Evans và Toby Collyer - những người vẫn chưa đủ sức khỏe để trở lại. Trong khi đó, Lisandro Martinez và Amad Diallo sẽ phải ngồi ngoài trong cả mùa giải.

Ngoài ra còn có những lo ngại về Noussair Mazraoui, người đã bị chấn thương đầu gối trong trận đấu với Everton và Amorim có thể sẽ phải tiếp tục lấp đầy băng ghế dự bị của mình bằng những cầu thủ triển vọng của học viện đào tạo trẻ. Trong hai trận đấu gần nhất với Everton và Tottenham, Amorim đã cho Ayden Heaven, Harry Amass, Sekou Kone, Chido Obi-Martin và Elyh Harrison ngồi dự bị.

Phát biểu trước trận đấu, HLV Ruben Amorim của MU nói với giới truyền thông: "Amad phải ngồi ngoài trong một thời gian dài. Tôi nghĩ Mason Mount vẫn đang trong quá trình hồi phục, Luke Shaw vẫn đang trong quá trình hồi phục. Tôi không có ai cả.

Toby Collyer có vẻ là người gần nhất có thể trở lại nhưng không phải bây giờ. Kobbie Mainoo đang hồi phục. Chúng tôi phải thích nghi để sử dụng những cầu thủ mà chúng tôi có cho lịch trình của mình”.

Amorim sẽ có chút lạc quan về trận đấu với Ipswich sau khi chứng kiến các cầu thủ của mình vùng dậy giành được trận hòa 2-2 trước Everton trong thế bị dẫn trước 2-0 với 2 pha lập công của Bruno Fernandes và Manuel Ugarte.

 Mazraoui dính chấn thương trong trận đấu với Everton. ẢNH: GETTY

Mazraoui dính chấn thương trong trận đấu với Everton. ẢNH: GETTY

Khi được hỏi ông đã nói gì với các cầu thủ của mình để cứu vãn tình hình, Amorim cho biết: "Tôi chỉ nói rằng chúng tôi sẽ chơi theo cùng một cách, bởi vì trong tuần tôi đã thấy một điều khác biệt. Chúng tôi sẽ làm điều tương tự, bất kể kết quả là gì. Đó là tạo ra niềm tin nhiều hơn và sau đó là chất lượng trong những điều nhỏ nhặt.

Mọi người đều biết vì những gì chúng tôi đã làm trong trận đấu với Everton, chúng tôi đã làm việc trong tuần và chúng tôi đã chứng minh điều đó trong hiệp hai. Tôi không thay đổi gì cả, vẫn chơi theo cách cũ với năng lượng tốt hơn và chiến đấu”.

GIA ĐỊNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/mu-mat-8-ngoi-sao-post836244.html
Zalo