MS 988: Người mẹ tâm thần cầu xin sự sống cho con gái mắc ung thư

Kinh tế gia đình quá khó khăn, chị Thuận không còn khả năng tiếp tục chạy chữa cho con. Ở nơi xóm nghèo heo hút, đứa trẻ nhỏ nằm quằn quại trong đau đớn, còn người mẹ đơn thân chỉ biết bất lực nhìn con mà rơi nước mắt.

Gia cảnh éo le

Cảm thông với hoàn cảnh khó khăn của chị Nguyễn Thị Thuận, SN 1991, ở thôn Đức Vừ, xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh và con gái Nguyễn Thị Trà Giang (SN 2000), phóng viên Báo Sức khỏe & Đời sống đã có dịp đến tận nơi thăm hỏi, lắng nghe nỗi niềm của hai mẹ con.

Căn nhà lụp xụp của gia đình chị Thuận.

Căn nhà lụp xụp của gia đình chị Thuận.

Vừa bước chân vào phòng, mùi ẩm mốc, hôi hám đã xộc thẳng lên mũi. Trong căn nhà cấp 4 lụp xụp, vết chân chuột chằng chịt trên nền đất. Ánh điện vàng vọt càng khiến khung cảnh thêm phần ảm đạm.

Chị Nguyễn Thị Thuận sinh ra trong một gia đình nghèo khó, bản thân lại không được minh mẫn như bao người khác. Năm 2017, chị được mai mối kết hôn với một người đàn ông trong vùng. Ba năm sau, vợ chồng chị sinh được cháu Trà Giang.

Tưởng như hạnh phúc đã mỉm cười, nhưng số phận lại không chiều lòng người. Sau khi cháu Giang chào đời, vợ chồng chị ly hôn. Kể từ đó, chị ôm con về nương nhờ mẹ ruột đã ngoài 80 tuổi.

Sức khỏe yếu, không thể xin được việc làm, kinh tế gia đình chỉ trông vào vài sào ruộng. Cuộc sống của ba con người trong căn nhà nhỏ chỉ rau cháo qua ngày.

Chị Thuận đau đớn khi chứng kiến bệnh tật giày vò con.

Chị Thuận đau đớn khi chứng kiến bệnh tật giày vò con.

Cách đây hơn hai năm, tai ương lại một lần nữa ập đến với gia đình nhỏ của chị Thuận. Cho đến bây giờ, chị vẫn không thể quên được cái ngày định mệnh ấy – ngày bắt đầu chuỗi ngày khốn khó tưởng chừng không lối thoát.

Đầu năm 2023, bé Trà Giang bỗng lên cơn sốt cao, khóc không dứt suốt nhiều ngày liền. Linh cảm có điều chẳng lành, chị Thuận vội vã chạy vạy vay mượn khắp nơi để đưa con đi khám. Kết quả khiến chị như chết lặng – con gái chị mắc phải căn bệnh ung thư ác tính Sarcoma.

Sau khi được các bác sĩ tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An phẫu thuật cắt bỏ khối u, cháu Giang tiếp tục được chuyển ra Bệnh viện K (Hà Nội) điều trị. Không lâu sau, cháu được đưa vào Bệnh viện Trung ương Huế để tiến hành xạ trị. Những đợt điều trị dày đặc khiến cơ thể bé nhỏ của Giang thêm phần tiều tụy. Dù đã trải qua xạ trị, cháu vẫn phải tiếp tục truyền hóa chất, đồng thời sử dụng nhiều loại thuốc đặc trị để duy trì sự sống – chi phí điều trị vô cùng tốn kém.

Đối với người mẹ nghèo, nỗi đau không chỉ nằm ở bệnh tật giày vò con gái, mà còn là nỗi dằn vặt, bất lực khi nghĩ đến hành trình phía trước – hành trình sinh tử, mà gia đình chị không biết còn trụ được bao lâu vì gánh nặng chi phí ngày một chồng chất.

Khẩn xin sự giúp đỡ từ cộng đồng

Con đau bệnh triền miên, mẹ già yếu không thể đỡ đần khiến chị Thuận rơi vào cảnh đường cùng. Áp lực đè nặng khiến chị từng có giai đoạn rơi vào trầm cảm. Suốt nhiều tháng liền, chị thường xuyên quên trước quên sau, nhiều lần đi lang thang ngoài đường, miệng lẩm bẩm những câu nói vô nghĩa trong vô thức.

“Nhà không có tiền, mỗi lần đưa cháu đi viện là lại phải vay. Anh em, hàng xóm… vay hết rồi mà bệnh tình cháu vẫn không đỡ. Bác sĩ nói con tôi cần hóa trị, mà mỗi đợt vào hóa chất tốn kém lắm. Gia đình tôi cạn kiệt rồi, chỉ còn trông cậy vào từng viên thuốc để níu lấy sự sống cho cháu. Con đau một, lòng tôi đau gấp mười…”, chị Thuận nghẹn ngào chia sẻ.

Được biết, bảo hiểm y tế có hỗ trợ một phần chi phí điều trị cho cháu Giang. Tuy nhiên, nhiều loại thuốc đặc trị cần thiết lại nằm ngoài danh mục chi trả, giá thành rất đắt đỏ, vượt xa khả năng lo liệu của chị Thuận. Gần đây, tình trạng của cháu Giang có dấu hiệu chuyển biến nặng hơn, những cơn đau ngày càng dày đặc. Nếu không có kinh phí để tiếp tục hóa trị, sức khỏe của cháu sẽ ngày một suy kiệt, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Người mẹ khốn khổ cầu xin sự sống cho đứa con nhỏ.

Người mẹ khốn khổ cầu xin sự sống cho đứa con nhỏ.

Gạt dòng nước mắt, chị Thuận nghẹn ngào chia sẻ: “Căn nhà cấp 4 tồi tàn này cùng mảnh đất vườn cũng chẳng thể bán nổi để cứu con. Thời gian qua, may mắn có bà con lối xóm thương tình, quyên góp cho mẹ con tôi chút ít trong những ngày ở bệnh viện. Nhưng khổ nỗi, ai cũng nghèo nên sự giúp đỡ cũng chỉ tạm bợ trước mắt”.

Lúc chia tay gia đình khốn khó ấy, đứa trẻ yếu ớt vẫn níu lấy tay tôi, còn người mẹ đơn thân chỉ biết thều thào trong tuyệt vọng: “Em giờ chẳng biết trông cậy vào ai, chỉ xin các cô, các bác thương mà cứu giúp con em với. Cháu nó còn nhỏ quá, phải chịu đau đớn từng ngày…, em xót xa lắm. Thật sự em thấy mình bất lực quá rồi”.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Đình Khôi – Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Lễ – cho biết, hoàn cảnh của mẹ con chị Nguyễn Thị Thuận thuộc diện đặc biệt khó khăn tại địa phương. Con gái chị mắc bệnh hiểm nghèo, thường xuyên phải điều trị tại các bệnh viện lớn với chi phí tốn kém. Chị Thuận đã ly hôn, làm nghề tự do với thu nhập không ổn định, gần như không còn khả năng chăm lo cho con. Chính quyền địa phương rất mong nhận được sự chung tay, giúp đỡ từ các nhà hảo tâm để mẹ con chị Thuận vượt qua giai đoạn khốn khó này.

Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Nguyễn Thị Thuận - Mã số 998 xin gửi về:

1. Chị Nguyễn Thị Thuận ở thôn Đức Vừ, xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 998

3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ 138A Giảng Võ, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 998

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282.

5. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD)

Đề gửi Mã Số 998

Nguyễn Sơn

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/ms-988-nguoi-me-tam-than-cau-xin-su-song-cho-con-gai-mac-ung-thu-172250411100712019.htm
Zalo