Một thời để nhớ: Thất bại giấc mơ diễn viên nhí và bài học đáng nhớ đầu đời

Trên đường đi, cha rủ rỉ bảo rằng thấy tui không phải đi đóng phim, cha lại mừng. Bởi vì cha muốn tui khiêm tốn và tập trung học hành. 'Là người trưởng thành, mình phải biết chấp nhận thất bại. Thất bại cũng tốt không kém gì thành công, nếu con biết mình còn kém cỏi những gì để mà cố gắng!'.

Không ai muốn mình thất bại, dù là khi còn bé hay lúc đã lớn khôn, dù là với những giấc mơ to hay ước mơ nhỏ. Nhưng sống trên đời không ai tránh được thất bại. Nếu chẳng may có một ngày bạn thấy mình rơi vào tình cảnh không mong muốn đó, hãy nhớ đến câu chuyện nhỏ dưới đây và thông điệp tuyệt vời mà nó muốn gửi gắm.

GIẤC MƠ ĐIỆN ẢNH

Tui đang tập múa võ như Tôn Ngộ Không trong sân vườn, thì bạn của cha tui, một bác đạo diễn ghé chơi. Đúng lúc tui phi thân từ trên cành ổi xuống đất, bác đạo diễn bước lại, hỏi tui biết làm gì nữa. Tui diễn luôn màn Tôn Ngộ Không ăn ổi. Bác đạo diễn cười: "Thằng nhỏ này coi bộ có duyên dữ ta!". Bác xây qua, đề nghị cha cho tui đi thử vai trong một bộ phim thiếu nhi bác ấy sắp làm. Nghe bác nói, tui sướng muốn bay vọt lên ngọn ổi. Tuy vậy, cha tui chỉ thủng thẳng: "Để tui tính cái đã. Có gì báo lại anh sau!".

Ảnh minh họa: Haru and Mina (Hideaki Hamada)

Ảnh minh họa: Haru and Mina (Hideaki Hamada)

Nhỏ Thảo nghe láng cháng anh Hai sắp đi đóng phim, nhìn tui đầy ngưỡng mộ. Má hỏi âu lo: "Đóng phim thì thích thật, nhưng cực lắm, sợ thằng Bon..." Cha tui bảo: "Cực khổ thì chẳng sợ. Thiếu gì con nít đi đóng phim, có gì lạ đâu!". Vểnh tai nghe ba má trò chuyện, tui nghĩ tới lúc nổi danh rồi, tha hồ được bạn bè nể trọng, thầy cô không nỡ trách phạt tui cái tội không thuộc bài. Như đọc được ý nghĩ trong đầu tui, cha bỗng lên tiếng: "Tui chỉ ngại thằng Bon ham mê đi theo phim ảnh, không chịu học hành thì chết!". Cả má, tui và nhỏ Thảo hồi hộp nhìn cha, đợi quyết định cuối cùng. Cha tui đành thấp giọng: "Thôi được rồi. Cứ cho con mình đi thử một phen coi sao..."

Khỏi nói, vừa nghe tui mở miệng về việc sắp đi đóng phim, tụi bạn trong lớp mắt lé xẹ. Thằng bạn ngồi kế bên rụt rè: "Khi nào phim chiếu ngoài rạp, mày cho tao vé được hôn?". Tui hếch cằm lên: "Một vé là sao? Tao dẫn cả lớp vô rạp luôn. Không tốn một cái vé nào hết ráo!". Mấy nhỏ con gái thường ngày vẫn chảnh chọe với tui, giờ đây cũng ngọt ngào hơn hẳn.

Ảnh minh họa: Haru and Mina (Hideaki Hamada)

Ảnh minh họa: Haru and Mina (Hideaki Hamada)

Ở nhà, nhỏ Thảo suốt ngày mở TV coi phim. Thấy diễn viên nhí nào nó cũng trề môi: "Đóng gì mà dở ẹc vậy. Mai mốt coi anh Hai người ta đóng phim nè!". Má dẫn tui đi sắm một bộ đồ mới, cả đôi giày cột dây sáng lóa. Ngày đi thử vai diễn đã tới. Đóng bộ vào, trông tui thiệt bảnh. Cha chở tui tới hãng phim. Tim tui đập loạn xị. Trên hành lang, rất nhiều thằng nhóc trạc tuổi tui. Tui bắt đầu lo. Hết cả bay bổng. Tới lượt, nghe tên mình, tui run run bước vô. Ánh đèn chói chang. Tiếng máy quay thử chạy xè xè. Sau bàn, gương mặt Ban giám khảo nghiêm nghị. Bao nhiêu can đảm bay biến. Dù bác đạo diễn gợi ý để tui diễn lại màn võ khỉ như Tôn Ngộ Không, tay chân lẫn đầu óc tui vẫn cứng đơ.

Tui nằm bẹp trong góc nhà suốt hai ngày cuối tuần. Má tui và nhỏ Thảo nín thinh. Chắc là má và em thất vọng lắm. Tui sẽ nằm hoài, không ăn cơm, chết quách đi cho xong. Làm sao mà tui vô lớp được nữa chớ. Nhưng rồi chiều Chủ nhật, cha bỗng ngồi ghé bên giường, vỗ lưng tui: "Dậy nào, Bon. Cha chở con đi đăng ký học võ trên nhà văn hóa quận. Chịu không?"

Ảnh minh họa: Haru and Mina (Hideaki Hamada)

Ảnh minh họa: Haru and Mina (Hideaki Hamada)

Trên đường đi, cha rủ rỉ bảo rằng thấy tui không phải đi đóng phim, cha lại mừng. Bởi vì cha muốn tui khiêm tốn và tập trung học hành. Tui tựa trán vào lưng cha, quẹt vội nước mắt: "Nhưng con làm má và em thất vọng. Các bạn sẽ cười con!". Cha gật đầu: "Ừ, là người trưởng thành, mình phải biết chấp nhận thất bại. Thất bại cũng tốt không kém gì thành công, nếu con biết mình còn kém cỏi những gì để mà cố gắng!".

Khi thất bại, là khi cần được thương yêu nhiều nhất. Thật may mắn siết bao khi tui được dựa vào người cha vững chãi của mình.

Bài viết được đăng trong chuyên mục “Ấu thơ trong tôi là”, báo Hoa Học Trò số 636, phát hành ngày 6/2/2006.

Bài viết được đăng trong chuyên mục “Ấu thơ trong tôi là”, báo Hoa Học Trò số 636, phát hành ngày 6/2/2006.

HOÀNG NAM

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/mot-thoi-de-nho-that-bai-giac-mo-dien-vien-nhi-va-bai-hoc-dang-nho-dau-doi-post1645577.tpo
Zalo