Một phút 'nhẹ dạ', cả đời hối hận

'Sau lần trót dại này, bị cáo hứa sẽ không bao giờ tái phạm, nếu phát hiện những trường hợp tương tự sẽ trình báo lên cơ quan chức năng để xử lý' - bị cáo Nguyễn Văn Hùng (Thạch Long, Thạch Hà, Hà Tĩnh) hứa trước tòa.

Đứng trước tòa, bị cáo Nguyễn Văn Hùng (SN 1981, trú thôn Đông Hà 2, xã Thạch Long, Thạch Hà) như người mất hồn, rón rén trả lời những câu hỏi từ phía Hội đồng xét xử (HĐXX) đặt ra. Có lẽ, chính bản thân Hùng cũng không bao giờ nghĩ sẽ có ngày hầu tòa như hôm nay.

 Bị cáo Nguyễn Văn Hùng tại phiên xử.

Bị cáo Nguyễn Văn Hùng tại phiên xử.

Chỉ vì muốn khoang tàu cập bến đầy ắp tôm cá, thu nhập được cao hơn mà Hùng đã liều mình mua thuốc nổ để đánh bắt. Nhưng rồi, cá chưa bắt được thì đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang.

Hùng khai nhận, vào ngày 22/4/2024, trong lúc đi bán cá tại xã Thạch Kim (Lộc Hà) thì gặp một người phụ nữ đến mua hàng rồi hỏi có mua thuốc nổ để đánh bắt cá không. Nghe lời mời chào cũng như lợi nhuận của việc dùng thuốc nổ để khai thác hải sản, Hùng đã đồng ý và thỏa thuận với người này mua hơn 4,2 kg thuốc nổ với giá 2,1 triệu đồng phục vụ cho việc đánh bắt hải sản.

 Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh công bố bản cáo trạng.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh công bố bản cáo trạng.

Sau khi giao dịch thành công, Hùng đã đem số thuốc nổ trên cất giấu vào khoang buồng lái của tàu rồi tiếp tục cùng các bạn thuyền điều khiển tàu HT-90329-TS đi đến các địa điểm đánh bắt quen thuộc. Đến khoảng 7h30’ ngày 24/5/2024, khi tàu cá di chuyển đến vùng biển xã Thịnh Lộc (Lộc Hà) thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang và thu giữ tất cả số thuốc nổ nói trên.

Tại phần thẩm vấn công khai, Nguyễn Văn Hùng cho biết, bản thân trước đây chưa bao giờ sử dụng thuốc nổ để khai thác hải sản. Gắn bó với nghề biển hàng chục năm nay, bị cáo luôn cùng các bạn thuyền sử dụng phương pháp đánh bắt truyền thống như mùa cá thì dùng lưới, mùa mực thì dùng câu… Cuộc sống miền biển cứ thế bình yên ngày qua ngày. Cho đến khi gặp phải người phụ nữ “định mệnh” tại phiên chợ cá, bị cáo như bị mờ mắt khi nghe họ rỉ tai cách đánh bắt này, cá sẽ nhiều, lợi nhuận cũng cao hơn…

“Những ngư dân miền biển như bị cáo luôn ý thức được việc đánh bắt cá bằng thuốc nổ là hành vi phạm pháp. Bởi, qua các phương tiện thông tin đại chúng, bị cáo biết Nhà nước nghiêm cấm hành vi đánh bắt này. Ngoài ra, bị cáo và bà con cũng luôn được cán bộ, chiến sĩ biên phòng tuyên truyền các quy định của pháp luật về đánh bắt hải sản. Tuy nhiên, không biết vì sao, tại thời điểm đó, bị cáo lại dại dột đến thế. Sau lần trót dại này, bị cáo hứa sẽ không bao giờ tái phạm, nếu phát hiện những trường hợp tương tự sẽ trình báo các cơ quan chức năng để xử lý” - Nguyễn Văn Hùng trình bày trước tòa.

Được nói lời sau cùng, Nguyễn Văn Hùng mong HĐXX xem xét giảm nhẹ mức án, bởi bị cáo là trụ cột của gia đình (vợ không có việc làm ổn định, đang phải nuôi 4 con nhỏ, đứa nhỏ nhất năm nay mới chỉ 6 tuổi). Từ nay về sau, dù nghề biển có khó khăn, bị cáo cũng không bao giờ dám nghĩ tới việc sử dụng các chất cấm khi vươn khơi.

 Bị cáo Nguyễn Văn Hùng nhận bài học đắt giá.

Bị cáo Nguyễn Văn Hùng nhận bài học đắt giá.

Tại phiên xử, ngoài làm rõ tội danh của Nguyễn Văn Hùng, HĐXX cũng phân tích thêm hành vi phạm tội của bị cáo để những người có mặt tại phiên tòa được biết thêm. Việc đánh bắt bằng thuốc nổ không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn lợi thủy sản, môi trường sinh thái mà còn trực tiếp đe dọa đến tính mạng người sử dụng thuốc nổ. Đó là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm minh.

Sau khi cân nhắc kỹ các tình tiết, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hùng 20 tháng tù cho hưởng án treo về tội “Tàng trữ, vận chuyển trái phép vật liệu nổ”. Một mức án không quá nặng nhưng chắc là đủ để Hùng nhận ra đó là bài học nhớ đời. Chỉ vì một phút “nhẹ dạ”, đối tượng đã tự đẩy mình vào con đường phạm pháp - con đường chẳng ai muốn đặt chân đến.

Đức Quân

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/mot-phut-nhe-da-ca-doi-hoi-han-post274516.html
Zalo