Một nửa của sự hài lòng
Lâu lắm rồi, người hâm mộ bóng đá phía Nam mới có dịp trực tiếp xem đội tuyển bóng đá quốc gia tập luyện, thi đấu. Sự hồ hởi của các fan Nam Bộ còn được 'thắp lửa' bởi Tiến Linh, Bùi Vĩ Hảo, Võ Hoàng Minh Khoa thi đấu ngay trên chính sân nhà quen thuộc Gò Đậu. Vậy, các tuyển thủ Việt Nam sẽ làm gì để tri ân đất và người phương Nam?

Hai Long (áo sáng) khởi đầu cho chiến thắng sát nút của đội tuyển Việt Nam.
Trái với sự cẩn trọng thường tình, HLV Kim Sang-sik đã mở cửa một trong những buổi tập của đội tuyển Việt Nam để CĐV giao lưu với các tuyển thủ. Gắn bó với Việt Nam chưa lâu bằng HLV Park Hang-seo, nhưng đương kim HLV trưởng đội tuyển Việt Nam thừa tâm lý để hiểu rằng, chất kết dính giữa người hâm mộ Việt Nam với đội tuyển rất khác biệt. Từ Phú Thọ đến Manahan(Philippinnes), Jalan Besar (Singapore) hay thậm chí cả Rajamangala (Thái Lan), chưa khi nào thiếu vắng sắc đỏ trên khán đài.
Một sự tri ân, cứ cho là như thế, với người hâm mộ phương Nam là xứng đáng. Sẽ tuyệt vời hơn, nếu thêm vào đằng sau đó là những chiến thắng thuyết phục…
Tại buổi họp báo trước trận giao hữu gặp đội tuyển Campuchia, Duy Mạnh chia sẻ "Đã lâu đội tuyển Việt Nam mới thi đấu ở miền Nam. Chúng tôi hy vọng khán giả sẽ đến sân cổ vũ. Sự ủng hộ của cổ động viên là nguồn động lực để đội tuyển thi đấu tốt và giành chiến thắng trong hai trận sắp tới".
Không trực tiếp, nhưng đó chắc chắn cũng là lời hứa, động thái của sự tri ân.
Vậy đội tuyển sẽ chơi như thế nào để đáp ứng niềm tin của người hâm mộ và sau vinh quang có được? Duy Mạnh và đồng đội sẽ bước vào sân chơi mới với trạng thái như thế nào? Và cả những người mới được lựa chọn, có đáp ứng được kỳ vọng?
Rất nhiều câu hỏi đang chờ thầy trò HLV Kim Sang-sik trả lời, đầu tiên là trận giao hữu với Campuchia.
Với một đội tuyển, chuyên môn và thành tích chung cuộc là điều quan trọng nhất. Vậy nên, cả 2 đội đưa vào sân đội hình xuất phát những gì tốt nhất, với chủ nhà là Đình Triệu, Thanh Chung, Tiến Dũng, Duy Mạnh, Văn Thanh, Ngọc Tân, Quang Hải, Quang Hải, Việt Hưng, Hoàng Đức và Tuấn Hải; với đội khách là Reth Ly Heng, Soeuy Visal, Seret Krya, Ouk Sovann, Takaki Ose, Yudai Ogawa, Nhean Sosidan, Chou Sinti, Sieng Chanthea, Hav Soknet và Nick Taylor.
Ngay từ đầu trận, Campuchia đã chọn lối chơi phòng ngự, nhưng đội tuyển Việt Nam nhập cuộc khá chậm, thậm chí có phần rời rạc. Phút 11, cơ hội đầu tiên của trận đấu mới đến, nhưng cú sửa lòng của Văn Thanh đi sạt cột dọc khi đón cú đấm bóng giải vây của thủ môn Keo Soksela. Ngạc nhiên là diễn biến sau đó cũng vậy, các cầu thủ Việt Nam vẫn không đẩy cao nhịp độ lên bóng. Trong tình huống ấy, Hai Long bất ngờ mở tỷ số. Phút 26, cách khung thành Campuchia gần 30m, Hai Long tung cú sút phạt mẫu mực, dù thủ môn Keo Soksela đã chạm tay vào bóng nhưng không cứu được bàn thua.
Phút 28, HLV Kim Sang-sik quyết định rút tiền vệ Triệu Việt Hưng ra sân để nhường chỗ cho Văn Vĩ. Chính cầu thủ vào thay người này ở phút 35 đã chớp thời cơ từ một pha hãm thành sút tung lưới đội khách, nhân đôi cách biệt. Trước khi hiệp đấu kết thúc, Hai Long suýt ghi tên lên bảng tỷ số lần 2 nếu như cú sút chân trái khá căng không bị thủ thành Keo Soksela cản phá.
Ở hiệp 2, Tiến Linh vào sân thay Tuấn Hải và chủ động chơi chậm lại. Đội tuyển Campuchia thay đổi lối chơi, nỗ lực gây sức ép để tìm bàn gỡ và thành công ở phút 64 với cú sút căng từ 19m của Bong Samuel. Rõ ràng sự chùng lại khiến đội tuyển Việt Nam phải trả giá. Sau bàn thua này, Ngọc Quang, Tiến Anh, Vĩ Hào vào sân thay cho Quang Hải, Hoàng Đức, Hai Long. Dù nỗ lực kiếm thêm bàn thắng để tri ân người hâm mộ phía Nam, nhưng kết quả cuối cùng của đội tuyển Việt Nam cũng chỉ dừng lại ở mức cơ hội.
Giành chiến thắng 2-1, nhưng ở chừng mực nào màn trình diễn của thầy trò HLV Kim Sang-sik chỉ làm người hâm mộ hài lòng một nửa, đó là kết quả ở hiệp 1.