Một nhà báo chinh phục đỉnh Tà Xùa cao trên 2800m trong 2 giờ 15 phút

Một nhà báo thuộc Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái đã xuất sắc về đích chỉ sau 2 giờ 15 phút tại Giải leo núi Bước chân trên mây lần thứ 2 – Chinh phục đỉnh Tà Xùa.

Lễ tổng kết và trao giải Giải leo núi Bước chân trên mây lần thứ 2 – Chinh phục đỉnh Tà Xùa đã diễn ra tại huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái, tối 13/4.

Ông Vũ Lê Chung Anh - Chủ tịch UBND huyện Trạm Tấu và ông Vũ Hoài Nam - Tổng biên tập báo Pháp luật Việt Nam trao giải cho 2 vận động viên đạt giải Nhất.

Ông Vũ Lê Chung Anh - Chủ tịch UBND huyện Trạm Tấu và ông Vũ Hoài Nam - Tổng biên tập báo Pháp luật Việt Nam trao giải cho 2 vận động viên đạt giải Nhất.

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Vũ Hoài Nam – Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam bày tỏ niềm tự hào khi Giải leo núi được tổ chức thành công lần thứ hai với sự hỗ trợ của UBND huyện Trạm Tấu và các cơ quan ban ngành.

Nếu lần đầu tiên, các vận động viên chinh phục đỉnh Tà Chì Nhù, thì lần này, đỉnh Tà Xùa đã được ghi dấu bởi nỗ lực của các nhà báo – vận động viên.

“Giải đấu không chỉ mang lại cảm xúc mãnh liệt cho ban tổ chức mà còn lan tỏa đến bạn đọc và người dân Trạm Tấu. Khi đặt chân đến đây, tôi đã nghe những câu chuyện xúc động từ người dân về giải đấu. Từ lãnh đạo huyện đến bà con đều trân trọng những giá trị mà giải mang lại, đặc biệt là thúc đẩy du lịch địa phương,” TS. Vũ Hoài Nam chia sẻ.

TS. Vũ Hoài Nam nhấn mạnh, thành công của giải không chỉ nằm ở thành tích của vận động viên mà còn ở sự an toàn tuyệt đối, nhờ sự đồng hành của chính quyền và người dân địa phương.

“Hai mùa giải đã qua, chúng tôi tự hào vì đã đưa hình ảnh Trạm Tấu vươn xa, trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch Việt Nam,” TS. Vũ Hoài Nam nói.

Ông Vũ Lê Chung Anh – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Trạm Tấu chia sẻ, giải leo núi đã tạo nên sự thay đổi ngoạn mục cho Trạm Tấu. Du lịch phát triển, người dân có thêm việc làm, nông sản được tiêu thụ mạnh mẽ, dịch vụ như xe ôm, homestay khởi sắc.

"Quan trọng hơn, Trạm Tấu giờ đây đã có tên trên bản đồ du lịch,” ông Chung Anh nhấn mạnh.

Ban tổ chức Giải trao 15 xe đạp tặng học sinh Trạm Tấu.

Ban tổ chức Giải trao 15 xe đạp tặng học sinh Trạm Tấu.

Theo ông Khang A Chua – Phó Chủ tịch UBND huyện Trạm Tấu, Phó Trưởng ban Tổ chức giải, Giải leo núi lần này ghi dấu ấn với thành tích xuất sắc của các vận động viên. Đặc biệt, một nhà báo thuộc Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái đã về đích chỉ sau 2 giờ 15 phút, thể hiện tinh thần bền bỉ và ý chí phi thường.

Không chỉ là sân chơi thể thao, giải đấu còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Ban tổ chức đã trao tặng máy lọc nước cho trường học, tổ chức phiên chợ 0 đồng, tặng 15 xe đạp trị giá 40 triệu đồng, 2,5 tấn gạo trị giá 50 triệu đồng, cùng nhiều phần quà khác với tổng giá trị hơn 1 tỷ đồng.

“Những món quà này là hành trang tiếp sức cho học sinh khó khăn và người dân Trạm Tấu, thể hiện tinh thần nhân văn của giải đấu,” ông Chua nói.

Tại lễ tổng kết, trọng tài Vũ Hoàng Phương công bố kết quả chính thức. Ở hạng mục nam, vận động viên Trịnh Hoài Yên giành giải Nhất, Trần Quang Phát giải Nhì, Phạm Tiến Minh giải Ba. Các vận động viên Trịnh Việt Cường, Phạm Minh Thành, Bùi Việt Anh nhận giải Khuyến khích.

Ở hạng mục nữ, vận động viên Trần Thu Trang xuất sắc giành giải Nhất, Phan Thị Hồng Anh giải Nhì, Đoàn Phương Loan giải Ba. Các giải Khuyến khích thuộc về Trần Thị Phượng, Nguyễn Thị Minh Ngọc và Nguyễn Thị Phương Thúy.

Điểm nhấn của gala là phiên đấu giá viên kim cương – giải thưởng của vận động viên Trần Thu Trang – nhằm gây quỹ hỗ trợ người dân Trạm Tấu. Một doanh nghiệp đã trúng đấu giá với số tiền 45 triệu đồng.

Giải leo núi Bước chân trên mây lần thứ 2 không chỉ là sân chơi rèn luyện sức khỏe, khám phá thiên nhiên mà còn là cầu nối đưa Trạm Tấu đến gần hơn với du khách, góp phần thay đổi diện mạo vùng đất giàu tiềm năng này.

Một số hình ảnh tại Giải leo núi Bước chân trên mây lần thứ 2:

Các vận động viên chụp ảnh trước khi xuất phát

Các vận động viên chụp ảnh trước khi xuất phát

Ngắm biển mây bồng bềnh trước mặt mình

Ngắm biển mây bồng bềnh trước mặt mình

100 nhà báo đã có được cảm xúc tuyệt vời khi “săn mây” thành công ở sống lưng rồng trời với độ cao 2.800m so với mực nước biển.

100 nhà báo đã có được cảm xúc tuyệt vời khi “săn mây” thành công ở sống lưng rồng trời với độ cao 2.800m so với mực nước biển.

Một địa điểm mà dân đam mê du lịch nào cũng mong muốn được một lần đặt chân tới.

Một địa điểm mà dân đam mê du lịch nào cũng mong muốn được một lần đặt chân tới.

Minh Chí

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/mot-nha-bao-chinh-phuc-dinh-ta-xua-cao-tren-2800m-trong-2-gio-15-phut-10286931.html
Zalo