Một 'nam thần màn ảnh thế hệ mới' phải lên tiếng đính chính chuyện 'ghép đôi' vì diễn quá tình cảm với bạn diễn
Minh Anh và Quốc Anh là hai diễn viên trẻ tài năng của 'Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu' vừa lên tiếng về mối quan hệ của họ khi đóng chung phim này.
Trước nghi vấn tình cảm khi đóng phim cùng nhau, hai diễn viên trẻ Minh Anh và Quốc Anh lên tiếng về mối quan hệ của họ. Nữ diễn viên Minh Anh chia sẻ: “Trên trường quay, chúng tôi hoàn toàn nhập vai Nga và Thạc, tập trung thể hiện tốt nhất cho nhân vật. Khi bước ra ngoài, chúng tôi là những người bạn thân thiết, luôn hỗ trợ lẫn nhau. Mọi thứ đều rất tự nhiên và không có bất kỳ vấn đề gì".

Còn 'nam thần màn ảnh thế hệ mới' Quốc Anh cũng khẳng định sự chuyên nghiệp của mình: “Trong suốt quá trình làm việc, tôi và Minh Anh, cũng như các bạn diễn khác, luôn giữ tinh thần tôn trọng và tập trung vào công việc. Ngoài đời, chúng tôi là những người bạn bình thường, gắn bó như anh em”.

Trong khi đó, nữ diễn viên - nhà sản xuất Đinh Ngọc Diệp vẫn giữ vững quan điểm “không xào couple để thu hút”: “Nếu có bất kỳ điều gì ngoài lề, đó chắc chắn không phải chủ ý của chúng tôi".

Cô nói rõ: "Như với chuyện của Minh Anh và Quốc Anh, Minh Anh mới chỉ 17 tuổi, vẫn còn đang đi học. Chúng tôi chỉ đơn giản là những người anh em, gắn bó như một gia đình. Chúng tôi không cần phải ‘ghép đôi’ hay tạo chiêu trò để quảng bá phim. Với tôi, làm vậy chẳng khác nào đánh lừa khán giả”.

Với vai diễn lần này, Đinh Ngọc Diệp không giấu nổi những áp lực đè nặng: “Tôi lo lắng rằng bản thân và anh Quốc Huy có thể không đủ sức hút để kéo khán giả đến rạp như những gương mặt trẻ. Tôi còn trăn trở liệu phim có thể hòa vốn hay không, đặc biệt khi dịp lễ năm nay có nhiều tác phẩm lớn và xuất sắc cạnh tranh. Dự án này thực sự khiến tôi mang trong lòng vô vàn nỗi niềm”.

Victor Vũ chia sẻ về hành trình tạo nên dự án lần này: “Ngay từ đầu, tôi đã ấp ủ khát vọng mang đến một câu chuyện trinh thám cổ trang độc đáo, có thể là tác phẩm đầu tiên thuộc thể loại này tại Việt Nam. Đây là giấc mơ tôi theo đuổi từ lâu. Nếu khán giả tiếp tục yêu mến thám tử Kiên, tôi rất hào hứng để mở rộng hành trình của nhân vật này trong tương lai. Cái kết mở của phim giống như một ‘món ăn thêm’, để khán giả tự quyết định xem họ có còn háo hức với câu chuyện hay không. Tôi không đặt mục tiêu cụ thể về doanh thu từ đầu".