Một đời làm theo gương Bác

Tận tâm, trách nhiệm, làm theo gương Bác, đó là những phẩm chất tiêu biểu mà người dân và đồng đội nhận xét về ông Trần Mạnh Trắc (sinh năm 1961), Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Đức Chính (Cẩm Giàng).

Từ sự vận động của ông Trắc, nhiều gia đình hội viên cựu chiến binh trong xã Đức Chính đã tích cực hiến đất để mở rộng đường. Trong ảnh: Thi công làm đường ở thôn Xuân Kiều

Từ sự vận động của ông Trắc, nhiều gia đình hội viên cựu chiến binh trong xã Đức Chính đã tích cực hiến đất để mở rộng đường. Trong ảnh: Thi công làm đường ở thôn Xuân Kiều

Góp sức xây dựng quê hương

Xuất ngũ trở về quê hương, mang theo bản lĩnh và phẩm chất người lính Cụ Hồ, ông Trắc không ngừng đóng góp cho sự phát triển của địa phương. Bắt đầu từ vai trò Trưởng thôn rồi Bí thư Chi bộ thôn Xuân Kiều, đến Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã, mỗi chặng đường ông đi qua đều ghi dấu bằng những việc làm cụ thể và thiết thực.

Năm 2012, Đức Chính là một trong số ít những địa phương trong tỉnh đi đầu trong xây dựng nông thôn mới. Thời điểm đó, ruộng đất còn manh mún, hệ thống giao thông từ thôn xóm đến nội đồng đều nhỏ hẹp, kinh tế chậm phát triển. Đời sống người dân còn nhiều thiếu thốn, nhận thức về chương trình xây dựng nông thôn mới còn hạn chế. Xác định đây là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước và mới mẻ nên dù khó khăn nhưng ông vẫn quyết tâm thực hiện với mong muốn thay đổi diện mạo quê hương.

Ông Trắc cho biết, thời điểm đó, nhiều hộ vẫn còn tâm lý e ngại, lo mất quyền lợi khi tham gia dồn điền, đổi thửa. Những tuyến đường giao thông nông thôn mở rộng cũng vấp phải không ít ý kiến băn khoăn vì ảnh hưởng đến đất ở, đất sản xuất. Với tinh thần trách nhiệm cao và sự gương mẫu của người cán bộ cơ sở, ông đã không quản ngại khó khăn, ngày đêm bám sát địa bàn. Ông “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà” để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương dồn điền, đổi thửa, hiến đất làm đường. Bằng sự kiên trì, khéo léo trong vận động, ông Trắc đã từng bước thuyết phục bà con hiểu được lợi ích lâu dài của việc tái cơ cấu ruộng đất và đầu tư hạ tầng nông thôn.

Không chỉ vận động bằng lời nói, ông Trắc còn tiên phong hiến đất của gia đình mình để làm đường, tạo niềm tin và sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Từ sự gương mẫu của ông, hàng trăm hộ dân trong thôn đã tự nguyện hiến đất, góp công, góp sức cùng chính quyền hoàn thành các tuyến đường bê tông thông xóm, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất và đi lại.

Tuyến đường nội đồng đầu tiên của xã Đức Chính là đường nội đồng ở thôn Xuân Kiều với chiều dài gần 2 km, mặt đường rộng 3 m. Tuyến đường được hoàn thành có sự đóng góp không nhỏ của người lãnh đạo thôn như ông Trắc. Đây cũng là tiền đề cho sự phát triển hạ tầng giao thông nông thôn và thúc đẩy kinh tế địa phương.

Không chỉ dừng lại ở việc mở đường, ông còn chủ động vận động nhân dân dồn điền, đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng, góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp và hình thành cánh đồng mẫu lớn. Nhờ sự tận tâm, gần dân và trách nhiệm với công việc chung, ông Trắc đã trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc cho phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Chỗ dựa của đồng đội

Không chỉ là vai trò là người trưởng thôn bình dị, cần mẫn, luôn hết lòng vì dân mà ông Trắc còn thể hiện bản lĩnh người lính Cụ Hồ trong thời bình. Từ năm 2016, ông là Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, đến năm 2024, ông là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Đức Chính. Với tinh thần gương mẫu, trách nhiệm và tận tụy với công việc, ông không chỉ phát triển kinh tế gia đình ổn định mà còn tích cực giúp đỡ hội viên khác vươn lên thoát nghèo, góp phần xây dựng xã hội ngày càng văn minh, no ấm.

Ông Trắc (bên phải) vận động hội viên mạnh dạn vay vốn để phát triển kinh tế gia đình

Ông Trắc (bên phải) vận động hội viên mạnh dạn vay vốn để phát triển kinh tế gia đình

Hiện nay, ông Trắc đang canh tác 1 mẫu ruộng với mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả và hơn 2.000 m2 ao thả cả. Nhờ chịu khó lao động, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và không ngừng học hỏi, ông đã xây dựng được mô hình kinh tế cho thu nhập cao, ổn định nhiều năm qua. Trung bình mỗi năm, tổng thu nhập của gia đình ông đạt gần 400 triệu đồng. Từ năm 2016 - 2018, ông đều đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh. Không chỉ giỏi sản xuất, ông luôn sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm trồng trọt, chăn nuôi và cách làm ăn hiệu quả với các hội viên trong hội. Động viện hội viên có tiềm lực kinh tế, mạnh dạn thuê đất để canh tác cà rốt và một số loại rau trồng khác ở cả trong và ngoài tỉnh.

Ông Trắc còn tích cực hỗ trợ hội viên tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng số tiền trên 5,5 tỷ đồng. Hướng dẫn hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện từng hộ. Nhờ đó, nhiều gia đình hội viên đã vươn lên thoát nghèo, từng bước ổn định cuộc sống. Đến nay, xã chỉ còn 3 hội viên thuộc diện nghèo, không còn hội viên ở nhà dột nát. Đây là một thành quả có sự đóng góp không nhỏ của ông Trắc.

Ông Đào Văn Hưng, ở thôn Xuân Kiều là một trong những hội viên tích cực của Hội Cựu chiến binh xã Đức Chính. Gia đình ông đã 3 lần tham gia hiến đất ở để mở rộng đường thôn với tổng diện tích trên 60 m2. Ông còn vay vốn để phát triển kinh tế gia đình. Ông Hưng chia sẻ: “Nhờ sự tận tình chỉ bảo và hỗ trợ của Hội Cựu chiến binh xã, gia đình tôi đã vay hơn 100 triệu đồng để đầu tư cải tạo lại vườn tạp, chuyển sang trồng nhãn và nuôi gà. Giờ đây thu nhập ổn định hơn rất nhiều. Ông Trắc không chỉ là người đồng đội mà còn là chỗ dựa tinh thần cho anh em trong hội.”

Với những nỗ lực và đóng góp của mình, cựu chiến binh Trắc xứng đáng là tấm gương tiêu biểu trong phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”. Từ năm 2015 đến nay, ông Trắc liên tục được nhận bằng khen, giấy khen của tỉnh và huyện. Năm 2020, ông được Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương tặng bằng khen vì có thành tích trong vận động toàn dân xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư. Mới đây nhất, ông được UBND huyện Cẩm Giàng tặng giấy khen vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2025.

TRẦN HIỀN

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/mot-doi-lam-theo-guong-bac-414624.html
Zalo