Morata bị lôi vào đường dây cá độ
Nicolo Fagioli lôi tên Alvaro Morata vào bê bối cá độ, khẳng định từng kinh doanh đồng hồ Rolex cùng tiền đạo người Tây Ban Nha để kiếm tiền trả nợ.

Morata và Fagioli từng có thời gian làm đồng đội ở Juventus.
Nicolo Fagioli đang vướng vào bê bối cá độ lớn nhất bóng đá Italy những năm gần đây. Khi giới chức phanh phui vụ việc, Fagioli bị coi là lợi dụng tên tuổi của cựu đồng đội Alvaro Morata trong một phi vụ kinh doanh.
Theo La Gazzetta dello Sport, Fagioli nói với bạn bè rằng anh kinh doanh đồng hồ Rolex cùng Morata để kiếm tiền trả nợ cá độ. Trong loạt tin nhắn được cảnh sát điều tra thu thập từ điện thoại của Fagioli, tiền vệ này thuyết phục bạn bè và đồng nghiệp cho mượn tiền, với lý do đầu tư vào kinh doanh đồng hồ xa xỉ.
Một trong những đoạn tin nhắn đáng chú ý ghi lại lời Fagioli rằng: "Mấy cái Rolex là do Alvaro Morata lấy cho tôi với giá rẻ. Anh ấy còn bán lại nữa. Tôi đã làm ăn với anh ta cả năm nay rồi".
Fagioli khẳng định đây là cách kiếm tiền nhanh chóng để trả nợ cá độ, đồng thời nhấn mạnh với những người cho vay rằng Morata là đối tác tin cậy. Dù vậy, Morata không nằm trong danh sách bị điều tra, và không có bằng chứng cho thấy anh thực sự liên quan.
"Trong cơn túng quẫn và bị đe dọa bởi các ông trùm cá độ, Fagioli phải vay tiền từ bạn bè, đồng đội và dùng tên Morata để tạo lòng tin. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng Fagioli thực sự hợp tác với Morata, hay chỉ là chiêu trò để dụ dỗ người khác cho vay tiền.", La Gazzetta dello Sport cho hay.

Fagioli từng mắc nợ gần 3 triệu euro, dẫn đến việc rơi vào vòng kiểm soát của các "ông trùm" cá độ.
Một đoạn ghi âm khác hé lộ nỗi lo sợ của Fagioli nếu bị Morata phát hiện lợi dụng tên tuổi: "Làm ơn đừng nói với ai nhé, nếu Alvaro biết tôi làm vậy hoặc kể với người khác, anh ấy sẽ nổi giận và không cho tôi làm tiếp đâu".
Câu nói trên được Fagioli gửi cho Gianmaria Zanandrea - người bạn thân từng cùng anh thi đấu ở đội trẻ Juventus, qua đó cho thấy rõ việc anh cố tình giấu giếm và lợi dụng tên tuổi Morata để đạt được mục đích cá nhân.
Fagioli hiện bị Văn phòng Công tố Milan điều tra, cùng với khoảng 12 cầu thủ khác, bao gồm cả những tên tuổi như Leandro Paredes, Angel Di Maria và Junior Firpo. Toàn bộ sự việc bắt nguồn từ việc khai thác dữ liệu trong điện thoại của Fagioli và Sandro Tonali.
Theo Repubblica, Fagioli từng mắc nợ gần 3 triệu euro, dẫn đến việc rơi vào vòng kiểm soát của các "ông trùm" cá độ. Anh buộc phải đóng vai trò lôi kéo thêm các cầu thủ khác gia nhập mạng lưới để trả nợ và giữ mạng.
Morata dù bị Fagioli nhắc tên nhiều lần trong các tin nhắn và ghi âm, vẫn chưa bị điều tra chính thức. Cho đến nay, tiền đạo người Tây Ban Nha vẫn giữ im lặng.
Bê bối của Fagioli phơi bày mặt tối phía sau sân cỏ, khi những cầu thủ trẻ dễ dàng bị cuốn vào cám dỗ, nợ nần và thao túng. "Với Morata, dù không bị điều tra, vụ việc lần này khiến anh vướng vào thị phi ngoài ý muốn", Marca viết.