Monsoon đã có Vũ, Ngọt lại được thêm Low G, Madihu
Không có tên trong dàn line-up đã được công bố trước đó, sự xuất hiện của những nam nghệ sĩ trẻ này đã làm bùng nổ sân khấu Monsoon Music Festival ở Hoàng thành Thăng Long.
Cứ nhắc tới Monsoon, người yêu nhạc lại nhớ tới hai điều:
- Một là địa điểm tổ chức rộng rãi, mang đậm dấu ấn lịch sử, văn hóa của Hà Nội – Hoàng thành Thăng Long
- Hai là những đêm diễn quy tụ cả dàn nghệ sĩ tầm cỡ cả trong và ngoài nước, xứng tầm đưa Monsoon trở thành một Lễ hội âm nhạc đẳng cấp quốc tế.
Năm nay, với mô hình tổ chức mới, khán giả đã được dạo quanh Tuần Lễ âm nhạc – Phố Hàng Nhạc trong suốt 7 ngày, trước khi dừng chân ở địa điểm truyền thống của Monsoon – Hoàng thành Thăng Long.
Hai đêm “Thăng Long Thành Hội” có sự xuất hiện của những nghệ sĩ trong nước tên tuổi như: Bức Tường và Phạm Anh Khoa, Suboi, Vũ và Ngọt.
Set diễn đặc biệt kỷ niệm 10 năm của ban nhạc Ngọt đã khép màn Monsoon năm nay một cách trọn vẹn. Nhóm không chỉ trình diễn nhiều bài hát gắn với từng giai đoạn trong sự nghiệp âm nhạc, mà còn mời tới những gương mặt được khán giả trẻ yêu thích, không có tên trong dàn line-up được công bố trước đó là: Madihu, Low G, Thịnh Suy và sự quay trở lại của Vũ.
Bên cạnh đó, những nghệ sĩ quốc tế cũng mang tới đa dạng màu sắc âm nhạc cho Monsoon năm nay: từ ban nhạc pop-jazz 5 thành viên nổi tiếng Đài Loan (Trung Quốc) Sunset Rollercoaster, ban nhạc có nhiều sự đáng yêu đến từ Hàn Quốc Mongdoll, hai nhà sản xuất âm thanh điện tử là Goodluck (đến từ Nam Phi) và Forgotten Future (đến từ Mỹ)…
Những màn trình diễn ấn tượng đã khép lại Monsoon Music Festival 2023 – một lễ hội chất lượng với 40 nghệ sĩ, tiếp tục góp phần xây dựng văn hóa thưởng thức âm nhạc cho khán giả Thủ đô.