Mong sớm triệt xóa nạn trộm cắp ngư cụ
Gần đây, các hộ dân hành nghề khai thác thủy hải sản ven bờ tại 2 huyện Phú Tân và Trần Văn Thời phản ánh: Bên cạnh nguồn lợi thủy sản giảm, đánh bắt được ít, thậm chí không có, người dân còn đối mặt với nỗi lo lớn khác, đó là nạn trộm cắp ngư cụ trên biển.
Theo người dân Khu tái định cư Cái Cám, xã Tân Hải, huyện Phú Tân, tình trạng trộm cắp trên biển đang ở mức báo động, đã trình báo với chính quyền địa phương, ngành chức năng, nhưng chưa thấy “hạ nhiệt”.

Tại các cửa biển, nhiều phương tiện nằm bờ dù trời đang lặn gió.
Ngư dân Trần Văn Hải bộc bạch: "Bọn trộm đặt vấn đề thẳng với mình luôn, nếu đóng phí bảo kê cho chúng thì giàn câu không sao, còn nếu không đóng thì không đảm bảo. Người làm nghề câu kiều như chúng tôi, sáng ra buông câu, chiều thăm, có khi ra không còn giàn câu nào. Dù biết người lấy cũng không dám chỉ, vì mình không có bằng chứng. Ở đây có người bị mất cả giàn câu, kéo phương tiện lên bờ luôn, vì không còn tiền để trang bị giàn câu mới”.
Thực hiện nghiêm các quy định về IUU nên những phương tiện thuộc diện “3 không” không được ra biển khai thác. Ðể duy trì sinh kế, những hộ này chuyển sang nghề câu kiều (không thuộc danh mục cấm khai thác), thế nhưng, niềm vui chưa trọn lại đối mặt với nạn trộm cắp ngư cụ.
Ông Bông Văn Liêm, Trưởng ấp Cái Cám, kể: “Có lần vì quá bức xúc, tôi đi tố giác thì đêm đó nhà tôi bị trộm đột nhập trả thù. Dân ở đây giờ khó khăn vậy đó, hộ nào không tiền đóng bảo kê thì tự giữ câu, giữ lưới. Có hôm cũng giữ đó, nhưng bọn chúng ngang nhiên đến cướp rồi nổ máy chạy biệt tăm. Bọn chúng sử dụng phương tiện công suất lớn, vỏ máy thủy nội địa như chúng tôi chỉ biết... nhìn theo”.
“Mất thì vô bờ đặt làm thêm, cứ "ăn trước trả sau", nghề biển đã là nghề nuôi sống gia đình, nếu không làm thì chúng tôi biết làm nghề gì?. Tôi mong ngành chức năng sớm vào cuộc điều tra, triệt xóa”, ông Dương Thành Quang bức xúc.

Mỗi gắp câu giá 130-140 ngàn đồng. Mỗi giàn câu tầm 100 gắp, nên khi bị mất trộm, nhiều hộ không đủ tiền để mua mới.
Dọc theo tuyến đê biển Tây có nhiều phương tiện nằm bờ, dù trời yên gió lặng, vì nạn trộm cắp. Ông Nguyễn Văn Ðất, ấp Kinh Hòn Bắc, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, kể: “Ở đây có nhiều hộ mất trắng sau một đêm, làm chắt mót sắm được giàn lú dây, sợ lú mới bị để ý nên trộn lú cũ và lú mới lại với nhau, nhưng mất toàn là lú mới, hàng chục triệu đồng, tôi bỏ nghề vì không còn vốn mua ngư cụ mới”.
Ông Nguyễn Hùng Dương, Bí thư Chi bộ ấp Kinh Hòn Bắc, cho biết: “Trước đây có hộ ông N.N.A, vì phương tiện nhỏ không đủ điều kiện ra khơi khai thác nên cải hoán, từ câu mực mé chuyển sang lưới mực gai. Ông vay ngân hàng 90 triệu đồng để đầu tư. Thế nhưng, chỉ sau một đêm ra khơi, giàn lưới mực gai của ông bị trộm cắt sạch. Ông cho ghe vào bờ, bỏ xứ đi làm ăn xa, mấy năm nay không thấy về”.
Tại các cửa biển, không khó bắt gặp phương tiện khai thác nằm ụ, không ai trông coi, có phương tiện mục nát vì neo đậu quá lâu, cũng có phương tiện mới nhưng vì nguồn lợi không còn nhiều nên không ra khơi, bán đi thì không ai mua.
Chính quyền địa phương cho biết đang gặp khó, chưa có phương án chế tài giải quyết triệt để tình trạng này. Thế nên, địa phương và ngư dân chỉ còn biết trông chờ vào lực lượng chức năng triển khai nhiều đợt tuần tra, kiểm tra, xây dựng chuyên án triệt phá các nhóm đối tượng để ngư dân an tâm khai thác./.