Món nợ 3 chỉ vàng thôi thúc người phụ nữ nghèo tìm ân nhân hơn 20 năm trước

Một phụ nữ ở Bắc Ninh đăng bài lên mạng xã hội tìm ân nhân để trả món nợ ân tình hơn 20 năm trước...

Ngày 14-3, trao đổi với PLO, chị Hải Nam (SN 1983, ngụ thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, Bắc Ninh), cho biết mình là người đăng bài tìm ân nhân cho mượn 8 chỉ vàng để chữa bệnh cho con đang lan truyền trên mạng xã hội.

Bài đăng của chị Hải Nam nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Sáng nay, chị đã lên tỉnh Phú Thọ để tìm ân nhân đã giúp đỡ mình hơn 20 năm trước.

Theo chia sẻ của chị Hải Nam, ngày 11-3-2004, con gái chị nhập viện lần thứ 2 do bị u máu. Thời gian này, mẹ con chị được một phụ nữ tên là Nga, SN 1980, giúp đỡ, cho mượn 8 chỉ vàng 9999.

 Người phụ nữ Bắc Ninh đăng bài lên mạng tìm ân nhân sau gần 20 năm. Ảnh chụp màn hình

Người phụ nữ Bắc Ninh đăng bài lên mạng tìm ân nhân sau gần 20 năm. Ảnh chụp màn hình

Khi được cho mượn vàng, chị Hải Nam đi cùng chị Nga từ Bệnh viện Nhi về Phú Thọ, quê người phụ nữ này để lấy vàng.

"Nhà chị đi qua một con sông, chị là người dân tộc, vườn nhà chị rộng, nhiều ngô, chị bảo chị có 3 chị em gái, có món bánh sắn và lá sắn muối kho cá. Nhà chị có vườn hoa trước nhà, chị nói ông chị là trưởng họ, khi về ông chị có cho em một lá bùa gọi là để đuổi ma cho con em khỏi bệnh... Nhà chị là khu nhà sàn, đến nhà chị phải đi tàu, ga cuối cùng em đến gần một doanh trại bộ đội (là doanh trại nhỏ có hai trụ bê tông)" - đây vị trí nhà chị Nga ở Phú Thọ trong trí nhớ chị Hải Nam.

Cũng theo chị Hải Nam, từ năm 2004 đến 2005, mỗi lần cho con ra viện, chị đã mang trả cho chị Nga được 1 chỉ vàng, lúc đó chị trọ một mình tại Cầu Giấy. Tổng cộng chị đã trả chị Nga 5 chỉ vàng, còn nợ 3 chỉ.

Vào năm 2006, chị Nga về Bắc Ninh thăm nhà chị Hải Nam (nhưng theo lời chị Hải Nam là chị Nga về đòi nợ). Lúc đó, do nhà chị Hải Nam nghèo, con vẫn nằm viện nên chị Nga không hỏi nữa mà ra chợ mua cho chị 1 bao gạo, 2 túi mì tôm cùng một ít thịt. Hai người ăn cơm rồi người phụ nữ tốt bụng lại rời đi.

Từ năm 2008, hai người mất liên lạc. Người phụ nữ nghèo năm nào đã nhiều lần liên hệ, tìm ân nhân nhưng không có tin tức.

Bài đăng của chị Hải Nam kèm một bức ảnh với chú thích chụp ngày 30-4-2004 tại chùa Trấn Quốc đã nhận được hàng trăm ngàn lượt chia sẻ, bình luận. Cộng đồng mạng đều cầu chúc hai người sớm tương phùng.

"Chị ơi, nhiều năm nay em vẫn đi tìm chị, chị có khỏe không? Cuộc sống có ổn không? Hãy liên lạc với em nhé chị..." - lời nhắn nhủ gửi đến ân nhân trong bài viết của chị Hải Nam.

Đến cuối giờ chiều nay, 14-3, chị Hải Nam cho biết chị vẫn đang đi tìm chị Nga tại khu vực huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ mong tìm lại ân nhân nhưng chưa có kết quả.

XUÂN NGUYỄN

Nguồn PLO: https://plo.vn/video/mon-no-3-chi-vang-thoi-thuc-nguoi-phu-nu-ngheo-tim-an-nhan-hon-20-nam-truoc-post838982.html
Zalo