MOM - Chấp cánh ước mơ cho học sinh khó khăn

13 năm Chương trình học bổng 'MOM - Chấp chánh ước mơ', do Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh Tiền Giang (gọi tắt là Quỹ MOM) hỗ trợ đã tiếp sức cho hàng ngàn học sinh nghèo, học tốt, vượt qua nghịch cảnh, vươn đến sự thành công trong tương lai.

Năm 2024, em Dương Tấn Phát, Nguyễn Thị Thanh Duyên và Trần Thị Kiều Thu là 3 trong tổng số 500 em học sinh vinh dự được nhận học bổng. Các em đã biến “cái khó” làm nên “ý chí, quyết tâm, nỗ lực vươn lên”, cố gắng chinh phục tri thức. Được nhận học bổng với các em là sự động viên to lớn để thực hiện hoài bảo, ước mơ cho tương lai ngày mai tươi sáng hơn.

Em Dương Tấn Phát (bên phải) đang chăm sóc mẹ.

Em Dương Tấn Phát, ở ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Lợi B, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, hiện em là học sinh lớp 8, Trường THCS Mỹ Lợi B. Phát luôn được thầy cô, bạn bè và bà con hàng xóm yêu mến, bởi em được biết đến không chỉ là học sinh giỏi, gương mẫu của lớp mà còn là người con, người cháu hiền lành, hiếu thảo. Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng Phát luôn chăm chỉ học hành, điều này được minh chứng khi em luôn đạt thành tích học giỏi trong nhiều năm liền.

"Cuộc sống khó khăn lại càng khó khăn hơn khi bị ảnh hưởng dịch Covid-19, cả nhà đành phải rời TP. Hồ Chí Minh về quê ngoại ở nhờ. Đến năm 2022, tôi đi khám bệnh và phát hiện mình bị ung thư vú giai đoạn 4. Trong lúc hoàn cảnh gia đình rơi vào bế tắc thì chồng tôi cũng bỏ đi biền biệt", chị Nguyễn Thị Diễm Chinh (mẹ của Tấn Phát) nghẹn ngào cho biết.

Để có tiền chăm lo, nuôi các con ăn học và điều trị bệnh cho mình, sau những đợt xạ trị, hóa trị, chị Chinh phải cố gắng đi bán vé số. Biết được hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Chinh, các cấp chính quyền địa phương, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mỹ Lợi B luôn quan tâm, giúp đỡ, đặc biệt là sự hỗ trợ từ nguồn vốn vay 10 triệu đồng của Quỹ Mom giúp chị Chinh có thêm đồng vốn trong việc bán vé số của mình.

Quỹ MOM thăm, tặng quà cho em Phát.

Uớc mơ lớn nhất của Phát hiện nay là mong mẹ luôn khỏe mạnh, không còn phải chịu đựng những cơn đau hành hạ do bệnh gây ra. Cuộc sống tuy còn nhiều khó khăn nhưng Phát sẽ cố gắng không từ bỏ niềm đam mê và khao khát được đến trường của mình.

Còn với em Nguyễn Thị Thanh Duyên, ở ấp Tân Sơn, xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, hiện là học sinh lớp 3, Trường Tiểu học Ngũ Hiệp, có thành tích học tập đáng nể khi là học sinh giỏi xuất sắc 3 năm học liền. Tuy nhiên, Duyên có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

Ngoài phụ giúp cha mẹ công việc nhà, Duyên luôn chăm chỉ học tập.

Là con út trong gia đình có 3 chị em, tuy chỉ mới 9 tuổi nhưng em Duyên đã biết phụ giúp, chia sẻ công việc nhà với cha mẹ. Đáng quý hơn, em còn biết tranh thủ thời gian rãnh hoặc nghỉ hè để cùng mẹ rong ruổi khắp nơi mua phế liệu về bán lại cho các vựa ve chai, vừa giúp mẹ có thêm thu nhập trang trải cuộc sống gia đình, vừa dành dụm mua tập sách cho năm học mới.

Quỹ MOM thăm, tặng quà cho em Duyên.

Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng cha, mẹ em Duyên luôn cảm thấy hạnh phúc khi con mình chăm ngoan, học giỏi. Cha, mẹ em Duyên càng cảm thấy có thêm động lực trên hành trình vượt khó với sự đồng hành của Quỹ Mom đã hỗ trợ cho gia đình nguồn vốn vay 15 triệu đồng để làm vốn thu mua phế liệu, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống. Cực nhọc mưu sinh nhưng cha, mẹ em Duyên vẫn quyết tâm chăm lo cho các con đến trường.

Dù còn nhỏ tuổi chỉ mới học lớp 2 (Trường Tiểu học Long Hưng, xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) nhưng lại là con lớn trong nhà nên em Trần Thị Kiều Thu (ở ấp Long Thuận B, xã Long Hưng) đã rất hiểu chuyện. Bên cạnh việc tự giác chăm chỉ trong học tập, em Thu còn đảm nhận vai trò là người chị cả trong nhà, vừa chăm sóc em, vừa dạy em học bài để mẹ em an tâm làm việc.

Em Thu chỉ em học bài.

Em Thu cho biết, niềm vui của em mỗi ngày là được đi học, được gặp thầy cô, bạn bè. Chính vì niềm vui này của con và tình yêu thương con vô bờ bến, mà dù vất vả, nhưng chị Nguyễn Thị Kiều Trang vẫn luôn cố gắng mỗi ngày trong công việc để có thu nhập chăm lo cho con đi học và cuộc sống gia đình.

Em Thu phụ giúp mẹ.

Hiện tại, chị Trang đang nhận may gia công giỏ xách tại nhà. Mỗi ngày chị may được từ 600 đến 700 chiếc giỏ, thu nhập hằng tháng khoảng 2,6 triệu đồng. Giữa lúc gặp khó khăn trong công việc do không có tiền mua máy may, thì chị Trang được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Long Hưng và Quỹ Mom hỗ trợ nguồn vốn vay 10 triệu đồng đã giúp chị Trang mua máy may nhận hàng về may gia công tại nhà.

Chị Trang chia sẻ: "Các con là động lực để tôi phấn đấu vươn lên, đặc biệt là Kiều Thu rất thích học và học rất giỏi. Dù chịu nhiều thiếu thốn về mọi mặt nhưng Kiều Thu vẫn luôn đạt thành tích cao trong học tập".

Quỹ MOM thăm, tặng quà em Thu.

Hành trình đi tìm tri thức đối với các em Phát, Duyên và Thu còn lắm gian truân, thử thách. Tuy nhiên với sự nỗ lực, vượt khó cùng những ước mơ sẽ giúp các em vượt lên hoàn cảnh, tiếp tục đạt nhiều thành tích cao hơn nữa trong học tập và rèn luyện. Trân quý hơn khi có sự giúp đỡ, tiếp sức từ các cấp, các ngành và từ nguồn vốn “nghĩa tình” của Quỹ MOM như một người bạn thân thiết song hành, động viên các gia đình vững tâm trong cuộc sống.

H.TUYẾN - P. MAI

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/giao-duc/202408/mom-chap-canh-uoc-mo-cho-hoc-sinh-kho-khan-1017836/
Zalo