Mọi nỗ lực đều trở nên xứng đáng khi bản thân không ngừng vươn lên

Nguyễn Phương Mai đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Báo chí, trường Đại học Vinh. Không chỉ nổi bật với thành tích học tập tốt, cô nàng còn chủ động làm thêm nhiều công việc để tích lũy kinh nghiệm cho bản thân. Theo Mai, trên hành trình trưởng thành của mỗi người, mọi nỗ lực đều trở nên xứng đáng khi chúng ta không ngừng cố gắng, thay đổi và vươn lên.

Hồi bé, mình được mọi người nhận là một đứa “chậm tiêu”, dù có cố nghe giảng trên lớp thế nào thì kiến thức cũng không theo kịp các bạn. Vì thế mà mình thường xuyên cảm thấy tự ti và lạc lõng, bởi bản thân không đủ giỏi. Nhưng rồi mình nhận ra rằng, mỗi người đều có tốc độ và cách tiếp thu riêng. Quan trọng là không so sánh bản thân với người khác mà hãy tập trung vào hành trình của chính mình. Và rồi, chính những khó khăn ấy đã thắp lên trong mình một ngọn lửa quyết tâm mạnh mẽ. Mình biết rằng chỉ có nỗ lực và kiên trì mới có thể thay đổi được số phận.

Nguyễn Phương Mai, sinh năm 2003, đang là sinh viên năm ba ngành Báo chí, trường Đại học Vinh.

Nguyễn Phương Mai, sinh năm 2003, đang là sinh viên năm ba ngành Báo chí, trường Đại học Vinh.

Trước khi lựa chọn ngành Báo chí, mình đã phải đắn đo và suy nghĩ rất nhiều. Những câu hỏi như "Liệu đây có phải là một lựa chọn ổn định?" hay "Ngành này có quá cạnh tranh và áp lực không?" đã từng khiến mình dao động. Có những đêm mình trăn trở giữa việc chọn một ngành học ổn định và việc theo đuổi niềm đam mê thực sự. Mình nhận được nhiều lời phản đối từ gia đình và bạn bè, bởi mọi người lo lắng rằng nghề báo sẽ không mang lại sự ổn định trong cuộc sống. Họ khuyên mình nên chọn những ngành học có triển vọng cao và ít rủi ro hơn.

Đến bây giờ khi nhìn lại hành trình đã qua, lựa chọn ngành Báo chí lúc ấy chính là quyết định đúng đắn nhất với mình. Bởi đây cũng chính là cánh cửa mở ra cho mình rất nhiều cơ hội mới. Mình đã có cơ hội được học hỏi từ những người thầy, người cô tận tâm, được tham gia vào nhiều dự án báo chí thực tế và đặc biệt là được trải nghiệm trong môi trường làm việc năng động và sáng tạo. Mình nhận ra rằng, đôi khi sự mạo hiểm và dám bước ra khỏi vùng an toàn lại mang đến cho chúng ta những kết quả bất ngờ và tuyệt vời hơn cả mong đợi.

Phương Mai đạt danh hiệu sinh viên giỏi năm học 2022-2023.

Phương Mai đạt danh hiệu sinh viên giỏi năm học 2022-2023.

Từ khi học tập tại ngành Báo chí trường Đại học Vinh, mình đã được tiếp xúc với những người bạn đa tài và nhận được sự hướng dẫn tận tình từ các thầy cô. Môi trường học tập ở đây không chỉ giúp mình phát triển về mặt học thuật mà còn giúp mình trưởng thành hơn, tự tin hơn và sẵn sàng đón nhận những thử thách mới trong tương lai.

Vì biết bản thân còn rụt rè và nhút nhát, mình đã quyết tâm tham gia vào các hoạt động thực tế trên trường. Đặc biệt là vào tháng 5 vừa qua, mình có tham gia “Hội thi kỹ năng nghề nghiệp sinh viên” do trường Đại học Vinh tổ chức. Đây không chỉ là cơ hội để mình thử thách bản thân mà còn giúp mình cải thiện kỹ năng mềm và mở rộng thêm các mối quan hệ. Với mình, cuộc thi lần này là một trải nghiệm đáng nhớ và mang lại nhiều ý nghĩa sâu sắc.

Phương Mai cùng các bạn nhận giải Ba trong “Hội thi kỹ năng nghề nghiệp sinh viên năm 2024”.

Phương Mai cùng các bạn nhận giải Ba trong “Hội thi kỹ năng nghề nghiệp sinh viên năm 2024”.

Bên cạnh việc học và tham gia các hoạt động trên trường, mình cũng đã dành thời gian đi làm thêm để tích lũy thêm kinh nghiệm thực tế và rèn luyện kỹ năng. Việc này không chỉ giúp mình có thêm thu nhập để trang trải chi phí hằng ngày mà còn là cơ hội để áp dụng những kiến thức đã học vào thực tế.

Ngoài cộng tác với các cơ quan báo chí, mình cũng có cơ hội trải qua nhiều vị trí công việc khác nhau như cộng tác viên biên kịch cho công ty Vega Studio, làm content cho các công ty truyền thông. Những công việc này đã giúp mình học hỏi và trưởng thành nhiều hơn. Nhờ đó, mình có thể dễ dàng hơn trong việc xác định hướng đi cho sự nghiệp sau này.

Xuất phát điểm của mình có thể thấp với bạn bè đồng trang lứa, nhưng mình tin rằng với sự cố gắng và nỗ lực không ngừng, ai rồi cũng sẽ gặt hái được quả ngọt. Chỉ là sớm hay muộn, thời gian sẽ trả lời cho tất cả. Hãy tin tưởng vào bản thân và không ngừng phấn đấu, vì mỗi bước đi nhỏ đều góp phần tạo nên những thành tựu lớn trong tương lai.

Mình rất thích một câu nói trong cuốn sách “Khi bạn đang mơ thì người khác đang trưởng thành”: “Muốn có một cuộc đời rực rỡ không có gì hối tiếc, chúng ta buộc phải tạo ra giá trị và màu sắc vô hạn cho cuộc sống của mình trong thời gian hữu hạn”. Cuộc sống là một cuộc hành trình, và sự bằng nỗ lực không ngừng, bạn sẽ tự mình điền vào đó những điều tuyệt vời và ý nghĩa. Vì vậy, dù xuất phát điểm của bạn đang ở đâu, mình mong bạn vẫn luôn giữ vững được lòng kiên trì và sự cố gắng.

Mình hiểu rằng không có con đường nào là dễ dàng và không có thành công nào mà không phải đánh đổi bằng mồ hôi và nước mắt. Những khó khăn ban đầu, những thất bại và áp lực chính là những bài học quý giá giúp mình trưởng thành và kiên định hơn với mục tiêu của mình. Mình đã học cách chấp nhận và vượt qua những thử thách, biến chúng thành những kinh nghiệm quý báu để hoàn thiện bản thân. Và mình mong các bạn cũng vậy!

(Ảnh: NVCC)

Tường Vy (Ghi)

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/moi-no-luc-deu-tro-nen-xung-dang-khi-ban-than-khong-ngung-vuon-len-post1650878.tpo
Zalo