Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận bảo vệ biên giới

Dưới sự tuyên truyền, vận động, hướng dẫn của BĐBP Hà Tĩnh, cư dân biên giới đã trở thành hạt nhân quan trọng trong bảo vệ vùng biên.

 Ông Hồ Sơn (thứ 2) tham gia tuần tra biên giới Hương Vĩnh cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bản Giàng.

Ông Hồ Sơn (thứ 2) tham gia tuần tra biên giới Hương Vĩnh cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bản Giàng.

Bản Giàng 2, xã Hương Vĩnh (Hương Khê) là nơi có 100% đồng bào dân tộc Chứt sinh sống. Đời sống người dân còn nhiều khó khăn, quanh năm phải tất bật mưu sinh nhưng trong mỗi cuộc tuần tra biên giới của BĐBP họ đều sẵn sàng tham gia.

Dẫu nhận thức về pháp luật và xã hội chưa sâu sắc nhưng bà con ở đây vẫn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong bảo vệ quê hương, xây dựng vùng biên khởi sắc và hạn chế tối đa tình trạng xâm nhập biên giới trái phép.

 Ông Hồ Sơn cùng BĐBP kiểm tra hiện trạng mốc quốc giới.

Ông Hồ Sơn cùng BĐBP kiểm tra hiện trạng mốc quốc giới.

Ông Hồ Sơn – Trưởng Bản Giàng 2 (Hương Vĩnh) chia sẻ:“Tôi năm nay 69 tuổi, có hơn 12 năm làm trưởng bản và hơn 35 năm tham gia cùng với Đồn Biên phòng Bản Giàng tuần tra bảo vệ biên giới. Dấu chân của tôi dường như đã in khắp trên các cung đường rừng dọc miền biên cương, số lần tự tay phát quang đường biên đếm không xuể và đã hàng chục lần trực tiếp lau chùi tất cả các cột mốc. Cùng với đó, tôi còn thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở đồng bào trong Bản Giàng 2 về ý nghĩa, mục đích, tầm quan trọng của việc toàn dân tham gia bảo vệ biên giới, cảnh giác trước mọi âm mưu chống phá của bọn xấu và cùng BĐBP kiên quyết đấu tranh với mọi hoạt động xâm phạm chủ quyền, vượt biên trái phép, chặt phá rừng và bẫy thú rừng trái phép...”.

Là công an viên, thông thạo địa bàn, hiểu rõ tập quán của người dân trong thôn nên ông Nguyễn Tiến Dũng ở thôn 11, xã Sơn Hồng (Hương Sơn) luôn được Đồn Biên phòng Sơn Hồng đến “nhờ” hỗ trợ các hoạt động bảo vệ biên giới. Ý thức rõ trách nhiệm của một công dân trước sứ mệnh chung, ông Dũng đã trở thành “tai mắt”, “cánh tay nối dài” của BĐBP trong quản lý địa bàn biên giới bằng cách nắm bắt tình hình và kịp thời cung cấp các thông tin quan trọng về ANTT, tội phạm, tệ nạn xã hội, xâm hại rừng… Dù đã 56 tuổi nhưng ông Dũng vẫn dẻo dai, kiên trì tham gia các cuộc tuần tra đường biên, cột mốc cùng lực lượng chức năng như một người lính biên phòng thực thụ.

 Ông Nguyễn Tiến Dũng (thứ 3 từ trái qua) thực hiện nghi lễ chào cột mốc khi tuần tra.

Ông Nguyễn Tiến Dũng (thứ 3 từ trái qua) thực hiện nghi lễ chào cột mốc khi tuần tra.

Ông Nguyễn Tiến Dũng chia sẻ: “Là người bản địa nên tôi thông thuộc địa hình, hiểu rõ rừng núi, nắm rõ các khu vực nhạy cảm nên mỗi khi các chú trong đồn biên phòng yêu cầu tham gia tuần tra là tôi sẵn sàng đi đầu đến cuối, ở bất cứ nơi đâu. Riêng năm 2024, tôi đã tham gia hầu hết các cuộc tuần tra, khép kín tất cả đường biên đến hết cột mốc quốc giới trên địa bàn xã Sơn Hồng. Dù đã tham gia hàng chục năm nay, nhưng mỗi cuộc tuần tra tôi vẫn nguyên vẹn cảm giác phấn khởi, tự hào vì đã được đóng góp một phần công sức trong việc bảo vệ biên giới, ngăn chặn tình trạng xâm nhập biên giới trái phép, khẳng định chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng”.

Trên tuyến biển, 7 đơn vị biên phòng từ Bến Thủy đến Đèo Ngang cũng thường xuyên chăm lo xây dựng các tổ, đội sản xuất trên biển gắn với vận động ngư dân bảo vệ chủ quyền biển đảo. Trung tá Nguyễn Văn Khởi - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Thiên Cầm khẳng định: “Thời gian qua, chúng tôi đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai lực lượng bám sát địa bàn theo phương châm “ba bám, bốn cùng” để tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và hướng dẫn đánh bắt an toàn, bảo vệ ngư trường tốt, chung tay bảo vệ biển đảo hiệu quả. Nhờ vậy, ý thức trách nhiệm của người dân đã được nâng lên, các sự vụ trên biển được bà con thông tin kịp thời, ANTT trên biển được đảm bảo và ngư dân sẵn sàng hỗ trợ phương tiện, nhân lực cho BĐBP khi cần thực hiện các nhiệm vụ”.

 Ông Nguyễn Xuân Long trao đổi tình hình trên biển với BĐBP Cửa Sót.

Ông Nguyễn Xuân Long trao đổi tình hình trên biển với BĐBP Cửa Sót.

Ngư dân Nguyễn Xuân Long – xã Thạch Kim (Thạch Hà) cho biết: “Chúng tôi thường sản xuất cách bờ ngoài 30 hải lý, mỗi chuyến biển kéo dài từ hàng tuần nên việc giữ gìn ngư trường, bảo vệ chủ quyền biển đảo có vai trò, ý nghĩa rất lớn. Những năm qua, được sự quan tâm, động viên, nhắc nhở của lực lượng biên phòng, ngư dân chúng tôi luôn nêu cao ý thức, trách nhiệm của mỗi công dân, trở thành “tai mắt” của lực lượng chức năng, là những “cột mốc sống” để khẳng định chủ quyền biển đảo giữa trùng khơi”.

Hà Tĩnh có 137 km đường bờ biển và hơn 165 km đường biên giới với nước bạn Lào, có 41 xã biên giới. Thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”, BĐBP Hà Tĩnh đã triển khai hiệu quả nhiều chương trình, phong trào, mô hình để người dân cùng đồng hành bảo vệ biên giới. Hiện, toàn tỉnh đang có 183 tập thể, 6.852 hộ gia đình, 16.270 cá nhân đăng ký tự quản 165 km đường biên giới, 53 mốc quốc giới; 1.018 tổ/7.138 thành viên tự quản về an ninh trật tự.

BĐBP tuyến biển cũng đã duy trì và nâng cao hoạt động 7 “Tổ đồng quản lý nghề cá” (1.200 tàu thuyền, gần 2.000 ngư dân), 268 “Tổ tàu, thuyền an toàn” (2.166 thuyền viên), 25 “Tổ bến bãi an toàn” với hàng ngàn thành viên... Từ quần chúng nhân dân, bình quân mỗi năm, BĐBP Hà Tĩnh tiếp nhận khoảng 750 nguồn tin, trong đó có khoảng 1/2 nguồn tin có giá trị trong thực hiện nhiệm vụ, số còn lại có giá trị tham khảo.

 BĐBP Lạch Kèn xuống bãi biển nắm bắt thông tin, tình hình từ những ngư dân có trách nhiệm.

BĐBP Lạch Kèn xuống bãi biển nắm bắt thông tin, tình hình từ những ngư dân có trách nhiệm.

Đại tá Bùi Hồng Thanh - Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh khẳng định: “Để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, BĐBP Hà Tĩnh luôn chú trọng xây dựng lực lượng bảo vệ biên giới chuyên trách vững mạnh toàn diện gắn với xây dựng nền biên phòng toàn dân và thế trận biên phòng. Các đơn vị đóng quân trên 2 tuyến biên giới cũng đã luôn đồng hành, hướng dẫn Nhân dân vùng biên phát triển KT – XH, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo xây dựng “những cánh tay nối dài”… Trước tình cảm và trách nhiệm đó, Nhân dân trên vùng biên đã luôn sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ chúng tôi trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, cùng nhau bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng, giữ gìn an ninh biên giới, xây dựng cuộc sống ấm no và bình yên”.

Dũng Giang

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/moi-nguoi-dan-la-mot-chien-si-tren-mat-tran-bao-ve-bien-gioi-post283961.html
Zalo