Modric: 'Bóng đá thật tàn nhẫn'

Luka Modric thể hiện sự thất vọng khi Croatia bị Italy cầm hòa 1-1 ở lượt cuối bảng B, qua đó gần như bị loại khỏi EURO 2024.

Highlights Croatia 1-1 Italy: Bàn thua ở phút 90+8 Modric cùng đồng đội gần như bị loại sau trận hòa Italy.

Phát biểu sau trận, Modric cho hay: "Chúng tôi chiến đấu đến cùng, nhưng thật không may, bóng đá đôi khi rất tàn nhẫn. Việc để thủng lưới theo cách như thế thật cay đắng. Thật khó để tìm từ ngữ diễn tả cảm giác lúc này. Bóng đá mang lại cho bạn nhiều nụ cười, nhưng cũng khiến bạn buồn như ngày hôm nay".

Anh tiếp tục: "Cảm giác của tôi rất trống rỗng, không biết phải nói gì. Cho đến phút cuối cùng, chúng tôi có tất cả, nhưng rồi mất hết. Các vị thần bóng đá không nhất thiết phải luôn mỉm cười với tuyển Croatia, nhưng chúng tôi tự hào khi đại diện cho đất nước của mình".

"Tôi muốn chơi bóng mãi mãi, nhưng điều này là không thể. Sẽ đến lúc tôi phải dừng sự nghiệp dù chưa biết khi nào", Modric kết lại.

Hòa Italy 1-1, Croatia chỉ giành được 2 điểm ở vòng bảng EURO năm nay. Đội bóng của HLV Zlatko Dalic gần như bị loại. Họ vẫn có thể lọt vào vòng 16 đội với tư cách là một trong 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt, nhưng còn phụ thuộc vào các kết quả ở trận đấu khác.

Modric rất có thể đã chơi trận đấu cuối cùng của mình tại Giải vô địch châu Âu. Với bàn thắng vào lưới Italy, Ở tuổi 38 và 289 ngày, anh trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn và là cầu thủ thứ hai sau Cristiano Ronaldo (5) ghi bàn ở 4 kỳ EURO khác nhau.

Minh Nghi

Nguồn Znews: https://znews.vn/modric-bong-da-that-tan-nhan-post1482970.html
Zalo