Mini concert hát xẩm đầy cảm xúc giữa làng cổ

Tập 9 chương trình 'Bố ơi mình đi đâu thế? 2025', phát sóng tối 14.7, mang đến trải nghiệm đặc biệt khi dàn bố con lần đầu chạm ngõ nghệ thuật hát xẩm, khép lại bằng mini concert rộn ràng tại Cố Viên Lầu - một điểm đến nằm trong vùng đệm của Quần thể di sản thế giới Tràng An, Ninh Bình.

Các bố con đi mời bà con đến xem hát xẩm

Các bố con đi mời bà con đến xem hát xẩm

Điều thú vị không chỉ ở tinh thần nhập cuộc hết mình của các ông bố nghệ sĩ mà còn ở khoảnh khắc các bạn nhỏ vượt qua rụt rè, tự tin mời bà con đến xem, cùng bố chinh phục thử thách.

Tập này cũng hé lộ nhiều tình huống đáng yêu: Dứa và Bean tranh nhau xay bột làm bánh đa, Cati giận dỗi chị Hai vì bị "ra rìa", bé Audi lần đầu đảm nhận vai trò nhóm trưởng. Trong tiếng cười và những phút giận hờn, các em học cách sẻ chia, nhường nhịn và trưởng thành hơn.

Một buổi chiều hội làng sôi nổi đã diễn ra khi dàn bố con bất ngờ tổ chức mini concert dân gian. Đạo diễn Neko Lê đảm nhiệm vai trò dàn dựng, Trung Ruồi trở thành giọng hát chính, Thái Hòa góp giọng bè, còn Duy Hưng múa phụ họa. Đặc biệt, các bố con chỉ học hát xẩm buổi sáng và ngay buổi chiều đã "lên sân khấu" biểu diễn.

Link Tập 9 chương trình

Tại không gian đậm màu thời gian, các gia đình lần đầu học hát xẩm từ bà Nguyễn Thị Mận — con gái cố nghệ nhân Hà Thị Cầu, được mệnh danh “báu vật nhân văn quốc gia”.

Bố Neko Lê chia sẻ: “Hát xẩm như đọc thơ trên giai điệu lên xuống, lại phải rõ chữ, nhấn nhá đúng chỗ. Với tôi, giọng miền Nam hát xẩm Bắc là thử thách rất lớn”.

Duy Hưng xúc động: “Đây là bộ môn rất cần được bảo tồn. Tôi không nghĩ hôm nay lại có cơ hội học từ người đang tiếp nối dòng chảy quý giá của nghệ thuật truyền thống này”.

Các bố biểu diễn tiết mục hát xẩm

Các bố biểu diễn tiết mục hát xẩm

Trước giờ diễn, các bố con rủ nhau đi khắp làng mời khán giả. Bé Dứa cầm loa gọi lớn: “Ai xem ca nhạc của bố con Trung Ruồi đê? Ai xem ca nhạc của bố con Trung Ruồi không?”, khiến cả đoàn bật cười vì sự hồn nhiên, tự tin.

Bố Trung Ruồi chia sẻ, Dứa vốn rụt rè, nay chủ động mời khán giả, khiến anh bất ngờ và tự hào. Hình ảnh các bố mặc áo truyền thống, đi guốc mộc, đạp xe khắp làng mời bà con gợi nhớ về những gánh hát rong xưa, nhưng với màu sắc hiện đại, gần gũi và dí dỏm.

Để “ăn gian” khi mới học, đạo diễn Neko Lê lên phương án để các nghệ nhân hát mở màn, các ông bố chỉ “góp giọng nhẹ nhàng” và thêm vài động tác múa phụ họa.

Sáng kiến này được cả đội đồng tình và buổi diễn buổi chiều đã thu hút đông đảo bà con. Trung Ruồi hài hước “chốt hạ”: “Giờ thì tôi hiểu vì sao chương trình này không bán vé mà phát miễn phí rồi. Mong bà con thông cảm vì tụi con mới tập sáng nay!”.

Tiết mục hát xẩm của các cặp bố con và nghệ nhân trước sân đình, trong tập 9 của “Bố ơi mình đi đâu thế? 2025”

Tiết mục hát xẩm của các cặp bố con và nghệ nhân trước sân đình, trong tập 9 của “Bố ơi mình đi đâu thế? 2025”

Không chỉ mang tính giải trí, "Bố ơi mình đi đâu thế? 2025" còn góp phần đưa nghệ thuật dân gian đến gần hơn với thế hệ trẻ. Thông qua những trải nghiệm chân thực, các em nhỏ vừa được học, vừa cảm nhận nét đẹp của di sản, từ giai điệu xẩm, tiếng trống hội làng đến tình cảm chan hòa giữa nghệ sĩ và khán giả.

Những khoảnh khắc ngẫu hứng nhưng đầy chân tình tại sân đình đã mang lại nhiều tiếng cười, đồng thời để lại dư âm văn hóa đậm đà, qua đó thấy rằng văn hóa truyền thống vẫn sống động và cuốn hút khi được trao truyền bằng cả trái tim.

"Bố ơi mình đi đâu thế? 2025" do Ban Văn hóa – Giải trí (VTV3), Đài Truyền hình Việt Nam cùng Công ty TV Hub phối hợp thực hiện, phát sóng 21h thứ Hai hằng tuần trên VTV3, bắt đầu từ 19.5.2025.

THÙY TRANG; ảnh: NSX

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/giai-tri/mini-concert-hat-xam-day-cam-xuc-giua-lang-co-152232.html
Zalo