Minh Dự: 'Thầy Hữu Châu đuổi tôi ra khỏi lớp trước mặt 30 người'

'Phải chi lúc đó có tôi với thầy thì không sao, đằng này có gần 30 người ở đó nên tôi quê chứ', Minh Dự kể lại khi lần đầu xin theo học nhưng bị NSƯT Hữu Châu từ chối thẳng thừng.

Minh Dự chưa bao giờ nghĩ mình làm diễn viên

Là khách mời trong chương trình "The Khang Show" tuần này, diễn viên Minh Dự có dịp chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống và sự nghiệp.

Minh Dự thừa nhận, anh từng nghĩ mình không có duyên với các giải thưởng từ gameshow cho đến sân khấu kịch. Vì vậy, khi nhận được huy chương vàng đầu tiên trong lĩnh vực kịch nói tại Liên hoan Sân khấu Kịch nói toàn quốc 2024, anh vô cùng bất ngờ.

Minh Dự trong chương trình "The Khang Show".

Minh Dự trong chương trình "The Khang Show".

Đáng chú ý, vai diễn giúp Minh Dự nhận giải không phải là một nhân vật giả gái như thường thấy, mà là một vai nam với nhiều cảnh tình cảm cùng bạn diễn nữ. Đây là một bước ngoặt trong sự nghiệp của anh, chứng minh khả năng biến hóa đa dạng trên sân khấu.

Trước khi trở thành một diễn viên chuyên nghiệp, Minh Dự trải qua nhiều cuộc thi hài nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc thi vào trường Đại học Sân khấu Điện ảnh.

"Mặc dù tôi sinh ra và sống ở Sài Gòn nhưng trong đầu tôi chưa bao giờ có tên Trường đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Tôi không để ý và bao nhiêu lần đi trên đường Cống Quỳnh, tôi cũng không biết có ngôi trường này. Tôi cũng không quan tâm vì từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ nghĩ mình làm diễn viên", diễn viên tâm sự.

Minh Dự nói, anh chỉ tình cờ phát hiện ra năng khiếu diễn xuất khi còn là sinh viên Trường Đại học Sư phạm.

Khi tham gia các vở kịch sinh viên với kịch bản đơn giản và không có đạo cụ, anh vẫn khiến bạn bè và thầy cô bật cười. Chính bạn bè đã khuyến khích anh tham gia các gameshow và đây là bước khởi đầu đưa anh đến với nghệ thuật.

Tiếp đó, Minh Dự được khán giả yêu mến thông qua chương trình Đấu trường tiếu lâm 2016 và đầu quân cho sân khấu Thế Giới Trẻ. Vì không được học bài bản nên khi trình diễn một vở kịch dài, anh bị "hụt hơi" so với các đồng nghiệp.

Những suất diễn đầu tiên của anh không thành công, thậm chí khán giả không cười. Sự thất bại này khiến anh suy sụp, nhưng nhờ sự giúp đỡ của các đồng nghiệp, anh dần hoàn thiện kỹ năng diễn xuất.

Thầy Hữu Châu đuổi, không cho vô lớp

Nhận ra sự cần thiết của việc học hành bài bản, Minh Dự quyết định theo học lớp diễn xuất của nghệ sĩ Hữu Châu trong hơn một năm để rèn luyện và nâng cao năng lực.

Minh Dự và NSƯT Hữu Châu ở hậu trường.

Minh Dự và NSƯT Hữu Châu ở hậu trường.

"Mọi người thông tin cho tôi đó là một lớp chuyên sâu ở sân khấu Trương Hùng Minh do thầy Hữu Châu đứng lớp. Thầy dạy về tiếng nói, kỹ thuật biểu diễn và có khoảng 30 người học thôi.

Lúc đó, mọi người đã học được một tháng và thầy Hữu Châu rất khó vì học viên phải do chính thầy tuyển vào chứ không phải cứ đóng tiền là vào học.

Tôi xin thầy Minh Nhí cho vào lớp đó học, nhưng khi vào lớp thì thầy Hữu Châu đuổi ra", Minh Dự kể lại.

Minh Dự nói rằng anh đã đến xin phép NSƯT Hữu Châu cho vào lớp nhưng thẳng thừng bị từ chối. Tuy chạnh lòng vì không nhận được sự đồng ý nhưng nam diễn viên vẫn ngồi lại căng tin.

"Phải chi lúc đó có tôi với thầy thì không sao, đằng này có gần 30 người ở đó nên tôi quê chứ. Sau đó, mọi người vào lớp học hết còn tôi kêu chai nước ngọt uống ở căng tin gần nửa tiếng mà không thấy ai ra.

Tôi định đi về rồi nhưng cứ nán lại, không biết lúc đó mình nghĩ gì thì sau đó có vài anh chị kêu tôi vào ngồi cuối lớp. Họ cũng nói rằng thầy cho phép tôi vào học.

Theo mọi người kể lại rằng thầy cứ giảng bài rồi chợt nhớ ra tôi nên kêu mọi người ra xem tôi còn ngồi đó không và may mắn là tôi vẫn ở căn tin", diễn viên nhớ lại.

Diễn viên Minh Dự.

Diễn viên Minh Dự.

Quá trình học diễn xuất của Minh Dự gặp không ít gian nan vì anh thường xuyên bị nghệ sĩ Hữu Châu đổi tiết mục. Mặc dù bức xúc nhưng nam diễn viên 30 tuổi vẫn kiên trì theo học.

Diễn viên nói, anh đối diện nhiều khó khăn khi thể hiện vai Niễng trong vở kịch "Sông dài". Nhưng sau đó, đây lại là vai ấn tượng của Minh Dự.

Khi trở nên thân thiết với nghệ sĩ Hữu Châu, Minh Dự nhận ra ông là một người tinh tế và luôn để ý đến cảm xúc của học trò. Vì vậy, với anh, NSƯT Hữu Châu không chỉ là người thầy giúp anh hoàn thiện diễn xuất mà còn giúp anh giải quyết nhiều vấn đề trong cuộc sống.

"Những biến cố trong công việc, cuộc sống và gia đình, tôi không biết xử lý thế nào thì người tôi xin gặp là thầy Hữu Châu. Thầy khuyên tôi là nên nhẫn vì nhịn là chưa đủ, phải bình tĩnh vì sự thật vẫn tồn tại chứ không ai bóp méo được. Tôi nghĩ mình cần nhẫn nhục nữa vì sau đó những điều tốt đẹp sẽ tới", anh bộc bạch.

Chính vì vậy, mỗi khi gặp chuyện buồn, Minh Dự thường lên Đà Lạt thiền vài ngày và ghi nhớ câu nói của thầy Minh Niệm: "Tất cả rồi sẽ trôi qua, chỉ tình thương ở lại".

Minh Dự sinh năm 1995, tại TP.HCM, tốt nghiệp cử nhân Văn học, Đại học Văn Hiến, TP.HCM.

Anh đang đang làm việc tại sân khấu kịch Thế giới trẻ. Diễn viên được biết đến qua cuộc thi Thách thức danh hài năm 2015, 2018, sau góp mặt trong các dự án web drama của Huỳnh Lập, Nam Thư. Năm 2022, Minh Dự tham gia tác phẩm điện ảnh "Đảo độc đắc".

Bạch Dương

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/minh-du-thay-huu-chau-duoi-toi-ra-khoi-lop-truoc-mat-30-nguoi-19225021609415092.htm
Zalo