Miền Trung, Tây Nguyên thắm tình quân dân cá nước

Những ngày cuối năm, tinh thần 'Vì nhân dân quên mình' trong trái tim của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 (Quân khu 5) càng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Từ những bước chân hành quân dã ngoại làm công tác dân vận đến 'Chiến dịch Quang Trung' thần tốc, nơi đâu cũng ngời sáng những hình ảnh về tình quân dân cá nước, nghĩa đồng bào sâu nặng.

Trở về với buôn làng

Xã Đăk Rong (Gia Lai) những ngày qua như mở hội. Bà con buôn làng phấn khởi đón chào những “người con” đặc biệt: Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 1 (Sư đoàn 2).

Vượt chặng đường hơn 90km, vừa đặt chân đến bản làng, những người lính trẻ đã lập tức bắt tay thực hiện các nhiệm vụ. Dưới cái nắng hanh đặc trưng của mùa khô Tây Nguyên, hình ảnh những chiến sĩ lấm lem bùn đất tất bật nạo vét kênh mương, vệ sinh môi trường đã "chạm" đến trái tim người dân.

Đáp lại sự nhiệt thành ấy là những ly nước mát thơm nồng hương thảo mộc núi rừng do các bà, các mẹ tận tay mang đến. Tiếng cười nói, tiếng hát vang lên trong những giờ lao động xua tan bao sự mệt nhọc, thắt chặt thêm tình quân dân.

Trung đoàn 95 trao ảnh Bác Hồ tặng nhân dân xã Ea Drông.

Trung đoàn 95 trao ảnh Bác Hồ tặng nhân dân xã Ea Drông.

Tại xã Ea Drông (Đắk Lắk), không khí dân vận của Trung đoàn 95 lại mang một ý nghĩa đặc biệt hơn. Đây là đơn vị được Quân khu 5 tin tưởng giao nhiệm vụ làm điểm thực hiện Đề án “Quân đội tham gia tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tích cực đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch trong tình hình mới”.

Khắp các ngả đường, sắc cờ Tổ quốc cùng những khẩu hiệu tuyên truyền rực rỡ dưới nắng vàng. Với phương châm “đến từng nhà, gặp từng người, lắng nghe từng câu chuyện”, những người lính đã đưa chủ trương của Đảng đến gần hơn với bà con bằng các hoạt động tuyên truyền mang ý nghĩa thiết thực, như nói chuyện pháp luật, phát tờ rơi tuyên truyền, xe tuyên truyền lưu động, tổ chức gian hàng “0 đồng”, khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, trao tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ...

Đêm giao lưu thắm tình quân dân ở Ea Drông.

Đêm giao lưu thắm tình quân dân ở Ea Drông.

Trong ngôi nhà dài truyền thống, bà H’Pur Mlô (Buôn Trăp, xã Ea Drông, tỉnh Đắk Lắk) xúc động khi tận tay treo tấm ảnh Bác Hồ do bộ đội tặng lên vị trí trang trọng nhất. Bà chia sẻ: “Trước đây, Ea Drông là một xã nghèo, đời sống còn nhiều khó khăn. Nhờ có bộ đội Trung đoàn 95 mà bà con đã biết cách làm ăn, phát triển kinh tế, xã nhà vươn lên đạt chuẩn nông thôn mới. Bà con buôn làng luôn đặt niềm tin vào Đảng, vào Bác Hồ và bộ đội”.

Niềm tin ấy đã hội tụ và lan tỏa mạnh mẽ trong đêm giao lưu tuyên truyền với chủ đề “Sắt son tình quân dân - Vững vàng khối đại đoàn kết toàn dân tộc”. Giữa đại ngàn, ngọn lửa trại bùng cháy rực rỡ, biểu tượng cho ánh sáng soi đường của Đảng. Trong tiếng cồng chiêng rộn rã ngân vang, cán bộ, chiến sĩ và bà con nhân dân tay nắm chặt tay, cùng hòa mình vào vòng xoang bất tận - biểu tượng sinh động cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thắp sáng niềm tin cho nhân dân

Cách đây hơn một tháng trước, nhiều mái nhà dân ở Gia Lai, Đắk Lắk vẫn còn chìm trong biển nước, đau thương, mất mát bao trùm, thì nay những mầm xanh hy vọng đã bắt đầu đâm chồi từ chính bàn tay và trái tim người lính.

Sau hơn 4 tuần phát động "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc, Sư đoàn 2 đã huy động hơn 1.200 cán bộ, chiến sĩ, xây dựng 83 căn nhà giúp nhân dân trên địa bàn hai tỉnh. Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 đã khắc phục mọi khó khăn, nhất là điều kiện thời tiết, chạy đua với thời gian để dựng lại mái ấm cho đồng bào.

Sư đoàn 2 khởi công xây dựng nhà giúp người dân.

Sư đoàn 2 khởi công xây dựng nhà giúp người dân.

Đứng trước ngôi nhà mới đang dần hoàn thiện, ông Trần Văn Công (An Phú, Gia Lai) không còn ánh mắt thẫn thờ, lo âu như những ngày trắng tay sau lũ. Thay vào đó là nụ cười của sự hồi sinh, của niềm tin và hy vọng. Ông nghẹn ngào: “Nếu không có các chú bộ đội, gia đình tôi thực sự không biết phải bắt đầu lại từ đâu. Các chú làm việc không quản ngày đêm, coi việc của dân như việc của chính nhà mình. Từ lâu, gia đình tôi đã xem các chú như con em ruột thịt”.

Những ngôi nhà mới là biểu tượng của tinh thần “tương thân tương ái”, là minh chứng sống động cho phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ cao đẹp trong thời bình. "Chiến dịch Quang Trung” không chỉ mang lại mái ấm vững chãi, mà còn bồi đắp niềm tin sắt son của nhân dân đối với Đảng và Quân đội, trở thành điểm tựa vững chắc nhất để nhân dân vượt qua khó khăn. Khi ánh lửa bếp hồng lại cháy lên trong những ngôi nhà mới, tình quân dân càng thêm bền chặt.

Niềm vui bộ đội giúp dân dựng lại mái ấm.

Niềm vui bộ đội giúp dân dựng lại mái ấm.

Có thể khẳng định, thước đo chính xác nhất cho thành công của công tác dân vận không nằm ở những con số, mà chính là sự tin yêu của nhân dân.

Giữa muôn vàn khó khăn, bộ đội Sư đoàn 2 đã đến với nhân dân bằng mệnh lệnh từ trái tim. Và chắc chắc, khi hoàn thành nhiệm vụ trở về đơn vị, các anh để lại trong lòng nhân dân một niềm tin son sắt: Ở đâu nhân dân khó khăn, ở đó có Bộ đội Cụ Hồ.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/mien-trung-tay-nguyen-tham-tinh-quan-dan-ca-nuoc-1019191