Mèo 'bị bắt' ở Thái Lan vì cào cắn cảnh sát
Một mèo hoang ở Thái Lan trở thành hiện tượng mạng sau khi bị 'bắt giữ', chụp ảnh hồ sơ và lập biên bản vì nhiều lần cào cắn cảnh sát ở Bangkok.
Theo SCMP, sự việc diễn ra vào ngày 9/5, khi người dân mang một con mèo Mỹ lông ngắn đi lạc đến giao cho đồn cảnh sát Bangkok. Trung úy Parinda Pakeesuk đã tiếp nhận "vị khách" và chăm sóc nó.
Tuy nhiên, con mèo mặc áo yếm hồng này nhanh chóng "thể hiện cá tính mạnh mẽ" khi liên tục cào và cắn nhiều sĩ quan trực ban.
Pakeesuk và đồng đội vẫn kiên nhẫn chăm sóc, thậm chí còn chụp ảnh hồ sơ và lấy dấu chân mèo như "nghi phạm" khiến câu chuyện trở nên hài hước.
"Con mèo này bị buộc tội tấn công cảnh sát và đang bị tạm giữ. Hãy chia sẻ bài đăng này để chủ nhân đến nhận lại", Pakeesuk viết trên facebook kèm những bức ảnh.


Sĩ quan cảnh sát chụp ảnh hồ sơ, lấy dấu chân của "tội phạm mèo". Ảnh: Parinda Yukol Pakeesuk/Facebook.
Cuối ngày, anh đưa mèo về nhà, chuẩn bị sẵn thức ăn, khay cát và đồ chơi để tiếp đãi "khách quý". Bức ảnh mèo ngồi trên xe hơi với vẻ mặt cau có được chia sẻ rộng rãi, khiến cộng đồng mạng không khỏi bật cười.
"Con mèo trông như đang giận dữ. Có vẻ nó không biết ơn khi được cứu lắm đâu", một người bình luận.
"Này mèo ơi, nếu không nhờ anh cảnh sát này thì giờ cô đang lang thang ngoài đường đấy!", người khác đùa.
Sau một đêm, hàng chục người đã ngỏ ý muốn nhận nuôi mèo, nhưng Pakeesuk cho biết ưu tiên hàng đầu là tìm lại chủ nhân của con vật.
"Nếu bạn thực sự yêu mèo, có thể nhận nuôi những con mèo hoang ở nhà tôi hoặc từ các trung tâm cứu hộ", anh nói. Được biết, sĩ quan này hiện nuôi 20 mèo hoang và 6 chó lạc.
Hôm sau, chủ nhân chú mèo đã liên lạc với đồn cảnh sát. Theo Khaosod English, chú mèo có tên là Nub Tang, nghĩa là "đếm tiền" trong tiếng Thái. Gia đình đã mang một chiếc vòng ren trắng đến đeo cho Nub Tang như một cách kỷ niệm ngày đoàn tụ ngay tại trụ sở cảnh sát.
Sau đó, Pakeesuk soạn "biên bản" dưới danh nghĩa của Nub Tang: "Tôi chỉ đói thôi, không cố ý cắn ai cả". Biên bản được "ký tên" bằng 2 dấu chân mèo kèm bức ảnh "tội phạm mèo".
Sau khi bị "khiển trách bằng lời", Nub Tang được trả về nhà. "Không có án phạt nào, nhưng tôi hy vọng cô ấy đã nhận được bài học", Pakeesuk bật cười.
Gia đình Nub Tang chụp ảnh kỷ niệm cùng sĩ quan cảnh sát. "Chúng tôi phải xử lý nghiêm trường hợp này, không thể để những con mèo khác nghĩ cắn người là chuyện bình thường được", Pakeesuk hài hước.

Ngày 20/5, chủ nhân đến sở cảnh sát nhận lại mèo. Ảnh: Parinda Yukol Pakeesuk/Facebook.
Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Thái Lan, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng nước này.
"Đây là "vụ án" dễ thương nhất tôi từng thấy", một người bình luận, trong khi đó người khác nhận xét sĩ quan cảnh sát vừa tốt bụng vừa hài hước.
Một cư dân mạng chia sẻ: "Tôi cho 2 con mèo nhà mình xem bài viết này, mong là chúng sẽ hiểu mà ngừng cào ghế sofa với nhai dây sạc".