Mẹ Từ Hy Viên bất ổn

Cú sốc mất con khiến bà Hoàng Xuân Mai suy sụp. Mẹ của Từ Hy Viên liên tục đăng bài viết thể hiện nỗi đau chưa nguôi ngoai.

Theo China Times, Hoàng Xuân Mai - mẹ của Từ Hy Viên - chưa nguôi ngoai nỗi đau mất con. Bà đã nhiều lần chia sẻ nỗi lòng nhớ thương con gái trên trang cá nhân. Đáng chú ý, vào rạng sáng ngày 13/3, bà liên tục đăng lại các bài viết cũ đến 8 lần, khiến mọi người không khỏi lo lắng cho tình trạng bất ổn của bà.

Trong tháng qua, kể từ khi con gái qua đời, bà không ngừng đăng tải những dòng trạng thái thể hiện nỗi đau như: "Giữ nỗi buồn cho riêng mình", "Trái tim tôi tan vỡ thành lỗ hổng, làm sao có thể vá lại?", "Hình như không thể gắng gượng được nữa, khổ quá"... Những dòng chữ này cho thấy mẹ Đại S đau khổ và suy sụp.

 Bà Hoàng Xuân Mai bên 2 con gái Từ Hy Viên và Từ Hy Đệ. Ảnh: Yahoo.

Bà Hoàng Xuân Mai bên 2 con gái Từ Hy Viên và Từ Hy Đệ. Ảnh: Yahoo.

Hoàng Xuân Mai có vấn đề về mất ngủ. Sau khi Đại S qua đời, tình trạng mất ngủ của bà càng trở nên tồi tệ hơn trước. Theo China Times, bà thậm chí thường xuyên thức trắng đêm, không ăn được, và cứ hễ nghĩ đến con gái lại khóc.

Việc bà liên tục đăng bài vào đêm khuya mà Từ Hy Đệ không biết. Sau khi nhìn thấy những bài đăng này, cô rất lo cho sức khỏe của mẹ, sợ mẹ bị rối loạn tinh thần.

Trong cuộc phỏng vấn hôm 28/2, bà Hoàng Xuân Mai khóc khi được hỏi về con gái. Bà bày tỏ: "Tôi đã mất đi đứa con hiếu thảo, lòng tôi đau như cắt. Xin đừng hỏi những chuyện vô căn cứ, chỉ làm tôi thêm đau lòng. Xin đừng để tôi vừa mở mắt ra đã phải rơi lệ, xin hãy thương xót".

Về vấn đề phân chia tài sản của Đại S, bà nói không tranh giành với con rể cũ, Uông Tiểu Phi. Bà hy vọng Uông Tiểu Phi sẽ chăm sóc tốt cho những người quan trọng, đồng thời cho biết mình đã lớn tuổi, không còn sức lực nữa.

Cuối cùng, khối tài sản hàng trăm triệu USD của Từ Hy Viên được chia đôi cho DJ Koo Jun Yup và hai con gái. Vì hai con của Từ Hy Viên chưa đủ 18 tuổi, tài sản thừa kế này sẽ do Uông Tiểu Phi quản lý.

Quốc Minh

Nguồn Znews: https://znews.vn/me-tu-hy-vien-bat-on-post1538045.html
Zalo