'Mẹ Tỉnh' của những đứa trẻ thiệt thòi

Ở xã Đức Linh (Lâm Đồng), bà Lê Thị Tỉnh - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Vũ Hòa 5, được nhiều người trìu mến gọi bằng cái tên thân thương là 'mẹ Tỉnh'. Không chỉ là cán bộ hội tận tâm, bà còn là người mẹ đỡ đầu giàu lòng nhân ái, mang yêu thương đến với những đứa trẻ kém may mắn.

Bà Lê Thị Tỉnh (ngoài cùng bên phải) tặng gạo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Bà Lê Thị Tỉnh (ngoài cùng bên phải) tặng gạo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Năm nay 62 tuổi, bà Lê Thị Tỉnh đã có hơn 10 năm gắn bó với công tác hội phụ nữ. Dù con cháu đều ở xa nhưng quanh bà lúc nào cũng rộn ràng tiếng gọi “mẹ Tỉnh”, “bà Tỉnh”. Bởi với nhiều đứa trẻ ở thôn Vũ Hòa 5, bà Tỉnh đã thật sự trở thành người thân với sự quan tâm và yêu thương chân thành.

Năm 2014, khi vừa nhận nhiệm vụ Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn, bà Tỉnh đã khởi xướng mô hình “Hũ gạo tình thương”. Bà vận động chị em trong chi hội, mỗi người góp một ít gạo mỗi tháng để hỗ trợ những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn. “Ngày đó, chị em ai cũng nghèo nhưng ai có ít góp ít, ai có nhiều góp nhiều. Mỗi hạt gạo gửi đi đều là tấm lòng”, bà kể. Bản thân bà khi ấy đã nhận nuôi 3 cháu nhỏ, mỗi cháu được hỗ trợ 10 kg gạo mỗi tháng.

Đến năm 2021, khi Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phát động chương trình “Mẹ đỡ đầu”, bà Tỉnh lập tức hưởng ứng. Bà chia sẻ: “Giúp được người già đã quý nhưng giúp trẻ nhỏ lại càng quý hơn, bởi khi có sự đồng hành của cộng đồng, các con sẽ có thêm tự tin, bớt mặc cảm với hoàn cảnh. Khi được sống trong tình yêu thương, các con cũng có thêm điều kiện và nghị lực để hướng tới tương lai tươi sáng hơn”.

Nhờ sự khởi xướng và tấm gương của bà Tỉnh, ngày càng nhiều chị em phụ nữ trong thôn Vũ Hòa 5 tự nguyện tham gia chương trình “Mẹ đỡ đầu”. Nhờ vậy, ngày càng có nhiều em nhỏ trong thôn và cả các thôn lân cận được hỗ trợ. Như em Nguyễn Văn Trí, học sinh lớp 6, mồ côi cha, mẹ em một mình nuôi 5 đứa con nên chẳng thể lo cho con đủ đầy. Nay thì nhờ vòng tay đỡ đầu của “mẹ Tỉnh” mà Trí đã có áo quần, sách vở đầy đủ để đến trường. Trước đó, bà từng đỡ đầu em Bùi Xuân Phúc suốt 10 năm. Phúc không có cha, mẹ đau ốm, 2 mẹ con sống nhờ ông bà ngoại. Nhờ tình yêu thương, giúp đỡ và cả động viên tinh thần của “mẹ Tỉnh” mà Phúc học xong THPT để đi làm, kiếm tiền lo cho gia đình. Còn có những đứa trẻ bị bệnh Down, nằm một chỗ, cũng được bà chăm lo từ năm 2014 đến nay.

Đến nay, Chi hội Phụ nữ thôn Vũ Hòa 5 đã nhận đỡ đầu hơn 10 trẻ mồ côi và trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó có 4 trẻ khuyết tật. Từ năm 2021 đến nay, chương trình đã trao hơn 360 kg gạo, gần 20 triệu đồng tiền mặt, cùng nhiều vật phẩm học tập, quần áo và xe đạp cho các em. Không chỉ hỗ trợ gạo hằng tháng, vào các dịp tết, trung thu hay khai giảng, các “mẹ” lại mang đến cho các con những món quà thiết thực, có khi là cặp sách mới, hộp bánh trung thu, khi lại là chiếc áo ấm hay đôi dép mới. Những món quà nhỏ nhưng chan chứa yêu thương, giúp các con cảm nhận được hơi ấm tình thương trong cuộc sống còn nhiều khó khăn, thiếu thốn.

Không chỉ là mẹ đỡ đầu của những đứa trẻ, bà Tỉnh còn là người truyền lửa cho nhiều phụ nữ trong thôn. Mỗi mái nhà, mỗi hoàn cảnh trong thôn, bà đều nắm rõ để kịp thời thăm hỏi, chia sẻ và giúp đỡ khi cần. Với sự tận tâm của bà Tỉnh, Chi hội Phụ nữ thôn Vũ Hòa 5 nhiều năm liền được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bản thân bà Tỉnh được nhận nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp hội.

Bà Võ Thị Ngọc Mai - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Đức Linh nhận xét: “Chị Tỉnh luôn là chi hội trưởng gương mẫu, tận tâm và đầy trách nhiệm. Với chương trình “Mẹ đỡ đầu”, chị không chỉ giúp đỡ trẻ mồ côi trong thôn mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái đến cả cộng đồng”. Mới đây, bà Lê Thị Tỉnh vinh dự là 1 trong 20 cá nhân tiêu biểu toàn quốc được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tuyên dương vì thành tích xuất sắc trong triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu” giai đoạn 2021 - 2025.

Việt Quỳnh .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/me-tinh-cua-nhung-dua-tre-thiet-thoi-401700.html