Mẹ mang cả ổ cắm, điều khiển TV lên công ty để 'khối nghỉ hè' khỏi xem
Trẻ nghỉ hè, không ít ông bố bà mẹ quay cuồng tìm nơi gửi trẻ, đau đầu tìm hoạt động hấp dẫn để con khỏi 'dán mắt' vào TV, điện thoại.

Nhiều phụ huynh lo ngại con nghỉ hè sẽ "dán mắt" vào TV, điện thoại. Ảnh: Pexels.
Từ đầu tuần này, cứ 5h30 hàng ngày, chị Lê Hoa (phụ huynh ở TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) lại thức dậy, chuẩn bị bữa sáng và cả bữa trưa cho hai con gái đã bắt đầu kỳ nghỉ hè.
Dặn dò con khóa cửa, tự chơi với nhau, chị Hoa sau đó còn cẩn thận thu dọn ổ cắm, điều khiển TV cho vào cốp xe rồi mới yên tâm đi làm.
“Con nghỉ hè, tôi mang cả cả ổ cắm, điều khiển TV lên tận công ty, sợ con ở nhà ‘dán mắt’ vào màn hình”, chị Lê Hoa chia sẻ với Tri Thức - Znews.
Quay cuồng với “khối nghỉ hè”
Chị Lê Hoa cho biết hai con gái đang học lớp 1 và lớp 6. Con được nghỉ hè nhưng bố mẹ vẫn phải đi làm, lại không thể gửi ai. Vì vậy, chị quyết định để hai bé ở nhà “tự trông nhau” trước khi bé thứ hai bước vào khóa học hè diễn ra từ giữa tháng 6.
“Trong năm học, tôi chỉ phải chuẩn bị sẵn đồ ăn trưa cho con vào thứ bảy. Nhưng bây giờ, việc này diễn ra cả tuần. Mới 4 ngày, tôi đã thấy quay cuồng, bận rộn hơn”, chị Hoa nói.

Chị Lê Hoa mang cả ổ cắm, điều khiển đi làm để con không xem TV khi ở nhà. Ảnh: NVCC.
Thế nhưng, điều mà chị lo nhất là con ở nhà tự ý đi chơi hoặc xem TV quên thời gian. Nhiều nội dung độc hại trên mạng con có thể tiếp cận mà chị không thể kiểm soát được.
Trước đây, cứ đi làm là chị cất điều khiển, ổ cắm. Nhưng giấu ở đâu, con cũng tìm thấy được nên khi nghỉ hè, chị “thiết quân luật”, mang luôn đi làm. Chỉ khi có bố mẹ ở nhà, các con mới được xem khoảng 30 phút đến 1 giờ.
Để yên tâm hơn, cách đây một tuần, chị chi khoảng 9 triệu đồng, lắp thêm 5 chiếc camera ở các trong nhà và ngoài sân để tiện quan sát, nhắc nhở con. Đi làm cứ rảnh tay, chị lại mở điện thoại để xem con làm gì ở nhà, nhắc con ăn uống, ngủ trưa…
Trong khi đó, chị Phạm Lan (phụ huynh tại Hà Nội) cũng "rối như canh hẹ" khi hai con mới 4 và 9 tuổi vào hè. Bé lớn có thể tự ăn uống, sinh hoạt khi bố mẹ đi làm. Song vợ chồng chị lo nhất bé nhỏ vì sẽ nghỉ hè trong 4 tuần rồi mới đi học lại.
Ông bà hai bên đều ở xa, lại tuổi cao, sức khỏe kém, chị không thể nhờ lên chăm, cũng không thể gửi con về quê vì hai bé hiếu động.
Cách đây mấy tuần, chị đã hỏi thăm vài lớp mầm non, nhóm trẻ độc lập gần nhà, nhưng các lớp đều không nhận giữ trẻ “vãng lai” với thời gian ngắn. Trong khi đó, các trường tư có trại hè, câu lạc bộ, có thể đăng ký trong một tháng nhưng chi phí lại quá cao, lên tới 9-10 triệu đồng, vượt quá khả năng của chị.
Người mẹ “quay xe”, tìm thuê người đến nhà trông trẻ theo ngày, mức phí khoảng 220.000-250.000 đồng/ngày.
“Nếu thuê được người quen thì tốt. Còn không được, tôi cũng chấp nhận thuê người lạ, có bé lớn ở nhà, cộng thêm lắp camera nên yên tâm. Nhưng con đã bắt đầu kỳ nghỉ hè, tôi vẫn chưa tìm được ai vì đa phần đều muốn làm dài hạn”, chị Lan chia sẻ.
Mấy ngày tới, trong lúc tiếp tục tìm người trông trẻ, vợ chồng chị dự định gửi con ở nhà người quen 1-2 hôm rồi thay phiên nhau mang con lên công ty, hy vọng sếp và đồng nghiệp thông cảm.
Gom nhóm, chi tiền mạnh tay để có nơi gửi con dịp hè
Chia sẻ thêm với Tri Thức - Znews, chị Lê Hoa cho biết để hai con ở nhà không chán, cuối tuần vừa rồi, chị đã dẫn con đi mua truyện tranh, sách văn học.
Chị cũng mua thêm cả sách nấu ăn, nguyên liệu để con tự trải nghiệm. Mới vài ngày nghỉ, hai bé đã tự làm vài món bánh, tình cảm chị em cũng gắn kết hơn.
Giữa tháng 6, bé út nhà chị sẽ tham gia câu lạc bộ hè do trường tổ chức. Năm nay, trường mới mở chương trình này. Trẻ sẽ đến trường từ thứ hai đến thứ sáu, ăn bán trú tại trường như trong năm học, chỉ khác là sẽ được tham gia các lớp dạy kỹ năng sống, hoạt động trải nghiệm hoặc tham quan thay vì học văn hóa.
Thấy con năn nỉ muốn tham gia, chị cũng đồng ý, chi khoảng 4,5 triệu đồng cho hơn hai tháng.
“Các hoạt động khá đa dạng. Đến trường, con cũng có bạn chơi cùng, bố mẹ cũng đỡ thấp thỏm vì có cô giáo chăm sóc”, chị Hoa kể con gái lớn cũng tham gia học thêm Toán và Tiếng Anh 2 buổi/tuần để ôn tập kiến thức.
Trong khi đó, mấy ngày nay, chị Hoàng Ngọc (phụ huynh tại Hà Nội) đang cùng cô giáo (phụ trách một nhóm mầm non độc lập gần nhà) gom nhóm tầm 4-7 trẻ tiểu học rồi nhờ cô trông.

Chị Hoàng Ngọc dự chi khoảng 30 triệu đồng để gửi hai con trong hơn 2 tháng hè. Ảnh: NVCC.
Chị Ngọc có 2 con trai, một bé học lớp 1 và một bé học mầm non. Bé út sẽ tiếp tục học hè ở trường từ tháng 7, chi phí khoảng 9 triệu đồng cho 2 tháng.
Trong khi đó, bé lớn chưa tìm được chỗ học. Vậy là chị nảy ra ý tưởng gửi con tiểu học tới lớp mầm non gần nhà - nơi con từng học trước đây. Hàng ngày, chị sẽ không phải tất bật đưa con đi học từ sáng sớm để mẹ kịp đi làm. Các cô sẽ qua nhà đón con giúp chị và buổi chiều lại đưa con về.
Vì con học tiểu học, chị cũng kết hợp với cô chuẩn bị bài tập, in sẵn đề Toán, Tiếng Việt cho các con làm coi như ôn tập. Thời gian còn lại, tùy phụ huynh đăng ký, các con sẽ học xen kẽ các lớp bơi, lớp võ, Tiếng Anh… theo chương trình của lớp mầm non.
Hiện tại, nhóm đã có 5 bạn. Chi phí khoảng 8,4 triệu đồng/tháng. Tính gửi con 2,5 tháng, chị Ngọc nhẩm tính tổng cộng hết khoảng 30 triệu đồng cho 3 tháng hè của hai con.
“Chi phí khá cao, nhưng bù lại cơ sở vật chất tốt, các cô chăm sóc đảm bảo, lại không lo khoản đưa đón nên tôi chấp nhận chi”, chị Ngọc chia sẻ.