Mê mẩn đảo hoa muôn sắc giữa lòng hồ Núi Cốc
Giữa lòng hồ Núi Cốc, Thái Nguyên đang có một hòn đảo ngập tràn sắc hoa thu hút nhiều du khách đến tham quan và chụp ảnh.

Đảo hoa tọa lạc tại xóm Đồi Chè, xã Phúc Trìu, cách TP Thái Nguyên khoảng 17km, thuộc quần thể khu du lịch vùng Hồ Núi Cốc. Vùng hồ này vốn một địa chỉ du lịch nổi tiếng của Thái Nguyên, có độ sâu 35m và diện tích mặt hồ rộng 25km2.

Đến với đảo hoa du khách được đắm mình trong không gian rực rỡ sắc hoa, giữa bao la mây trời, sóng nước. Trên diện tích khoảng 10.000m2, với nhiều loại hoa, cây cảnh mang hương sắc bốn mùa mang vẻ đẹp thuần khiết, hút hồn du khách bởi đảo hoa còn có những lối đi uốn lượn, điểm xuyết dăm ngôi nhà gỗ giữa muôn loài hoa.



Điều gây ấn tượng với du khách là ở đảo hoa “mùa nào hoa nấy”. Những khóm sim, mua, râm bụt, hoa giấy ngũ sắc, hoa mai xanh, đỗ quyên, hoa trà đến các loại hoa mẫu đơn, cánh én… là những loại cây trồng lâu năm, hoa nở dài ngày, vừa cho bóng mát, vừa cho sắc màu bắt mắt. Thạch thảo, cẩm tú cầu, bướm, cúc vàng, cúc họa mi… đan xen tạo nên một bức tranh rực rỡ. Bất kể nắng mưa hay giá lạnh, những cánh hoa vẫn rung rinh khoe sắc, hòa hương vào không gian tĩnh tại.

Chị Nguyễn Thị Lan Anh (ở TP Thái Nguyên) cho biết, đây là lần đầu tiên đến với đảo hoa giữa lòng hồ Núi Cốc. Đảo hoa rất đẹp với nhiều loài hoa khác nhau đúng là điểm du lịch lý tưởng cho du khách trải nghiệm lòng hồ Núi Cốc.



"Lênh đênh trên mặt hồ với làn nước xanh ngọc, tận hưởng cảm giác sảng khoái của không khí trong lành và chợt bừng tỉnh khi đảo hoa hiện ra trước mắt hứa hẹn trải nghiệm tuyệt vời, tránh xa khói bụi đô thị", chị Lan Anh nói.

Trao đổi với phóng viên, chị Nguyễn Thị Hường (chủ đảo hoa) chia sẻ: "Khi vợ chồng tôi lên đây thì đảo còn hoang sơ, rợp cây cối. Lúc mới đến chưa có điều kiện, chúng tôi ở nhà tôn nhỏ khoảng 9m2, đến mùa giông gió sấm chớp ở trong nhà tôn sét phóng vào sáng rực; nhiều đêm sợ hãi ôm nhau khóc".

"3 năm đầu tiên, khi đầu tư trên đảo này, chỉ có bỏ ra; không có nguồn vốn đầu tư, 2 vợ chồng được đồng nào để ra đồng đó. Mới đầu, chưa có kinh nghiệm trồng hoa, lúc thì hoa không hợp thời tiết, khí hậu, lại gặp giông bão, lúc hoa đẹp du khách chưa biết đến đã hỏng. Nhờ sự giúp đỡ của những người xung quanh, hàng xóm, mọi khó khăn cũng qua", chị Hường nói thêm..

Anh Nguyễn Văn Phong (chồng chị Hường) cho biết thêm: Du khách tham quan vườn hoa, gia đình thu 30 nghìn đồng, còn muốn ăn uống thì phải đặt trước để chuẩn bị.



Từ trung tâm thành phố Thái Nguyên, du khách có thể đi qua làng chè du lịch cộng đồng Tân Cương, theo tỉnh lộ 267 để đến Khu du lịch bờ Nam hồ Núi Cốc, sau đó tiếp tục hành trình bằng thuyền máy đến đảo hoa này. Hoặc du khách có thể chạy thẳng tỉnh lộ 270 đến khu bờ Bắc, đến Trung tâm điều dưỡng người có công rẽ trái đi thêm khoảng 4km là đến bến. Đi đường phía Bắc là đường nhựa, còn đường lên bờ phía Nam là đường bêtông. Từ bến thuyền qua đảo hoa chỉ mất khoảng 10 phút.