'Mẹ đừng khóc, để Mai Anh lau nước mắt cho mẹ'

Chợt nhìn thấy mẹ khóc, cô bé Mai Anh từ từ chống đôi tay nhỏ nhắn để làm trụ, lê đôi chân được nẹp cứng không có chút cảm giác lại gần mẹ để an ủi.

Đã tròn 1 năm kể từ ngày xảy ra tai nạn, chị Nguyễn Thị Thùy Linh (SN 1987, quê Ninh Thuận) vẫn chưa thể quên những ký ức kinh hoàng mà con gái và mẹ chị gặp phải. Sáng ngày 3/9/2023, bà Hoa chở bé Trần Mai Anh (SN 2020) từ rẫy về nhà thì gặp nạn. Bà bị chấn thương ở đầu và dập ổ bụng, di chứng để lại mất thính giác 1 bên tai, mắt cũng mờ, không còn tự đi xe máy được nữa. Thế nhưng những gì xảy ra với cô bé Mai Anh còn nặng nề hơn rất nhiều.

Ngoài chấn thương sọ não, tụ máu não, Mai Anh bị gãy đốt sống cổ dẫn đến liệt 2 chân. Từ bệnh viện địa phương, con phải chuyển vào Bệnh viện Nhi đồng 2 để chữa trị gần 1 năm qua. Đối với tụ máu não, tổn thương não, Mai Anh được cho dùng thuốc. Còn tổn thương tủy cổ, bác sĩ nói đợi sức khỏe của con tốt hơn mới có thể mổ. Cứ thế, con chỉ có thể nằm một chỗ dẫn đến nhiều biến chứng.

Sau tai nạn, Mai Anh bị tổn thương tủy cổ dẫn đến liệt 2 chân, thường xuyên viêm phổi, loãng xương nên rất dễ bị gãy xương.

Sau tai nạn, Mai Anh bị tổn thương tủy cổ dẫn đến liệt 2 chân, thường xuyên viêm phổi, loãng xương nên rất dễ bị gãy xương.

1 năm qua, con là "khách quen" của Bệnh viện Nhi đồng 2.

1 năm qua, con là "khách quen" của Bệnh viện Nhi đồng 2.

Chị Linh giãi bày: “Bé Mai Anh bị đủ thứ di chứng. Mỗi lần nhập viện con lại bị thêm bệnh như viêm phổi, loãng xương, gãy chân nhiều lần. Từ việc thở máy qua nội khí quản, con đã phải mở khí quản, đến nay vẫn chưa thể cai ống canuyn mở khí quản”.

Suốt tuổi lên 3, Mai Anh nằm viện liên tục. Có thời điểm con phải điều trị trong phòng cách ly, không có mẹ bên cạnh, cô bé bị stress cấp. Con không ngủ, không nói, không cười. Khoảng 1 tuần sau được gặp lại mẹ, dù chị Linh vỗ về con cũng không có phản ứng.

Đó là khoảng thời gian kinh khủng nhất với tôi”, người mẹ nghẹn ngào.

Nhìn thấy mẹ khóc, Mai Anh đang nằm tự chơi một mình thì ngừng lại. Con chống đôi tay nhỏ nhắn để làm trụ, lê đôi chân được nẹp cứng không có chút cảm giác lại gần chị Linh an ủi: “Mẹ ơi, đừng khóc. Để Mai Anh lấy khăn lau nước mắt cho mẹ. Mai Anh thương mẹ!”.

Bằng mọi giá sẽ cứu chữa cho con

Cách đây 3 năm, chị Linh ly hôn rồi dắt díu 2 con về nương nhờ mẹ đẻ. Con lớn mới 6 tuổi, Mai Anh lại gặp nạn, chị rơi vào khủng hoảng. Tháng 8/2024, chị đăng ký cho con tập tại Khoa Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng, Bệnh viện Lê Văn Thịnh.

Mai Anh bắt đầu tập vật lý trị liệu - phục hồi chức năng sau thời gian nằm viện liên tục.

Mai Anh bắt đầu tập vật lý trị liệu - phục hồi chức năng sau thời gian nằm viện liên tục.

Bác sĩ Nguyễn Minh Phương cho biết, Mai Anh nhập viện trong tình trạng bị liệt 2 chân, loãng xương thứ phát khiến chân bị gãy nhiều chỗ và được nẹp cố định. Con rất dễ bị viêm phổi, hiện vẫn đang thở qua ổng mở khí quản. Các bác sĩ cho con tập vật lý trị liệu toàn thân, vừa tập vận động hô hấp.

Bác sĩ Phương đánh giá: “Viêm phổi hay loãng xương thứ phát cũng là do nằm một chỗ lâu ngày. Chúng tôi đang cố gắng làm sao để con ngồi dậy được. Ở phần chân đang bó nẹp, chúng tôi cũng khuyến khích người nhà tháo nẹp để con tập luyện thường xuyên, liên tục dưới sự theo dõi sát để tránh cho con bị sai tư thế, nguy cơ gãy xương tiếp”.

Dự kiến bé Mai Anh còn phải theo dõi rất dài, chi phí tập vận động hô hấp không nằm trong danh mục bảo hiểm y tế thanh toán. Nếu tập liên tục, mỗi tháng khoảng 5-6 triệu đồng. Chị Linh vẫn đang cố gắng xoay xở tiền bạc. Chưa kể, chi phí thuốc men, vật tư y tế và dinh dưỡng cho Mai Anh, chị còn đang ấp ủ hy vọng cho con gái phẫu thuật tổn thương tủy cổ, dự kiến cả trăm triệu đồng.

Trước đó, chị cùng người thân đã phải chạy vạy vay mượn khắp nơi. Vừa điều trị cho mẹ, vừa chạy chữa cho con gái, đến nay chị vẫn còn nợ hơn 100 triệu đồng.

Một năm qua đối với Mai Anh là khoảng thời gian đầy ám ảnh. Đêm nào giấc ngủ của con cũng không yên, có khi thì la hét thất thanh, có lúc 2 tay con đập loạn xạ. Chị Linh chỉ biết ôm con vào lòng vỗ về, thầm nhắc nhở bằng mọi giá phải cứu chữa cho con gái tội nghiệp.

Địa phương xác nhận hoàn cảnh khó khăn của chị Linh.

Địa phương xác nhận hoàn cảnh khó khăn của chị Linh.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Lê Văn Thịnh hoặc Chị Nguyễn Thị Thùy Linh;

Địa chỉ: 263/36A Ngô Gia Tự, KP1, phường Tấn Tài, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận;

SĐT: 0909326264.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2024.249 (Bé Trần Mai Anh)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148.

Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081

Khánh Hòa

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/me-be-mai-anh-roi-nuoc-mat-nghe-loi-dong-vien-cua-con-tho-bi-liet-chan-2317298.html
Zalo