Mẹ đơn thân oằn mình tìm đường cứu con gái mắc ung thư

Thấy con gái sưng mũi, chị Hường tưởng chỉ bị u nhọt thông thường, không ngờ đó là dấu hiệu mắc bệnh ung thư.

“Nghe bác sĩ kết luận con mắc bệnh sarcoma cơ vân thể nang, tôi không biết đó là bệnh gì, chỉ biết rằng rất nặng và nguy hiểm tính mạng", chị Nguyễn Thu Hường (37 tuổi, quê Bắc Giang) nhớ lại thời điểm con gái Nguyễn Hoàng Kiều Anh (SN 2007) phát bệnh hồi tháng 1/2022. Về sau chị mới biết đó là dạng ung thư mô mềm.

Năm 2016, chị Hường và chồng ly hôn, kết thúc cuộc hôn nhân không trọn vẹn. Khi đó, con gái lớn Kiều Anh mới 9 tuổi, con trai út Tuấn Kiệt còn nằm trong bụng mẹ, một mình chị vất vả đi làm nuôi con.

Kiều Anh những ngày điều trị ung thư tại bệnh viện. (Ảnh: KL)

Kiều Anh những ngày điều trị ung thư tại bệnh viện. (Ảnh: KL)

Thương các con chịu thiệt thòi từ nhỏ, chị Hường làm đủ việc, mong bù đắp lại phần nào. Không ngờ tai họa lại ập xuống. Tháng 1/2022, Kiều Anh bị sưng mũi, các bác sĩ bệnh viện tỉnh phát hiện có khối polyp bên trong, khuyên gia đình nên đưa con xuống Hà Nội để kiểm tra kỹ hơn. Chị như chết lặng khi nhận tin con mắc ung thư.

Kiều Anh liên tục hỏi mẹ đó là bệnh gì. Thấy mẹ im lặng, con mượn điện thoại, lên mạng tìm hiểu về căn bệnh. “Tôi biết con khao khát được sống, con từng muốn học thật giỏi, sau này đi làm phụng dưỡng mẹ", chị Hường nghẹn ngào kể.

Từ ngày đổ bệnh, Kiều Anh phải dừng lại việc học để nhập viện. Hóa trị ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, Kiều Anh liên tục phải lấy máu xét nghiệm rồi tiêm thuốc, hai cánh tay chi chít những vết chọc tìm ven. Những ngày truyền thuốc đau đớn, đi lại khó khăn Kiều Anh phải di chuyển bằng xe lăn, việc vệ sinh cũng nhờ tới sự giúp đỡ của mẹ.

Mỗi lần vào thuốc, thân thể Kiều Anh đều tê liệt vì đau đớn, thậm chí không còn sức để mở mắt. Mỗi lần phản ứng thuốc, chân tay, mặt mũi con đều sạm đen.

Điều khiến chị Hường lo lắng nhất là vấn đề ăn uống. Kiều Anh có thể nôn trớ bất cứ lúc nào, nhưng chị vẫn kiên trì đút từng thìa cháo cho con. Cũng nhờ sự kiên trì ấy mà Kiều Anh mới đủ dinh dưỡng để vượt qua những đợt truyền thuốc khắc nghiệt.

Căn bệnh ung thư di căn sang vú khiến cô bé đang tuổi trưởng thành phải phẫu thuật cắt bỏ, ngăn tế bào lây lan. Sau ca phẫu thuật, cô bé tiếp tục điều trị theo phác đồ của bác sĩ, thời gian ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Hàng ngày chứng kiến bệnh nhân bị trả về, chị Hường quặn lòng khi nghĩ tới con mình.

Ở viện lâu ngày, người mẹ này cũng dần quen với những bữa cơm vội vàng, những tối phải thức thâu đêm để chăm sóc, san sẻ nỗi đau với con. Các loại thuốc chống nôn, chống nhiễm khuẩn của Kiều Anh, chị đã thuộc lòng, uống thuốc giờ nào, truyền đến khi nào hết thuốc để gọi bác sĩ, chị cũng không dám lệch một phút. "Con bị ung thư, người mẹ nào cũng giống như một chiến binh", chị Hường nói.

Vừa làm cha vừa làm mẹ, mọi gánh nặng đều đổ lên vai chị Hường. (Ảnh: KL)

Vừa làm cha vừa làm mẹ, mọi gánh nặng đều đổ lên vai chị Hường. (Ảnh: KL)

Từng làm công nhân với mức lương ít ỏi, nay chị Hường phải nghỉ việc để chăm con, áp lực kinh tế thêm nặng nề. Chi phí điều trị cho Kiều Anh rất tốn kém, chủ yếu dùng những loại thuốc đắt đỏ nằm ngoài danh mục bảo hiểm. Không còn cách nào, chị Hường phải chạy vạy khắp nơi để có được số tiền cả trăm triệu đồng chữa bệnh cho con.

Số tiền vay mượn đến nay cũng đã cạn, thời gian tới chị Hường chưa biết sẽ phải xoay sở ra sao. “Tôi không biết phải làm sao, nếu đưa con về thì chết. Dù thế nào tôi cũng muốn con ở lại với mình lâu hơn chút nữa, con còn quá nhỏ", chị Hường khóc nấc.

Ông Thân Quý Bình, Chủ tịch UBND phường Trần Phú xác nhận, gia đình cháu Nguyễn Hoàng Kiều Anh thuộc diện khó khăn tại địa phương. Nhiều năm qua, cháu Kiều Anh mắc bệnh hiểm nghèo, chị Hường không có công việc ổn định nên gặp rất nhiều khó khăn khi nuôi con mắc bạo bệnh. “Hoàn cảnh cháu Kiều Anh rất đáng thương, mong quý báo và các nhà hảo tâm sẻ chia, hỗ trợ để cháu có thêm kinh phí chữa bệnh”, ông Bình bày tỏ.

Mọi sự giúp đỡ của quý độc giả cho gia đình cháu Nguyễn Hoàng Kiều Anh xin gửi về số tài khoản 0021.0002.48991, Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Hà Nội. Nội dung xin ghi rõ: Giúp đỡ 24050

Hoặc quý độc giả có thể quét mã QR code.

Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được VTC News chuyển đến cho nhân vật sớm nhất.

Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ email toasoan@vtcnews.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855.911.911.

Như Loan

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/me-don-than-oan-minh-tim-duong-cuu-con-gai-mac-ung-thu-ar888661.html
Zalo