Mẹ đơn thân nóng bỏng bán bún nuôi 2 con, giờ được chồng trẻ tổ chức đám cưới to nhất nhì Sài thành

Ra đi tay trắng vì không có tài sản chung gì, Cindy Lư chỉ có duy nhất 'tài sản vô giá' là 2 cô con gái Gà và Cún.

Khi chọn kết hôn, lập gia đình và sinh con, bất kì người phụ nữ nào cũng mong muốn hạnh phúc trong chính tổ ấm nhỏ đó của mình. Song thực tế cuộc sống có không ít người phải trắng tay sau khi ly hôn.

Tuy nhiên, điều may mắn nhất còn sót lại đối với họ chính là các con và rồi, con chính là động lực giúp mẹ đơn thân sống mạnh mẽ, và nhận được nhiều điều đáng tự hào hơn hết.

Cindy Lư từng là một trong những tiểu thư Sài thành có tiếng khi xuất thân trong gia đình có ông nội là NSƯT Bảo Quốc và anh trai là diễn viên Gia Bảo.

Tuy nhiên, cuộc sống của cô không được may mắn như anh trai khi theo mẹ sống cơ cực sau khi gia đình tan vỡ. Cũng bởi vì thế mà đã từ rất lâu, Cindy Lư luôn mong muốn có một gia đình hạnh phúc cho riêng mình, có chồng cùng chăm sóc cho những đứa con ngoan.

Vậy nhưng ước mong của cô lại không thành hiện thực khi cuộc hôn nhân với người chồng đầu tiên - mối tình từ thuở gà bông lên 14, nhanh chóng tan vỡ. Cindy Lư làm mẹ đơn thân 2 con gái khi mới chỉ 22, 23 tuổi.

Ra đi tay trắng vì không có tài sản chung gì, Cindy Lư chỉ có duy nhất "tài sản vô giá" là 2 cô con gái Gà và Cún. Cô thậm chí còn thỏa thuận với chồng cũ rằng không nhận bất kì tiền trợ cấp nào.

Chính vì thế, không còn cách nào khác, Cindy Lư buộc phải cật lực kiếm tiền nuôi hai con bằng đủ nghề khác nhau.

Theo đó hàng này, mẹ đơn thân phải dậy từ sớm để chuẩn bị đơn hàng bún, thỉnh thoảng phải gửi con cho mẹ và chú chăm sóc dùm nhưng cũng có lúc vừa bán hàng vừa trông con.

"Bán đồ ăn online, việc khó nhất là tôi phải dậy sớm mỗi ngày để nhận đơn, chốt đơn ship cho khách kịp ăn sáng. Tôi là người thường ngủ rất muộn, nhưng luôn phải cài báo thức để đúng 6 giờ sáng là dậy rồi.

Cindy Lư từng làm nhiều nghề để kiếm tiền nuôi con.

Chờ khi hai bé Gà Cún thức dậy là cho con ăn sáng, tắm rửa rồi chơi đến khi ăn trưa. Sau lúc các con ăn trưa tôi lại soạn đơn cho khách và lúc đấy thì các con chơi với nhau. Chiều tối tôi dành toàn bộ thời gian cho các con, đợi khi dỗ con ngủ xong, tôi mới lại tiếp tục soạn hàng cho hôm sau" - Cindy Lư kể.

Ngoài bán bún, Cindy Lư sau đó còn kinh doanh nhiều mặt hàng khác nhau nhờ kinh nghiệm tự lập tài chính từ năm 18 tuổi chứ không phải đợi tới lúc có con, làm mẹ đơn thân. Cô may mắn được nhiều khách hàng tin tưởng, lựa mua nên có thu nhập tốt nuôi 2 con.

Vừa qua, sau gần 5 năm chính thức ly hôn chồng cũ, mẹ đơn thân Cindy Lư khiến nhiều người bất ngờ khi tổ chức đám cưới to nhất nhì Sài thành với chồng trẻ cũng là ca sĩ nổi tiếng - Đạt G. Đám cưới của mẹ đơn thân hội tụ rất nhiều quan khách là người nổi tiếng.

Được biết, trước đám cưới, Cindy Lư đã công khai mối quan hệ với chồng từ lâu, đặc biệt là những cảm xúc đầy xúc động cô trước hành động tử tế của Đạt G dành cho hai bé Gà và Cún.

"Có một điều rất thiêng liêng là giữa Đạt và tụi nhỏ là không có khoảng cách. Vì Đạt rất chân thành và thương tụi nhỏ, luôn muốn những điều tốt nhất cho 2 bé. Ví dụ có 2 đồ chơi mà một món rất xịn, món kia giá rẻ thì Đạt sẽ chọn món xịn cho các bé. Sáng 6h30 dậy đưa mấy bé đi học, chiều đón về.

Còn các bé cũng thương và tự hào về Đạt. Có lần mình hỏi Cún tại sao con thương ba Đạt quá vậy. Bé mới trả lời: “Vì ba làm hồ bơi cho con. Ba thương con, ba mới làm điều đó”. Lúc đó bé mới 3-4 tuổi thôi mà đã trả lời với mình như vậy đó!" - Cindy Lư từng kể.

Tại đám cưới của Cindy Lư, anh trai cô - diễn viên Gia Bảo từng chia sẻ suốt khoảng thời gian dài, hai bé Gà và Cún xin phép được gọi anh là ba. Tuy nhiên có lẽ đến thời điểm hiện tại, cả diễn viên Gia Bảo và Cindy Lư cũng cảm thấy hạnh phúc phần nào khi chính thức tìm kiếm cho các con một người ba thật sự mà các con yêu thương hết lòng.

Tổ ấm nhỏ của Cindy Lư được nhiều người ủng hộ và chúc phúc.

Chi Chi / PNPL

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/me-don-than-nong-bong-ban-bun-nuoi-2-con-gio-duoc-chong-tre-to-chuc-dam-cuoi-to-nhat-nhi-sai-thanh-20023.html
Zalo