Mẹ đơn thân bị ung thư giai đoạn cuối cầu xin sự sống cho người con duy nhất mắc bệnh hiểm nghèo

Ở những ngày tháng cuối cuộc đời, cơn đau liên tiếp hành hạ vắt kiệt sức nhưng bà Sáu vẫn lo lắng cho người con duy nhất mắc bệnh hư thận đã 15 năm không tiền cứu chữa.

Căn nhà tình nghĩa của mẹ con bà Nguyễn Thị Sáu (63 tuổi, trú xóm 4, xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) không có vật dụng gì giá trị ngoài 2 chiếc giường và bộ bàn ghế nhỏ. Bà Sáu bơ phờ, mệt mỏi, ngồi tựa người vào cửa sổ như tìm chỗ dựa, chờ con trai chia thuốc để uống.

Căn bệnh ung thư vú đeo bám 16 năm vắt kiệt sức khiến việc đi lại, đứng lên ngồi xuống của bà khó khăn. Tay phải của bà phù to bất thường, tê cứng. Mọi hoạt động phụ thuộc vào tay còn lại nhưng mấy năm gần đây bị run, khó vận động, cầm nắm.

Mẹ con bà Sáu cùng mắc bệnh hiểm nghèo không tiền cứu chữa.

Mẹ con bà Sáu cùng mắc bệnh hiểm nghèo không tiền cứu chữa.

"Tôi bị ung thư vú đã 16 năm, giờ đã di căn qua xương, hạch nổi khắp người, không còn sức chống chọi, cũng không còn sống được bao lâu nữa. Số phận tôi thế này thì đành chấp nhận, chỉ thương đứa con duy nhất mắc bệnh hư thận đã 15 năm không tiền cứu chữa, giờ còn phải lo cho mẹ.

Tôi không có chồng, chỉ có mỗi đứa con này. Vậy mà trời không thương, bắt cả 2 mẹ con phải chịu chung số phận. Tôi sắp chết rồi, không thể lo cho con được nữa. Nhìn con thế này, sao yên lòng nhắm mắt được", bà Sáu nghẹn lời.

Bà Sáu bị ung thư vú đã 16 năm, giờ qua giai đoạn cuối, di căn vào xương, hạch nổi khắp người.

Bà Sáu bị ung thư vú đã 16 năm, giờ qua giai đoạn cuối, di căn vào xương, hạch nổi khắp người.

Duyên phận rủi rui khiến bà Sáu không lấy chồng. Không có một mái ấm bình dị như bao người phụ nữ khác nhưng khát khao làm mẹ cháy bỏng. Bà quyết định "xin" một đứa con để làm chỗ dựa, cậy nhờ lúc già yếu.

Anh Nguyễn Thành Vinh (35 tuổi, con trai bà Sáu) chào đời trong hoàn cảnh như thế, không có cha, mang họ mẹ. Hàng ngày bà Sáu buôn rau đầu chợ, bán cuối chợ để kiếm thu nhập, trang trải cuộc sống và nuôi con học hành.

Tay phải của bà Sáu phù to bất thường, tê cứng, vận động, cầm nắm khó khăn.

Tay phải của bà Sáu phù to bất thường, tê cứng, vận động, cầm nắm khó khăn.

Biến cố xảy đến với mẹ con bà Sáu vào 16 năm trước, khi bà phát hiện có một khối u nhỏ ở ngực phải, đau tức, mệt mỏi, sút cân bất thường, đi khám thì được kết luận mắc bệnh ung thư vú. Thương mình, tội con, bà cố gắng chữa trị, mong chờ đến ngày con trai duy nhất lấy vợ, sinh con mới yên lòng. Trái ngang thay, chỉ một năm sau, anh Vinh lại phát hiện mắc chứng hư thận nặng.

Anh Vinh (con trai bà Sáu) bị chứng thận hư đã 15 năm.

Anh Vinh (con trai bà Sáu) bị chứng thận hư đã 15 năm.

"Tôi bị chứng thận hư từ năm 20 tuổi, từ đó đến nay đã 15 năm, tôi không làm được gì, trở thành gánh nặng cho mẹ. Nhìn bạn bè lần lượt yên bề gia thất, còn tôi phải chống chọi với chuỗi ngày dài cấp cứu, uống thuốc thay cơm.

35 tuổi tôi cũng không dám lấy vợ và cũng chẳng có người phụ nữ nào chấp nhận lấy một người bệnh tật như tôi vì sợ trở thành gánh nặng. Giờ cả 2 mẹ con đều đuối sức vì bệnh nặng, chỉ biết bấu víu vào nhau sống ngày nào biết ngày đó thôi", anh Vinh chia sẻ.

Cơ thể anh Vinh chằng chịu những vết nức, nổi gân xanh gân đỏ, bong tróc.

Cơ thể anh Vinh chằng chịu những vết nức, nổi gân xanh gân đỏ, bong tróc.

Trước đây, dù bệnh tật nhưng bà Sáu vẫn gắng gượng đạp xe đạp buôn bán rau kiếm tiền trang trải bữa cơm qua ngày và thuốc thang cho 2 mẹ con. Ngày nào may mắn đắt khách, bà cũng kiếm được 50.000 đến 100.000 đồng. 3 năm trở lại đây, bệnh chuyển qua giai đoạn cuối, di căn nên bà phải nhập viện thường xuyên để xạ trị và vào hóa chất, không thể đi làm, không có thu nhập.

35 tuổi, anh Vinh không dám lấy ai vì sợ trở thành gánh nặng cho họ.

35 tuổi, anh Vinh không dám lấy ai vì sợ trở thành gánh nặng cho họ.

Để có tiền chạy chữa cho 2 mẹ con suốt hàng chục năm qua, bà Sáu đã vay mượn hơn 200 triệu đồng. Vay không có khả năng chi trả cũng không biết trông chờ vào đâu để vay mượn thêm, mẹ con bà chỉ biết thoái thác cho số phận.

Gia đình bà Sáu là hộ nghèo triền miên của xã.

Gia đình bà Sáu là hộ nghèo triền miên của xã.

Ông Nguyễn Sỹ Lực- Chủ tịch xã Quỳnh Thạch chia sẻ, bà Sáu không có chồng, nhà chỉ có 2 mẹ con thì cả 2 đều mắc bệnh hiểm nghèo hàng chục năm nay, hoàn cảnh rất éo le. Mấy năm nay 2 mẹ con bệnh nặng, không có bất kỳ một nguồn thu nhập nào, sống dựa vào anh em, bà con hàng xóm cùng sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm.

Căn nhà tình nghĩa của mẹ con bà Sáu được xã hội và các nhà hảo tâm quyên góp, xây tặng.

Căn nhà tình nghĩa của mẹ con bà Sáu được xã hội và các nhà hảo tâm quyên góp, xây tặng.

"Căn nhà tình nghĩa mẹ con bà Sáu đang ở cũng được các đoàn thể, chính quyền địa phương, anh em họ hàng, bà con lối xóm và các nhà hảo tâm góp công, góp của xây dựng. Giờ ốm đau không tiền nằm viện, thuốc thang, tội nghiệp lắm.

Địa phương cũng tạo mọi điều kiện để giúp đỡ nhưng chỉ được phần nhỏ. Qua báo chí, rất mong các nhà hảo tâm thương cảm hoàn cảnh, sẻ chia để mẹ con bà Sáu có thêm kinh phí tiếp tục điều trị, níu kéo sự sống", ông Lực chia sẻ.

Bệnh tật không tiền cứu chữa, mẹ con bà Sáu dựa vào nhau sống qua ngày.

Bệnh tật không tiền cứu chữa, mẹ con bà Sáu dựa vào nhau sống qua ngày.

Càng có tuổi, bệnh tình của anh Vinh ngày càng nặng, da trên cơ thể bị rạn, chằng chịt những vết nứt, nổi nhiều gân xanh, gân đỏ, bong tróc. Cơ thể anh gầy guộc, khô khốc, đôi mắt bị mờ, cao huyết áp, ngất xỉu thường xuyên.

Tháng nào anh Vinh cũng phải nhập viện cấp cứu vì bệnh hen, thận tái phát nặng. Thời gian gần đây bệnh của mẹ trở nặng, anh Vinh gắng gượng để cơn cháo, chăm sóc mẹ qua ngày.

Hàng chục năm qua mẹ con bà Sáu uống thuốc nhiều hơn ăn cơm nhưng sự sống rất mong manh.

Hàng chục năm qua mẹ con bà Sáu uống thuốc nhiều hơn ăn cơm nhưng sự sống rất mong manh.

Hướng khuôn mặt nhòa lệ về phía con trai, trái tim bà Sáu như thắt lại khi nghĩ về những khó khăn trước mắt, gánh nặng nợ nần và sự sống của 2 mẹ con đang từng ngày bị đe dọa. Ở những ngày tháng cuối cuộc đời, bà Sáu chỉ có một tâm nguyện duy nhất là con trai có thêm cơ hội điều trị để được sống những tháng ngày bình an. Có như vậy bà mới an lòng.

Bà Sáu rưng rưng nước mắt cầu xin sự sống cho người con bất hạnh.

Bà Sáu rưng rưng nước mắt cầu xin sự sống cho người con bất hạnh.

"Tôi buồn vì sinh con ra mà không lo nổi cho con, để con phải chịu đau đớn dai dẳng vì bệnh tật hành hạ. Cả cuộc đời tôi chỉ có đứa con này là chỗ dựa, vậy mà đến cuối đời vẫn phải lo lắng cho sự sống của con, đau lòng lắm.

Tôi không còn sống được bao lâu nữa. Cúi xin mọi người cưu mang con giúp tôi trong những tháng ngày phía trước. Có như vậy tôi mới an lòng nhắm mắt được", bà Sáu chia sẻ về ước nguyện cuối cùng của cuộc đời mình.

Bạn đọc hảo tâmgiúp đỡ mẹ con bà Sáu xin vui lòng gửi về địa chỉ: Bà Nguyễn Thị Sáu, xóm 4, xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Hoặc STK của anh Nguyễn Thành Vinh (con trai bà Sáu): 51510000448897, ngân hàng BIDV, ĐT: 0984.044.489.

Nhã Hoàng

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/me-don-than-bi-ung-thu-giai-doan-cuoi-cau-xin-su-song-cho-nguoi-con-duy-nhat-mac-benh-hiem-ngheo-20241015094823714.htm
Zalo