Mẹ 'bỉm sữa' Hưng Yên vừa chăm con vừa hát hay như ca sĩ, sự thật gây bất ngờ

Mẹ 'bỉm sữa' vừa chăm con vừa ngẫu hứng hát với giọng ca nội lực, ngọt ngào khiến cộng đồng mạng trầm trồ ngưỡng mộ. Nhiều người đoán cô là ca sĩ hoặc đã được đào tạo qua trường lớp bài bản.

Khi video vừa chăm con vừa hát của Phan Thị Huyền Nga được lan truyền trên mạng, nhiều người khẳng định cô hát nhép vì không tin một bà mẹ "bỉm sữa" lại hát hay được như vậy.

Ít người biết rằng trên kênh TikTok của chồng cô, có hàng chục video quay cảnh cô vừa hát vừa làm việc nhà rất tự nhiên và ngẫu hứng.

Nhiều người lại đoán cô là ca sĩ hoặc được học thanh nhạc chuyên nghiệp.

Nhưng sự thật, Nga chưa từng học qua bất kỳ khóa học hát chuyên nghiệp nào. Là một bà mẹ 3 con, Nga hiện sống cùng chồng con ở huyện Khoái Châu, Hưng Yên và đang làm việc cho một công ty sản xuất linh kiện ô tô cách nhà khoảng 20km.

Hiện tại, cô đang trong giai đoạn nghỉ thai sản vì bé út mới được 6 tháng tuổi. Nga cho biết, sau nghỉ Tết, cô sẽ quay trở lại với công việc vào ngày mùng 8 âm lịch.

Từ nhỏ, Nga đã thích hát. Ngày học phổ thông, cô khá nhút nhát nên cũng rất hiếm khi thể hiện khả năng ca hát của mình. Đến khi học nghề ở trường cơ khí, cô cũng không có nhiều cơ hội thể hiện sở thích.

Vì thế, từ trước tới nay, ít bạn bè, người thân biết cô hát tốt. Chỉ đến khi đi làm, cô mới thường xuyên tham gia các phong trào văn nghệ của công ty.

Đến cuối năm 2024, chồng cô ghi lại những video ca hát ngẫu hứng của vợ khi đang làm việc nhà, có khi là đoạn video cắt ra từ camera giám sát của gia đình và đăng lên TikTok. Từ đó, bà mẹ bỉm sữa mới được nhiều người biết đến hơn.

“Tết năm nay, em đi chúc Tết họ hàng, ai cũng hỏi thăm và trêu. Chồng em thì bảo có khi vợ sắp thành ‘idol’” – bà mẹ 32 tuổi vui vẻ chia sẻ.

Nga cho biết, khi nhận được những lời khen của mọi người trên mạng, cô rất hạnh phúc. Đặc biệt, cô bất ngờ khi mình lại truyền cảm hứng cho nhiều bà mẹ đang nuôi con nhỏ khác.

“Nhiều bạn chia sẻ cũng đang nuôi con nhỏ như em nhưng thấy mệt mỏi và căng thẳng. Khi thấy em ca hát yêu đời, các bạn ấy có động lực hơn rất nhiều. Cũng có bạn nói không biết mình lấy đâu ra sự lạc quan ấy khi phải chăm con vất vả”.

Nga và gia đình nhỏ của mình

Nga và gia đình nhỏ của mình

Nga chia sẻ, cô thấy việc chăm sóc con nhỏ không có gì quá vất vả, mệt mỏi.

“Ngày sinh bé đầu tiên, một vài tháng đầu chưa có kinh nghiệm, em thấy hơi bỡ ngỡ. Nhưng sau đó có kinh nghiệm hơn, lại được chồng yêu thương, động viên, bố mẹ hai bên giúp đỡ nên em thấy công việc cũng không có gì nặng nhọc.

Hơn nữa, em nghĩ rằng mình chỉ có vài tháng được tận tay chăm sóc con cả ngày cả đêm như vậy nên em coi đó là niềm vui, luôn cố gắng hết sức để dành hết tình yêu thương cho con những tháng đầu đời này.

Em cũng may mắn có chồng hiểu và đỡ đần vợ rất nhiều. Chồng em cũng làm việc cho công ty. Hai vợ chồng đều phải làm ca kíp, thay phiên nhau ở nhà với các con”.

Bà mẹ 3 con cho biết, khi chưa có con, cô thích dòng nhạc sôi động. Nhưng từ khi có con, cô hay hát nhạc nhẹ để con khỏi giật mình và dễ ngủ hơn. “Bé cứ nghe mẹ hát những bài đó là ngủ luôn, chứ cũng không cần phải nghe hát ru”, Nga kể.

Nhiều người gợi ý cô nên tham gia các cuộc thi ca hát nhưng bà mẹ trẻ nói, cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Bởi vì cô hiểu, để tham gia một cuộc thi cần rất nhiều yếu tố về độ tuổi, giọng hát, ngoại hình...

“Em nghĩ mình không phù hợp để theo đuổi con đường ca hát. Hiện tại, việc quan trọng nhất của hai vợ chồng là chăm sóc tốt cho các con. Ca hát chỉ là sở thích, là niềm vui cho cuộc sống của em và gia đình mà thôi”.

Ảnh, video: Nhân vật cung cấp

Nguyễn Thảo

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/me-bim-sua-hung-yen-vua-cham-con-vua-hat-hay-nhu-ca-si-su-that-gay-bat-ngo-2367563.html
Zalo