Mẹ bé Bắp giải thích chuyện làm răng sứ và cho con học trường quốc tế
Mẹ bé Bắp - chị Thu Hòa đã lên tiếng giải thích rõ nhiều vấn đề xoay quanh những thắc mắc của dư luận nhiều ngày qua.
Những ngày qua, mẹ con Bắp (mẹ tên thật là Lê Thị Thu Hòa, SN 1997, quê Ninh Thuận và con trai chị là bé M.H., SN 2021) bất ngờ trở thành những nhân vật nhận được sự quan tâm lớn của dư luận bởi những lùm xùm liên quan đến chuyện sao kê từ thiện.
Theo đó, nhiều người thắc mắc về quá trình chữa bệnh cho Bắp đang diễn ra như thế nào? Số tiền mà Bắp nhận được từ các mạnh thường quân liệu có được phân bổ đúng mục đích?
Trên mạng xã hội còn xuất hiện nhiều luồng thông tin như mẹ bé Bắp dù thường chia sẻ hoàn cảnh khó khăn nhưng lại đi làm răng sứ, cho con trai đầu học trường quốc tế với chi phí đắt đỏ...
Mẹ bé Bắp và Tiktoker Phạm Thoại.
Trước những lùm xùm nói trên, chia sẻ với Đời sống pháp luật, mẹ bé Bắp đã cung cấp một bảng kê chi phí các khoản tiền đã chi trong quá trình điều trị Bắp ở Singapore tính đến ngày 17/2
Các thông tin cho thấy Bắp bắt đầu điều trị từ 23:18 ngày 15/11/2024. Bắp điều trị lọc máu từ 26/1/2025 đến 16/2/2025. Bên dưới bảng kê cho thấy tổng số tiền bệnh nhân Minh Hải (bé Bắp) cần thanh toán là 549,045.08 SGD, tương đương hơn 10,4 tỷ đồng tiền Việt. Trong đó gia đình đã thanh toán hơn 9 tỷ đồng.
Mẹ Bắp cũng cho biết còn chi phí điều trị 350.000 SGD (tương đương 6,6 tỷ đồng) vừa thanh toán, bệnh viện chưa gửi hóa đơn về mail.
Thu Hòa cung cấp hóa đơn điều trị cho Bắp tại Singapore. Ảnh: ĐSPL
Với thông tin “cho con trai đầu học trường quốc tế”, Hòa lý giải đã gửi cháu vào trường vào ngày 5/8/2024 với học phí 4,5 triệu/ tháng, nhưng bị đồn 30 triệu. Hòa nói do lúc này bắt đầu bán được hàng từ việc livestream nên muốn con có điều kiện học tốt, hoàn toàn không liên quan đến tiền mạnh thường quân ủng hộ chữa trị cho Bắp.
Ở việc làm răng sứ, Thu Hòa nói, lần đầu tiên làm răng là vào năm 2015, khi đó cô làm răng titan. Tuy nhiên, do thời gian quá lâu, răng bị đen và có mùi hôi, nên đến khoảng tháng 3, tháng 4/2023, cô quyết định làm lại tổng cộng 4 chiếc răng sứ để cải thiện tình trạng này. Tuy nhiên, Hòa cho rằng, thời điểm cô làm răng là giai đoạn trước bé Bắp bị bệnh. Hơn nữa khi đó cô đang làm kế toán cho một nhà hàng, có thu nhập tốt nên cũng không liên quan gì đến số tiền từ thiện mà mọi người ủng hộ bé Bắp.
Trước đó, mẹ bé Bắp gây xúc động khi vừa chăm con ở bệnh viện vừa tranh thủ livestream kiếm thêm thu nhập.
"Em khẳng định không có chuyện lợi dụng bệnh tình của con để kêu gọi tiền bạc như tin đồn lan truyền. Cô chú đã giúp bắp rất nhiều để đủ chi phí điều trị ban đầu. Tuy nhiên, khi bắp bị dịch não phải mổ 3 lần thì chi phí đôn lên rất nhiều. Ngoài sự hỗ trợ từ mọi người, em cũng cố gắng bán hàng để trang trải. Toàn bộ số tiền nhận được, em đều dùng cho việc chữa trị và thanh toán viện phí của bé", tờ Đời sống pháp luật dẫn lời Thu Hòa.
Khi được đặt câu hỏi vì sao thời gian gần đây ít cập nhật tình hình điều trị của Bắp cũng như bất ngờ giới hạn bình luận trên các nền tảng mạng xã hội, chị Thu Hòa cho biết, bản thân chị bị áp lực khi bị nhiều người lạ tấn công bằng những từ ngữ khiếm nhã. Hễ chị đăng bài lên lại bị xuyên tạc khiến chị không thể kiểm soát được tình hình hiện tại. Chị ít đăng bài về con trai cũng vì muốn bảo vệ con trai mình.
Bé Bắp hiện đang được điều trị ở Singapore
Về tình hình điều trị bệnh ung thư máu của con trai, chị Hòa cho biết, bé Bắp sẽ phải điều trị trong khoảng 1 năm với chi phí điều trị lên đến 750.000 USD (khoảng 19 tỷ đồng).
Hiện tại, Hòa vẫn đang phải xoay xở bằng mọi cách để có tiền chữa bệnh cho con trai. Bố mẹ chị Hòa ở Ninh Thuận cũng đang rao bán đất để có tiền chữa bệnh cho cháu ngoại nhưng chưa bán được.
"Sau khi Bắp bị dịch não, phải mổ 3 lần thì chi phí đội lên rất nhiều. Vì cô chú đã giúp Bắp rất nhiều về chi phí điều trị nên lần này mẹ Bắp xin ông bà ngoại bán đất, rồi cố gắng bán hàng để lo cho Bắp chứ không kêu gọi lần 2”, chị Hòa nói.
Cũng theo chị Hòa, gần đây chị phải ở bên cạnh con 24/24h nên chưa thể quay trở lại livestream bán hàng.
Về việc mọi người yêu cầu sao kê công khai tiền từ thiện, chị Hòa khẳng định, tối 25/2, TikToker Phạm Thoại (người đăng bài kêu gọi quyên góp ủng hộ cho bé Bắp – PV) sẽ livestream chia sẻ tất cả.
Như tin đã đưa, những ngày gần đây, mạng xã hội xôn xao trước loạt thông tin liên quan đến Phạm Thoại và hành trình chữa bệnh của bé Bắp cùng mẹ - một câu chuyện từng chạm đến trái tim nhiều người vào năm 2024. Nhờ sự chung tay của cộng đồng cùng lời kêu gọi từ nhiều nhân vật có sức ảnh hưởng, đặc biệt là việc quyên góp qua tài khoản thiện nguyện do Phạm Thoại đứng ra kêu gọi, số tiền ủng hộ đã nhanh chóng cán mốc hơn 16 tỷ đồng tính đến chiều 23/2.
Thế nhưng, điều khiến dư luận xôn xao là theo báo cáo mới nhất, số dư tài khoản hiện tại chỉ còn khoảng 50 triệu đồng. Sự chênh lệch đáng kể này đã làm dấy lên nhiều câu hỏi trong việc sử dụng và phân bổ nguồn quỹ từ thiện.
Không những vậy, mẹ bé Bắp còn khiến dư luận có nhiều thắc mắc bởi khi được hỏi về sao kê số tiền quyên góp hàng tỉ đồng, mẹ bé Bắp cho rằng chỉ cần Phạm Thoại kiểm tra là đủ. Thậm chí, mẹ bé Bắp còn thách thức rằng đây là tiền quyên góp tự nguyện, không ai bị ép buộc, nên không cần giải trình.
Về phía Phạm Thoại, nam Tiktoker cho biết, anh sẽ tung sao kê công khai vào tối hôm nay (25/2).